1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UK Student Union - nơi tụ họp, giao lưu, gặp gỡ, chit-chat.. của du học sinh tại UK & Ireland.

Chủ đề trong 'Du học' bởi NCD, 08/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Oái, các bạn mua kiểu gì mà rẻ thế.
    Tớ hỏi của bọn Singapore về HAN ngày 15/01/09 là 615 quid rồi, mới chỉ một chiều thôi nhé. Còn đi thằng Islam kia thì nó chỉ cho 20kg, và cứ £48/one extra kg mà giã nên mình không dây dưa.
    P.S.: dùng được quid là đã khá đới, có điều bọn nhợn nó ko dùng số nhiều
  2. vn1190

    vn1190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bạn NCD giới thiệu thế, chẳng là trước nhà bạn ấy có cả 1 đống gạch, chứ gần nhà chị thì chẳng có viên gạch nào cả
    Còn mang xuống Scot thì có những 2 viên gạch cơ, 1 viên 50kg, 1 viên 60kg đấy....cơ mà đến Scotland trời lại ấm, nắng to ấy chứ, có cần phải dùng gạch đâu, may mà chưa mang gạch ra ném ai ở dưới Scotland chứ (anh vodanh nhỉ - thỉnh thoảng phải kêu réo tên 1 số người cho người ta hiện hình chứ)
  3. vn1190

    vn1190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Liên hệ sướng chủ để được MUA lại thông tin chi tiết..........thường thì không ai mua thẳng ở hãng đâu mà book qua các agency thì nó sẽ đưa cho mình nhiều lựa chọn hơn và thông thường cũng rẻ hơn nữa vì đại lý bao giờ cũng được giảm phần trăm khi bán vé cho hãng.
    @ NCD: vé 1 chiều mình xem ngày 15/01/2009 cho bạn best fare là 493.80 GBP (complain thì dùng GBP vậy) .... với Thai Air, còn Sing thì là 553 GBP.... có ai mà vội book rồi thì bị hớ là chắc này
  4. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    các nước khác ở Châu Âu thì em chịu, nhưng ở Anh thì nhìn chung thứ tự sắp xếp từ đắt tới rẻ là ký túc(chỉ được cái tiện, chứ nhà ở ko đẹp bằng ở ngoài) > thuê nhà ở riêng > homestay ( ở với chủ nhà).
    Trong ký túc và nhà thuê ngoài thì thông thường là cứ 4-8 người share phòng bếp, phòng ăn, phòng tắm, trừ phòng ngủ ( mà có người share phòng ngủ nữa cũng chả sao, càng tốt, ko ai cấm). ký túc thì điện nước xài thoải mái vì tiền thuê đã including all bills. còn thuê ngoài thì thông thường là phải trả tiền hoá đơn các loại nên anh chị em ở ngoài phải tiêu dùng hà tiện hơn, hix.
    Còn đi lại thì tuỳ thành phố lớn bé. Như ở London thì thôi rồi,chắc phải đi tàu diện hay bus thường xuyên, tốn tiền đi lại. còn ở mấy thành phố bé bé thì 1 là cuốc bộ, như em ngày ngày đi bộ 20'' tới trường, rèn luyện thể thao luôn, hoặc là mua xe đạp đi cho tiện, ai ở ký túc thì tốt rồi, đi đi về về đều nhanh.
    Ngắn gọn khoản học hành và ăn ở theo em biết thì nó là như thế, còn học hành thì ko dám bàn
  5. catepi

    catepi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Từ từ nào để tìm báo đọc đã chứ mà có cách nào tìm online ko nhỉ?
    Mà ghớm, ko cho làm thì chắc UK chả có ma nào sang học đâu hehe...
    Mấy bạn ở đâu mà homestay lại rẻ hơn thuê nhà ngoài à? Từ trc đến nay mình toàn thấy kêu homestay đắt, mất tự do, ko đc nấu ăn + đồ ăn chán...Túm lại là toàn complaint
  6. catepi

    catepi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mà cả nhà mình hôm nay ko ai đi Halloween à?
  7. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Cám ơn thanhnt với cả em Sếu đã trả lời anh nhá
    Đúng là môi trường ở Anh với cả ở Mỹ khác nhau nhiều quá. Nếu không có thanhnt với cả em Sếu giải thích giùm anh thì anh cũng chẳng bao giờ hình dung ra.
    Ở Mỹ thì trừ mấy đứa cấp 3 đi học dạng exchange, thì mới được gửi vào các nhà dân để ở Homestay, còn "người lớn" thì chắc chẳng thấy ai đi ở cùng nhà dân cả. Có mấy hình thức nhà ở ở Mỹ: phổ biến nhất là các Apartments độc lập. Họ có các khu apt complex rộng lớn, hàng vài chục đến vài trăm căn hộ. Các căn hộ có thể có dạng 1 phòng ngủ/1 phòng khách/1 phòng tắm/1 bếp, hoặc có 2-3-4 phòng ngủ/ chung phòng khách, bếp và có thể có chung phòng tắm/vệ sinh hoặc độc lập cho mỗi phòng ngủ. Các khu apt complex này đều do các công ty chuyên về bất động sản quản lý và bảo trì. Ai có nguồn tài chính dồi dào hơn thì ở riêng căn hộ 1 phòng ngủ, còn thuê căn 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ rồi 2 hoặc 3 người thuê mỗi người 1 phòng ngủ, còn các thứ khác thì dùng chung, như thế rẻ hơn chút.
    Anh không hiểu giá điện nước ở bên Anh có đắt lắm không mà thấy em Sếu nói là phải dè dặt...vì anh thấy bọn Mỹ này dùng hoang phí kinh khủng, nhưng đúng là điện nước cũng rẻ (nước thường là miễn phí, nhưng nó thu tiền nước thải....) Vì như chỗ anh phần lớn điều hoà 2 chiều bật suốt ngày đêm, mùa đông thì chạy ở chế độ heating, bếp núc và lò nướng toàn bằng điện hết mà một tháng cũng chỉ hết khoảng 100 đô....anh thấy rẻ hơn ở VN nhiều.
    Một số khác có thể rủ nhau thuê 1 cái house độc lập, căn nhà lớn có 3-4 phòng ngủ, rồi ở chung....cách này cũng hay...nhà có vườn có sân sau với thảm cỏ rộng rãi...nhưng chỉ có điều tệ là thình thoảng phải cắt cỏ.....mùa mưa cỏ nó lên nhanh thì mệt thôi rồi.....
    Lại nói chuyện đi lại, cái nước Mỹ nó quá rộng lớn, thành phố lớn đến thành phố bé, mọi thứ đều trải rộng...đi đâu cũng xa....như trường anh, gọi là khuôn viên trường nhưng nó rộng đến 21km2, từ khu nọ sang khu kia có khi mấy cây số.....hệ thống giao thông công cộng cực kỳ kém phát triển, đường xá thì vô cùng không tốt cho việc đi bộ hay xe đạp....và kết cục là dân phụ thuộc quá nhiều vào ô tô riêng....ở Mỹ này ai mà không lái được ô tô, không có ô tô thì cứ như là không có chân vậy....Cái này thì khác hẳn với bên Châu Âu, bên đó giao thông công cộng tốt, mọi thứ không quá xa, có vẻ thuận tiện hơn nhiều.....Có mấy đứa chỗ anh là dân exchange từ Anh với cả Pháp sang, chẳng đứa nào biết lái xe, mà sang exchange có 1 năm, chẳng kịp học lái xe hay mua xe gì...thấy chúng nó cứ như bị cùm chân vậy nghĩ cũng tội.....
    Cũng may là ở Mỹ này xe với cả xăng rẻ, đồ ăn đồ uống tươi cũng rẻ....thịt cá hoa quả còn rẻ hơn cả ở VN nữa.....xe ô tô cũ mà chạy tốt, nó còn rẻ hơn xe máy tốt ở VN, còn xăng thì giá chỉ khoảng 1 nửa ở Châu Âu...ơn trời...chứ không chắc bọn SV nghèo thì có mà vừa đói ăn, vừa bị cùm chân...chẳng đi được đâu cả....
    Thôi, hôm nay cuối tuần, tranh thủ vào nói chuyện chơi với anh chị em....thanks 1 lẫn nữa vì đã giải thích giùm anh....
    Chúc anh chị em bên Anh mạnh khỏe, học tốt....Chúc cuối tuần vui.....

    PS: Nhân tiện, post cái ảnh về 1 trận Football. Phải nói luôn đây là American Football, chứ không phải cái món Football mà phần lớn thế giới vẫn gọi. Kể cũng lạ, cái món này chả có thằng nào chơi, mỗi bọn Mỹ chơi, bọn nó lại gọi là Football, trong khi cái món mà phần lớn thế giới gọi là football thì nó lại gọi là Soccer....mà cái món football của nó có dùng chân mây đâu, cái môn kia mới dùng chân kìa.....
    Nhưng đây là môn thể thao số 1 ở Mỹ, các trường đại học đầu tư rất lớn vào môn này....đặc biệt các trường lớn, số tiền đầu tư môn này là khủng khiếp. Với các trường lớn, lương của Huấn luyện viên đội Football lên đến vài triệu đô la 1 năm, mà là đội bóng của trường thôi đấy nhé....
    Lương của HLV đội football thường là cao nhất trường, cao hơn nhiều so với lương của cả Hiệu trưởng.
    Ngày thứ 7 mà đội của trường ở thi đâu sân nhà gọi là Gameday, và ngày đó cực kỳ nhộn nhịp, người khắp nơi kéo về....không chỉ là khán giả của đội khách, mà còn cựu SV cũng kéo về rất đông....người xe tấp nập....nhận dịp này, các công ty thi nhau quảng cáo....trên trời may bay lượn vèo vèo, bay thấp và kéo theo các cờ quảng cáo cho các hãng.....nói chung là vui và nhộn nhịp....
    Giải đấu College Football được truyền hình trực tiếp trên hầu hết các kênh của ESPN và nhiều kênh thể thao khác, nó là 1 trong những giải đấu rất quan trọng đối với thể thao Mỹ.
    Còn không khí trong sân vận động thì cũng hết sức sôi động...các trường đại học lớn đều có sân vận động khổng lồ. Như sân trường anh có sức chứa khoảng 84 ngàn chỗ ngồi mà trận nào cũng đông kín, sân lớn nhất trong số sân của các trường đại học Mỹ là sân của University of Michigan, có sức chứa khoảng 107 ngàn chỗ ngồi.
    Đây là 1 tấm ảnh chụp phần mở màn, chào cờ...ở 1 trận đấu Football ở trường, chia sẻ tý với mấy anh chị em ở xứ sở của "football" chính hiệu.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tropical_jungle sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 01/11/2008
  8. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    theo em bít thì zớ zẩn. Làm cho nhà hàng vn thì làm sao quản lý đc mà cấm? cũng như là bảo hạn chế sv quốc tế ko đc làm quá 20 tiếng/ tuần. Ai quản lý đc mà hạn chế?
    Được coolwind sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 01/11/2008
  9. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    nếu thời gian này thì giá khoảng 650 GBP đến 700 GBP là vừa.
  10. B_ball2

    B_ball2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, nếu em muốn mua ô tô bên đó thì có cần thi bằng lái của bên đó hay điều kiện j k ạ :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này