1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ukraine Volunteer Transcripts - Ghi lại từ người lính tình nguyện Ukraine

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi centaur271188, 05/10/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    Kế hoạch ban đầu là thế này:
    Nhưng đăng lên rải rác trong thớt Ukraine thì khó cho các bác xem quá, để hết trong 1 post rồi đặt spoiler như bài của wsj mà em dịch...
    http://ttvnol.com/threads/tinh-hinh...ua-noi-chien.15440908/page-2177#post-47484078
    ...cũng không ổn vì sẽ phải spoiler hẳn mấy chục lần :-? Nên em để hẳn ra 1 thớt riêng, dễ xem hơn và không phải spoiler gì cả. Độ dài của từng bài không giống nhau, nên em sẽ gộp vài bài ngắn vào 1 post. Xin mời các bác theo dõi :D

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/02/01/about-this-blog/
    Về trang blog này
    1/2/2022 (người dịch: bài này chắc chắn không phải có từ ngày 1/2 :-?)

    -Lời giới thiệu-

    Sau đây là một loạt đoạn trao đổi trên mạng xã hội, với một người Mĩ đang hoạt động tình nguyện ở tiền tuyến Ukraine. Tôi chưa từng gặp ông, nhưng chúng tôi đã nói chuyện trên Twitter khoảng 5 năm rồi, có thể hơn. Cuối tháng 2, rõ ràng là ông định đến Ukraine làm lính tình nguyện. Điều này không bất ngờ nếu bạn biết lai lịch của ông, nhưng tôi không thực sự nhận ra ông đã dấn thân vào cuộc chiến nhiều thế nào. Với tư cách một người Mĩ từng tham chiến nhiều lần, những quan sát của ông có thể đem lại cái nhìn sâu sắc.

    Ông đến Ukraine đầu tháng 3/2022, trước đó đã liên hệ với một nhóm hỗn hợp, có cả người Ukraine và người nước ngoài, ở Tây Bắc Kyiv. Đơn vị này có nhiệm vụ xác định các đội pháo binh Nga ở giai đoạn đầu, khi chúng tiến vào Kyiv; sau đó là truy đuổi, khi chúng rút lên phía Bắc. Sau khi quân Nga từ bỏ mặt trận Kyiv, họ được điều tới Donbas, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và chống trinh sát ban đêm, dọc theo tiền tuyến.

    Đầu cuộc chiến, tôi chỉ lưu trữ một số tin nhắn của ông, còn ông thì đều đặn xoá hết chúng đi vào cuối mỗi ngày. Vì thế có rất nhiều tin bị mất. Cuối tháng 3 tôi bắt đầu chụp lại các đoạn tin, nhằm để lại cho hậu thế. Những ghi nhận này là một góc nhìn về cuộc chiến lớn nhất và tàn khốc nhất ở châu Âu kể từ năm 1945. Khoảng 6 tháng sau, tôi xin phép ông để công bố chúng. Tôi đề xuất rằng đây sẽ là tư liệu miễn phí, mọi người đều có thể tiếp cận. Ông chấp thuận, miễn là tôi tuân thủ vài điều kiện.

    Tôi nghĩ không cần giới thiệu nhiều về người lính ấy. Để giữ bí mật danh tính của ông, tôi đã bỏ đi các chi tiết về đời tư. Vẫn có những dữ kiện khác được tiết lộ trong các đoạn tin, và vài điều có thể giúp người đọc tự suy ra thân thế của ông. Một trong số đó: đây không phải cuộc chiến đầu tiên của ông, cũng không phải lần thứ 2.

    -Ghi chú-

    Các tin nhắn này không bị sửa đổi nhiều. Tôi có sửa vài lỗi gõ sai và chính tả, thật ngạc nhiên là ít có lỗi đó, khi mà người viết ở ngay vùng chiến sự. Thường tôi dùng công cụ kiểm tra ngữ pháp của Google, thỉnh thoảng có ngoại lệ để giữ nguyên văn phong của ông. Nếu có chỗ nào hơi khó hiểu thì tôi sửa đổi, ít nhất có thể, cho rõ nghĩa hơn. Một vài đoạn không đáng chú ý, hoặc không rõ bối cảnh, cũng được bỏ đi.

    Lời của chính ông là chữ thường. Lời của những người theo dõi ông trên mạng xã hội là chữ nghiêng. Chú thích của tôi là chữ nghiêng và để trong ngoặc. (người dịch: có thể có chú thích của em nữa, em sẽ ghi rõ ngay đầu câu). Tên những người khác ngoài ông sẽ được ẩn thành --. Các bài mới sẽ phải chờ 5-7 ngày trước khi đăng, để làm rõ ngày tháng và xử lí các vấn đề an toàn tác chiến.

    Cập nhật 1/10/2022: tôi nhận được vài lời phê phán rằng lẽ ra tôi phải kiểm tra lai lịch người này, và tiết lộ danh tính thật của ông, vì tôi là nhà báo. Xin được làm rõ: đây không phải là bài báo. Đây là những đoạn trao đổi với một người bạn trong 6 tháng qua mà tôi chia sẻ. Ai không muốn tin cũng được. Tôi khuyên mọi người nên thận trọng.
    Nobi1987, Toisorry, usadok10 người khác thích bài này.
  2. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    https://ukrainevolunteer297689472.w...last-night-two-cruise-missiles-streaked-over/
    "Đêm qua 2 tên lửa hành trình bay vọt qua"
    19/3/2022

    (được viết tay rồi chụp ảnh lại vào buổi tối)
    Cuối cùng cũng nhận được vài máy đo xa laser có chống rung, nhưng chỉ dùng được vào ban ngày, vì có thể nhìn thấy tia đo qua kính NV (night vision; người dịch: nhìn đêm). Mà chúng tôi chủ yếu hoạt động ban đêm.

    Rõ ràng 76 tuổi là quá già cho chuyện này, nhưng tôi đoán mình vẫn đủ hoạt bát để theo kịp mọi người trong một thời gian.

    Quân Yook (người dịch: Yook -> Ukraine) đang tấn công lính Nga ở NW (người dịch: Tây Bắc) Kyiv, chúng đang phải ẩn nấp và di chuyển một số đơn vị. Việc của chúng tôi là hạ đám đó. Với các đơn vị nằm cố định, chúng tôi có thể tiến hành RF (laser range finding; người dịch: đo khoảng cách bằng laser) vào ban ngày và đánh dấu địa điểm.

    Hi vọng sẽ có được vũ khí AT (anti-tank; người dịch: chống xe tăng) tốt, nhưng thứ đó sẽ làm tăng rủi ro cho chúng tôi, nên sẽ phải thay đổi chiến thuật.

    Nói thêm về chiến thuật... Không ở cùng một chỗ 2 lần, thỉnh thoảng chúng tôi mất cả đêm để đến vị trí mới.

    Nhóm chúng tôi có một cậu nhóc rất máu chiến, là người địa phương, từng đi săn trộm ban đêm, nên nó biết vùng này rất rõ. Không được dùng đèn pin hay bật sáng điện thoại... Muốn dùng điện thoại thì lấy áo choàng trùm lên người. Cần thay đổi góc tấn công nếu nhằm vào cùng một đơn vị. Không xả rác, phải đào hố khi đi ngoài.

    Đạn dược khó tìm nên chúng tôi cố gắng thu nhặt từ bọn Nga. Có vẻ chúng bỏ lại rất nhiều thứ, nhưng phải kiểm tra xem có bẫy không.

    Phải tháo ngòi một quả mìn PMN-2 gài trên một lối mòn, ngay cạnh con đường nhựa. Không thể bỏ nó ở đấy, không thể cho nổ nó. May là trước đây tôi tháo ngòi loại này nhiều rồi. Tôi làm những bước đầu tiên bên dưới tấm áo choàng. Sẽ kể thêm khi nào có thể.

    Bắt đầu thấy nhiều máy bay hơn. Chẳng có cây Stinger nào. Đêm qua 2 tên lửa hành trình bay vọt qua. Tôi đoán Stinger loại POST 92E có thể bắn hạ tên lửa hành trình, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp trên thực địa, nếu ở chế độ bắn độc lập.

    Có ít nhất 2 đội, mỗi đội có 6 nhóm nhỏ, hoạt động cùng nhau. Thường tách ra khi đánh kẻ địch nhỏ, và bốc thăm để xem đội nào tấn công. Chúng tôi hay nhằm vào nhóm quân đoạn hậu, ít có nguy cơ bị đánh trả hơn. Chắc chắn là chúng tôi cần vũ khí AT tầm xa hơn.

    Bọn Nga thường không tổ chức các tổ tuần tra nhỏ ban đêm, chỉ thỉnh thoảng có những nhóm chừng 20 người, ồn ào phát khiếp, dễ dàng tránh được chúng. Chúng có vẻ thích tụ thành đám đông. Đã phát hiện thấy chúng hình như dừng lại và ngủ ngay trong xe. Thế là chết chắc rồi.
    [​IMG]
    -An toàn thông tin trong chiến đấu-
    1. Tắt GPS của điện thoại, trừ khi cần dùng để làm nhiệm vụ
    2. Để màn hình thật tối vào ban đêm
    3. Tắt hết âm thanh thông báo và chuông
    4. Tránh các ứng dụng và trang web có thể định vị
    5. Tránh các thư và file đính kèm có thể định vị
    6. Tắt dữ liệu Exif
    7. Không trao đổi thông tin về vị trí
    8. Nếu có thể, hãy liên lạc tác chiến ngay trước khi đổi vị trí
    9. Liên lạc ngoài tác chiến phải làm ngay trước khi đổi vị trí
    10. Việc đánh dấu mục tiêu cần làm nhanh, rồi rời khỏi khu vực đó
    11. Thường xuyên xoá dữ liệu hoạt động
    usadok, baobom, ChuyenGiaNemDa4 người khác thích bài này.
  3. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/03/25/we-are-a-bit-surrounded-on-three-sides/
    "Chúng tôi bị vây một chút từ 3 hướng"
    25/3/2022

    Đang ở phía Tây sân bay Antonov, trong khu đầm lầy giữa rừng. Như thường lệ, phải luôn sẵn sàng di chuyển. Về chems (chemical weapons; người dịch: vũ khí hoá học), chúng tôi thường ở rất gần quân Nga, đến mức có lẽ rủi ro lớn nhất là bị phía Yook bắn trúng.

    Nói về thông tin, ở đây thật khó để nhìn cây mà suy được ra rừng. Bạn nghe được tin Nga tiến xuống Kyiv từ phía Bắc hoặc NW. Ở đây thì không có dịch chuyển gì mấy, nhưng chúng tôi không thấy được toàn cảnh. Tập trung chủ yếu vào khu vực này thôi... đánh dấu mục tiêu, giám sát sự di chuyển, quấy rối địch khi có cơ hội. Cơ mà tôi ghét bị nghiến lên người khi đang nằm nhìn cỏ mọc.

    Nếu không sớm tìm được đạn, chúng tôi sẽ phải ra khỏi chỗ này. Đã 2 ngày không có đồ ăn, nhưng sẽ tìm thấy gì đó thôi. Chúng tôi bị vây một chút từ 3 hướng, hoặc chỉ là chúng tôi nghĩ thế. Có lẽ nên sớm rời đi theo hướng SW (người dịch: Tây Nam), cố gắng liên lạc với đơn vị bạn. Tôi liên tục nghĩ về thịt xông khói và quả anh đào bọc trong chocolate... Khà khà!

    Gặp sau nhé.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/03/28/that-means-their-comms-are-****/
    "Thế tức là liên lạc của chúng nó như hạch"
    28/3/2022

    Gần đây hơi bận, mà điện thoại của tôi hỏng 2 hôm nay. Đang ở hướng NW Irpin, lệnh là bắn mọi thứ chạy về phía Kyiv. Có lúc chiến sự khá căng, sau đó dịu xuống.

    Đã liên lạc được với một đơn vị khoảng 50 tay súng, chủ yếu để lấy đạn, nhưng cũng bị lừa tham gia mấy trận mai phục và đọ súng với đám lính Nga tội nghiệp. Rõ ràng chúng được lệnh đến Irpin. Pháo binh và AT xử lí chúng khá tốt. Vừa đi về phía Tây để tập hợp lại, ăn rồi nghỉ một chút.

    Ở đây, RPG là vũ khí chống xe cộ chủ chốt, nhưng cuối cùng cũng có đồ ngon rồi. Javelin hiệu quả lắm. Tôi không muốn ngồi trong xe tăng hay APC khi có một đám lính cầm thứ đó chạy loăng quăng đâu. Cũng đã thấy một đoàn xe hậu cần Nga cán phải mìn do chính chúng đặt. Thế tức là liên lạc của chúng nó như hạch.

    Kế hoạch tác chiến cơ bản là bắn vào đầu và cuối đoàn xe, và hạ mọi kẻ ở giữa, ngay khi chúng rời xe. 50 người là suýt soát đủ cho nhiệm vụ đó, mà vốn cũng không phải việc của tôi. Tôi chuyên về hoạt động theo nhóm nhỏ thôi.

    Nghe nói người Yook vẫn giữ Irpin. Tôi không ngạc nhiên. Nhiều quân Nga bị tiêu diệt khi cố tăng viện.

    Ông có thấy lính dù Nga không?

    Không. Đến giờ chỉ thấy bộ binh, hầu hết là thanh niên. Tôi có video quay chúng nằm la liệt, vẫn còn sống, trên một con đường đất. Đếm được 40, đó là những đứa mà cơ thể còn nguyên vẹn. Chúng cố thoát khỏi đường chính và đi lối tắt đến Irpin, rồi bị đánh tơi bời.

    Mong là ông sẽ được ăn thịt xông khói. Có trang bị của nước ngoài ở đó không?

    Có nhiều đồ Nga, chủ yếu là xe hậu cần và APC. Tôi còn thấy vài trực thăng bị hạ. Chúng có vẻ muốn để xe tăng trên đường cái, cho đến giờ chúng tôi vẫn tránh các đường đó. Bên vệ đường có nhiều bùn đất, mà mùa mưa đang tới nhanh rồi.

    Tôi phải đi một lúc đây.
  4. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/03/29/that-was-f.ucking-rad/ (người dịch: hệ thống kiểm duyệt chữ f.uck, các bác bỏ dấu chấm để xem được nhé :-?)
    "Mịa, hay thật đấy!"
    29/3/2022

    (lại là viết tay)
    Khoảng 30 giờ qua, phải vượt qua làn đạn hàng nghìn viên 5,45 mm, chủ yếu nhằm vào xe cộ. Tôi đến chỗ mấy người đang rời xe và đi lên đồi. Hình như nhóm đó bị bắn RPG mấy chục lần. Một viên đạn pháo Yook bay xuyên qua đám cây, lao xuống đất, bật lên khỏi mặt đường, văng ra xa rồi phát nổ. Tôi nhào xuống đất ngay lúc nó bật lên. Đời tôi chưa từng gặp hay được nghe chuyện này. Khi tôi đứng dậy, -- toét miệng cười: "Mịa, hay thật đấy!" Thằng cha này đúng là máu lạnh mà.

    À, phải đi rồi. Giống như câu tục ngữ gì đó "Bao giờ hết chiến tranh sẽ có khối thì giờ để ngủ".
    --------
    Không ngủ được, nên tôi nghĩ sẽ viết một đoạn ngắn. Trận Irpin có vẻ đã thắng lợi. Một số lực lượng Nga đã rời đi, có thể là rút lui chiến thuật, khó mà nói chắc. Chúng vẫn bị tấn công trên đường rút chạy.

    Tôi đã thấy nhiều nụ cười hôm nay, mọi người đang vui sướng lâng lâng. Họ mệt nhoài, chuếnh choáng vì adrenaline, với cảm giác tuyệt vời - mà cũng hơi điên - rằng mình vừa sống sót sau trận đánh. Có cảm xúc mạnh mẽ rằng chúng tôi có thể vượt qua chuyện cuồng loạn này, thậm chí có thể chiến thắng. Nhưng ẩn ngay sau nó là suy nghĩ: có thể bọn Nga chỉ đang tập hợp lại... có thể chúng sắp tung ra lực lượng dự bị với sức mạnh ghê gớm, như cách chúng đánh bại quân Đức trong cuộc đại chiến.

    Nhưng họ đang thắng. Trên thực địa, trong từng cuộc giao chiến, họ đang đánh chúng tả tơi. Người Yook đang rất hung hăng, họ có nhân dân hỗ trợ, họ giỏi lên từng ngày. Đám ba trợn này có thể sẽ làm nên chuyện.
    (tôi gửi ông link một bài viết về loại mìn POM-3 của Nga, rải bằng máy bay hoặc pháo)
    Này là tin xấu đây, loại mìn đó gần như không thể bị vô hiệu hoá. POM-2 thì tôi rất quen rồi, loại "3" tôi cũng được giới thiệu qua rồi. Tôi cũng muốn được tiếp cận một quả, nhưng không chắc phải làm sao để xử lí nó an toàn.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/03/31/the-good-looking-one/
    "Gã đẹp trai"
    31/3/2022

    Sự di chuyển của quân Nga bây giờ hầu hết là nhỏ nhặt. Có vẻ chúng đào hào phòng thủ ở một số điểm, và đặt các đơn vị khác vào những vị trí định sẵn để dễ di động. Một phần là để giữ cho xe cộ không bị hỏng hóc, cũng có thể là chúng lập tuyến phòng ngự để bảo vệ đường tiếp tế. Nhưng các khí tài chôn dưới đất đó hình như không có bộ binh bảo vệ, nên dễ dàng bị nhắm vào và tiêu diệt từ trên bộ, và dĩ nhiên cả trên không.

    Tôi thấy có thêm các nhóm tuần tra những khu vực xa đường nhựa, nhưng vẫn là các đơn vị khá đông, và chúng không vào những khoảng rừng rậm rạp. Nếu sau đây bọn Nga biết dùng bộ binh đúng cách, chắc chúng tôi sẽ phải rời khỏi khu vực này. Đến giờ vẫn chỉ như cuộc bắn gà tây kiểu ngày xưa. Chúng gục chết và chạy tán loạn chỉ sau mấy loạt đạn ngắn của vài tay súng. Trang bị của chúng thường tụ lại quá nhiều ở một chỗ, dễ bị tiêu diệt. Chúng tôi mà có đầy đủ đồ hàng ở đây thì bọn Nga chết mịa hết rồi.
    [​IMG]
    Ông là người nào trong hình?
    Gã đẹp trai ấy.
    ChuyenGiaNemDa, baobomkuyomukotoho thích bài này.
  5. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/04/01/the-talk-is-of-massacres/
    "Họ đang nói về các cuộc thảm sát"
    1/4/2022

    Người Yook không buông tha cho bất kì tên nào rút chạy. Họ đang nói về các cuộc thảm sát ở một số thành thị quanh Kyiv, chúng là tin nóng đấy. Không thể nắm chắc còn bao nhiêu lính Nga vẫn đang rút lui khỏi mặt trận này, nhưng tôi biết có những đơn vị bị sa lầy, bị bao vây hoặc hết xăng dầu. Chúng tôi thấy một nhóm 8 tên đi bộ qua khu rừng phía NE (người dịch: Đông Bắc) Dytiatky.

    Chúng có thể đang tái tổ chức và sẽ quay lại, nếu thế quân Yook sẽ lại lột da chúng ra. Họ biết rõ nguy cơ khi bố trí lực lượng sang nơi khác, nhưng chúng tôi nghe nói mình sẽ đến miền Đông. Tôi thấy cũng ổn thôi, cần diệt kẻ địch bất kể chúng ở đâu. Nhưng ngay lúc này chúng tôi vẫn đang tiến đến khu vực Chernobyl và biên giới, bắn hạ mọi tên Nga tìm thấy.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/04/02/life-is-good/
    "Đời thật đẹp"
    2/4/2022

    Đang ở phía Đông Savenky, trong rừng, nhìn quân Nga đi về phía Bắc. Chúng sẽ không dễ dàng ra khỏi đây đâu. Kế hoạch là bám theo chúng đến tận biên giới, giết nhiều nhất có thể. Cuối cùng cũng có vài máy bộ đàm an toàn để gọi báo mục tiêu, nhưng mà tôi thích điện thoại hơn (đánh dấu vị trí trên ứng dụng), chỉ cần làm nhanh, liên tục di chuyển, và thực hiện biện pháp an toàn thông tin. Được tắm lần đầu sau hẳn 3 tuần, và ăn đồ nóng. Đời thật đẹp.

    (người dịch: Savenky
    https://www.google.com/maps/place/S...b826605e26bee1a6!8m2!3d50.716015!4d30.0797997
    chủ trang cung cấp bản đồ cho gần như mọi địa danh xuất hiện, Kyiv, Irpin, sân bay Antonov... nhưng em chỉ làm với những nơi ít nổi tiếng và dễ trùng tên thôi :D)

    (câu hỏi: tin đồn các lính Nga bị bệnh nhiễm xạ có đúng không?)
    Tôi không thấy thực tế có cách nào để bị thế ở khu vực Chernobyl, trừ khi bạn vào khu cách li cũ và làm gì đó ngu si. Nếu bạn đào bới ở vài chỗ nhất định thì có thể phơi nhiễm phóng xạ, nhưng thực sự bị bệnh thì không đâu.

    Chúng đang đi về hướng Bắc, đó là chắc chắn. Tôi gọi đấy là cuộc rút lui có hoả lực yểm trợ.
    Họ tìm thấy nhiều dân thường chết ở các nơi mới được giải phóng. Chẳng tốt đẹp gì.
    Đúng, chẳng tốt đẹp gì. Bọn Nga cần trả giá cho vụ đó, nhưng không may là chúng chắc sẽ chẳng bị gì đâu.

    Chúng tôi đi khoảng 15 dặm (người dịch: ~25 km) trên chiếc xe tải Howo, trước khi nó hết dầu. Có 10 dặm (người dịch: ~15 km) là đường đất, rộng 2 làn xe. Đoạn còn lại thì đi bộ.
    Chụp vài cái ảnh về vòm cách li lò phản ứng đi!
    Giờ chẳng biết ai đang kiểm soát chỗ đó.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/04/05/kick-in-the-ass/
    "Thấy như bị đá vào mông"
    5/4/2022

    Đang ở gần Okhtyrka, trên đường đến Kharkiv để tham gia cuộc phản công của người Yook. Hẳn nhiên là toàn bàn về chiến tranh thế giới. Lính tráng vẫn thường nói những chuyện tận thế tối tăm, nhưng đó dường như là kết luận của mọi người. Có thể tôi sẽ chứng kiến một vụ nổ (người dịch: chắc ý bác là hạt nhân) giữa trời, chỉ là không theo cách tôi muốn. Thấy như bị đá vào mông ấy.

    Cuộc tiến quân lên phía Bắc đã dừng lại ở bờ sông Uzh, tức là chúng tôi không lên tận Chernobyl. Tôi không chắc lắm về điểm đến sắp tới, vài người nói đó là Izium.
    (người dịch: sông Uzh
    https://www.google.com/maps/@51.2494108,30.2426542,12z)
  6. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/04/07/time-will-tell/
    "Thời gian sẽ trả lời"
    7/4/2022

    Đang ở phía Nam Zolochiv, chờ được phân công. Chúng tôi có chút thời gian rảnh, nên các tin đồn bắt đầu được bơm thổi... có bàn tán về đám Wagner và bọn lính đánh thuê tân phát xít của Nga trong vùng. Có thể là tin nhảm, mà không nhảm cũng không sao. Như -- nói, chúng cũng dễ dàng bị chết như mọi kẻ khác thôi.

    Chúng tôi ở cánh phía NW của một nhóm chừng 75 người, có cả Yook và nước ngoài. Vừa đi tuần tra về, lên phía Bắc để đảm bảo vị trí của chúng tôi là an toàn. Vẫn luôn sẵn sàng di chuyển. Đó là cách tốt nhất để tránh oanh kích của Nga.

    Đi vào, ăn một hộp khẩu phần, hút một điếu - khá lâu rồi tôi mới có dịp hút, đi ngủ với giai điệu bài Paradise của Coldplay cất lên trong đầu. Chẳng hiểu sao nữa.

    Người Yook chắc mẩm là một cuộc tấn công lớn sắp xảy ra. Tôi nghi ngờ chuyện đó, nhưng không có đủ thông tin để biết chắc. Nếu thế, chắc chúng tôi sẽ về gần Kharkiv hơn. Thời gian sẽ trả lời.

    Trên giấy tờ thì ông là thành viên của Binh đoàn Quốc tế?
    Ừ, trên giấy tờ. Hiện đang chiến đấu cùng các đơn vị SFW.
    (người dịch: Binh đoàn Quốc tế & SFW
    https://en.wikipedia.org/wiki/Inter...torial_Defense_of_Ukraine#Special_Forces_Wing)

    Zolochiv này là gần Lviv à? Họ kéo ông về tuyến sau?
    Phía NW Kharkiv chứ. Cách Zhuravleva (lỗi chính tả chăng?) chừng 25 dặm (người dịch: ~ 40 km) về hướng SW.
    (người dịch: Zolochiv
    https://www.google.com/maps/place/Z...de39c54a62322c2!8m2!3d50.2690697!4d35.9760431
    Zhuravlevka. Quanh Zolochiv chắc chỉ có điểm này phù hợp mô tả của bác và tên gần giống
    https://www.google.com/maps/place/Z...e454c5087ec66fb!8m2!3d50.3101732!4d36.3157368)
    Chắc tôi nhầm với Zolochiv kia. Tôi biết vị trí mới đây nhất của ông là phía NW Kharkiv, thật rắc rối.

    Các ông có hàng của phương Tây chưa? Tôi có thấy một súng máy M240 với vỏ máy bằng Titan, dường như chúng ta đang gửi các vũ khí tập thể tốt đến. Những vũ khí tuần kích có vẻ cũng đến rồi. Switchblade 300 tầm bắn 4 dặm (người dịch: ~6 km) và Switchblade 600 tầm bắn 24 dặm (người dịch: ~39 km) với đầu đạn dựa trên Javelin.
    Nhiều đồ ngon rồi. Chúng tôi được cấp trang bị tốt hơn so với giai đoạn đầu, và tôi vẫn cầm một cây súng Nga, như thế đạn nào cũng dùng được.

    Gặp sau nhé, chúng tôi sắp lái xe đi.
    ChuyenGiaNemDa, baobomkuyomuko thích bài này.
  7. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/04/12/they-create-a-lot-of-screaming/
    "Chúng sẽ khiến nhiều kẻ phải gào khóc"
    12/4/2022

    Đi về phía Nam, đến sườn Tây Izium. Dính vào một trận ẩu đả lớn trong quán bar. Thật tuyệt khi chỉ vác ra vũ khí AT cùng súng Carl G bắn phi tiêu là xử lí được. Nó là ADM. (người dịch: ADM -> area defence munition, đạn phòng thủ diện rộng. Carl G -> súng Carl Gustaf 84 li, mẫu FFV401, một quả đạn bắn ra 1100 phi tiêu nhỏ). Chúng sẽ khiến nhiều kẻ phải gào khóc đấy.

    Nếu không có quân Yook cầm vũ khí nặng đến cứu thì chúng tôi bị đánh tan tác rồi. Đoán sai bước di chuyển của địch về hướng Tây, nên bị tấn công ở một chỗ lồi. Giờ đã lùi ra xa theo phía Tây và đi đến chỗ nào đó có trời mới biết, tôi chỉ nghĩ là về hướng Đông.
    --------
    Tiến về phía Nam Izium, cố gắng ở xa về phía Tây để tránh đòn gọng kìm của bọn Nga. Nếu chúng tiếp tục dịch chuyển như hiện tại, chúng tôi có lẽ sẽ đánh một trận lớn. Vẫn chưa chắc về điểm đến, chỉ biết rằng đấy sẽ là chỗ phù hợp để cố chặn bước tiến của địch ở mặt trận Đông, mà tuyến đó trải dài từ Bắc xuống Nam của miền Đông. Bị đánh bất ngờ, một trận khá căng, ở khoảng nửa đường từ Kharkiv đến Izium, cánh Tây của bọn Nga đã tiến xa về phía Tây hơn chúng tôi tưởng. 2 người hi sinh.

    (tôi gửi ông bản tin của France24 về một cựu binh Mĩ từng ở Việt Nam, cũng tình nguyện đến Ukraine)

    Thật vui khi thấy một lão già nữa ở đây. Tôi không cần được huấn luyện thêm gì, cơ mà tôi đã có liên hệ trước khi đi rồi, và cũng có kinh nghiệm chiến đấu gần đây rồi, ở Bắc Iraq.

    Bọn Nga đã bắt đầu cứng cựa hơn chưa, hay chúng vẫn ở trình độ như trước?
    Hầu hết có vẻ vẫn còn non, nhưng nghe nói chúng đang tung ra bọn nhiều kinh nghiệm để tấn công. Đám chúng tôi gặp khi đi về phía Nam là bọn đi xa khỏi đường nhựa, có vẻ biết cách di chuyển về phía hoả lực địch chứ không chạy tứ tung. Bọn nó đã thắng thế, cho đến khi chúng tôi gặp được mấy cậu cầm vũ khí AT, rồi chúng biến mất. Không biết chúng có bao nhiêu tên, và đoán rằng chúng ở gần một đội quân lớn hơn, nên chúng tôi không đuổi theo.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/04/13/a-terrible-thing-to-say-i-guess/
    "Tôi cũng thấy nói vậy nghe khiếp thật"
    13/4/2022

    Đã thấy có súng M4, RPG hàng chuẩn, vài cây Javelin và NLAW. Lúc tôi mới đến đây chỉ có RPG thôi. Nhóm chúng tôi có nhiều nhất là M4. Hẳn nhiên là mìn POM-3 rải đầy quanh đây. Khi chuyện này kết thúc, chắc tôi sẽ đi gỡ mìn thuê, kiếm được khá đấy... tôi cũng thấy nói vậy nghe khiếp thật.

    Lúc nãy chúng tôi nằm ẩn nấp, thấy bọn Nga rất đông đi về hướng SW. Giờ chuẩn bị di chuyển tiếp.
  8. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    https://ukrainevolunteer297689472.w...ent-place-and-time-we-could-test-that-theory/
    "Nếu kiếm được một tên Nga đã chết và một quả mìn, vào địa điểm và thời gian thuận tiện, chúng tôi có thể thử"
    15/4/2022

    (tôi gửi cho ông một số thông tin về mìn POM-3)
    Chúng tôi đã xem xác bọn Nga để tìm thẻ RFID, vì nghĩ đó có thể là cách áp dụng tính năng IFF (người dịch: IFF -> indentification friend or foe, phân biệt địch ta), nghe nói là POM-3 có. Cơ mà đến giờ chẳng có gì. Có thể nó được gắn vào thứ đồ gì đó, nhưng khả năng không cao, vì bạn có thể làm mất món đồ. Nếu kiếm được một tên Nga đã chết và một quả mìn, vào địa điểm và thời gian thuận tiện, chúng tôi có thể thử.

    Thẻ tên thì sao? Có thể nó đặt trong một miếng băng, rồi dán vào người ở chỗ nào không vướng víu.
    Đã kiểm tra thẻ tên, quần áo, đồ đạc (mọi đồ chúng tôi tìm được), cả giày luôn. Tôi nghĩ đến cả những chỗ dị hợm mà chúng có thể đặt thẻ vào, bằng cách phẫu thuật...:D hoặc là bọn Nga chỉ bốc phét về tính năng IFF thôi.

    Tôi đã xử lí mìn nhiều năm, và biết cách giải quyết hầu hết chúng, nên tất nhiên tôi muốn tiếp cận một quả POM-3, hay ít nhất là có bằng chứng thực tiễn về cách chúng hoạt động. Bộ kích nổ định giờ dự phòng cũng hơi khó nhằn đấy, tôi chắc rằng đó là một phần trong cơ chế vận hành.

    Nghe đồn tàu Moskva mang 2 đầu đạn hạt nhân khi nó chìm. Xem xét cấu hình vũ khí, tôi nghĩ đạn đó là của tên lửa chống hạm P-1000.
    Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu có chuyện đó. Trong tình huống này, những thứ như thế thường không được xem là vũ khí phòng thủ, vậy nên bạn thường chỉ đưa chúng lên tàu khi thực hiện chiến dịch tấn công, tức là phải có ý định dùng chúng ấy.
    (tôi chia sẻ một bài tweet về các vụ đặt bẫy khá lộ liễu của quân Nga)
    À ừ, mấy thứ 'lạy ông tôi ở bụi này' đó tôi thấy nhiều rồi.

    Đi cắt qua tuyến vận tải của Nga, giờ chúng tôi ở phía Đông Sloviansk. Vấn đề là có thể bị kẹt giữa cánh quân Nga tiến về phía Nam và Donbas cùng với Luhansk. Nhưng chắc họ đã nhận ra và tăng cường lực lượng ở vùng này, để thử cắt đứt cánh quân đó bằng một đòn gọng kìm, tôi đoán thế.

    Vài đêm trước chúng tôi nằm ẩn nấp, nhìn 5 trung đội bộ binh cơ giới tiến theo hướng SE. Không đủ sức tấn công nên chúng tôi chỉ đếm quân, theo dõi; gọi báo vị trí, tốc độ và hướng di chuyển. Chúng dùng đèn chiếu cường độ cao quét khắp hàng cây, ngay ở vị trí tiền tiêu của chúng tôi. Tôi đã rất lo lắng trong một lúc, cho đến khi nhận ra chúng chắc đang cố vô hiệu hoá kính nhìn đêm của lính bắn tỉa Yook, có thể họ đang nằm đó. Chúng không thực sự truy tìm, chỉ là cố để không bị tay súng ất ơ nào đó bắn vỡ sọ ra. Khoảng một tiếng sau, chúng bỏ đi, chúng tôi từng người một băng qua con đường nhựa, đi theo hướng đã định, đến điểm quan sát để tuần tra.

    Trên đường về, có vài người hi sinh. Ở ngoài này bạn chẳng làm gì được, trừ việc chôn họ dưới đất rồi tiếp tục đi. Lấy cái gì đó đánh dấu mộ họ. Tôi ghi cả vào điện thoại, để sau này người thân có thể đến đào họ lên rồi chôn cất tử tế. Tôi cũng không biết làm sao thực hiện được việc đó, nhưng chắc đó là điều tối thiểu tôi có thể làm. Chẳng ai thèm chôn bọn Nga. Chúng tôi lột sạch mọi thứ còn dùng được, rồi để chúng nằm đó, thối rữa ra.

    Mấy cậu hi sinh là lính tình nguyện nước ngoài hay người Ukraine?
    Hai người Yook, một người Colombia.
    Là cậu Colombia đi cùng xe với ông à? Cậu lính đánh thuê ấy?
    Không, cậu khác cơ. Trúng phải mảnh văng từ quả đạn 30 mm.
  9. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/04/17/i-f.ucking-hate-cold-coffee/
    "Mịa nó chứ, tôi ghét cafe lạnh"
    17/4/2022

    Có giao chiến một chút ở gần Popasna, đã thức vài ngày liền, giờ mới được ngủ. Sẵn sàng di chuyển tiếp.
    Ông nổi tiếng ghê nhỉ, chắc là nhiều chỗ cần ông.
    Đâu có, chỉ là con người cầm súng thôi mà. Đang ăn sáng... này là hộp khẩu phần dùng trong 24 giờ, do Thuỵ Điển cung cấp. Cháo yến mạch với xoài và dừa, nước dâu - vị nó rất tởm, và cafe lạnh. Mịa nó chứ, tôi ghét cafe lạnh.

    Đã liên hệ với một tiểu đoàn nhỏ của quân Yook. Họ chiến đấu ở đây một thời gian rồi, nên biết rõ địa thế. Nghe nói có thể sẽ giải vây cho Mariupol, nhưng không rõ sẽ làm cách nào chỉ với những gì chúng tôi đang có. Có thể họ sẽ đưa thêm nhiều quân tới, cơ mà chưa chắc. Muốn đến được đó thôi cũng phải chiến đấu vất vả rồi.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/04/18/reinforcements-are-promised/
    "Họ hứa sẽ có viện binh"
    18/4/2022

    Ở Popasna này không có sóng điện thoại. Đang chép lại một bản ghi vào chiếc Iridium (người dịch: điện thoại vệ tinh), mà nó sắp hết pin. Chiến sự ở đây khá ác liệt, có pháo kích rồi không kích. Chúng tôi cố tiến vào thành phố nhưng bị đánh bật ra. Họ hứa sẽ có viện binh. Tôi từng nghe câu đó rồi... Xuỳ! Chừng nào còn di chuyển được và còn đạn thì chúng tôi vẫn ổn. Đang tìm chỗ và thời điểm phù hợp để nạp lại pin. Gặp sau nhé.

    https://ukrainevolunteer297689472.w...ot-of-things-i-learned-in-vietnam-are-useful/
    "Nhiều thứ tôi học được ở Việt Nam trở nên hữu ích"
    19/4/2022

    Phải lùi về phía NE Borivske. Không đủ hoả lực để tiến lên, và không muốn bị bao vây. Hơn nữa chúng tôi cần nghỉ. Cũng chưa chắc sẽ được nghỉ ở đây.
    (người dịch: Borivske
    https://www.google.com/maps/place/Borivs'ke, Luhansk Oblast, Ukraine, 93493/@48.8676395,38.5376211,13z/data=!4m5!3m4!1s0x41201b4d9814d8b3:0x7d47bf8972dc59e0!8m2!3d48.8710911!4d38.5634672)

    Có vẻ ở chỗ ông không quân Nga hoạt động mạnh.
    Phải, khá ồn ào. Chúng tôi ở vùng rừng cách Borivske khoảng 4 dặm (người dịch: ~6 km) về phía NE. Bị tách khỏi tiểu đoàn, hiện có chừng 50 người. Giờ cố gắng ngủ một chút, rồi liên lạc với một lực lượng lớn hơn.

    Cơ mà nhiều thứ tôi học được ở Việt Nam trở nên hữu ích. Trú tại những vị trí có che chắn lâu nhất có thể, không ở mãi một chỗ, di chuyển vào ban đêm nếu được, khi cần thiết thì dùng toàn bộ sức lực mình có rồi rút lui.

    Máy bay cứ đến rồi đi, có vẻ nhiều lần chúng vọt qua ở rất gần mặt đất, khá rủi ro.
    Nhân tiện ông đang rảnh, tôi muốn biết ông nghĩ sao về các chỉ huy quân đội Ukraine. Tôi khó mà hình dung ra được, nhưng hình như họ đang làm rất tốt.
    Tôi hầu như chỉ làm việc với các chỉ huy cấp trung và thấp, nhìn chung họ cũng khá. Những người đã có kinh nghiệm thì giỏi. Các chỉ huy đặc nhiệm thì tôi nghĩ là không thua ai cả, đặc biệt vì họ đang đánh trên sân nhà. Họ sáng tạo, chết chóc, thỉnh thoảng cũng sẵn sàng dùng các chiến thuật không chính thống.
    Lần cập nhật cuối: 07/10/2022
    ChuyenGiaNemDa, baobomkuyomuko thích bài này.
  10. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    https://ukrainevolunteer297689472.w.../they-are-sitting-ducks-for-guided-artillery/
    "Chúng là mục tiêu ngon lành cho đạn pháo dẫn đường"
    22/4/2022

    Đang ở một vị trí bên sườn, phía Nam Popasna. Kế hoạch là giữ tuyến phòng thủ, chờ tăng viện đến. Chúng tôi bị dàn ra khá mỏng, nhưng có đủ đồ để cầm cự thêm vài ngày, trừ khi bị quân địch tập trung đánh mạnh vào. Lại hết pin điện thoại, nhưng cuối cùng đã nạp đầy được. Tiện đây, đám pin mặt trời đúng là rác rưởi.

    Tôi vẫn cầm AK, nhưng vài cậu ở đây có súng WAC-47, hình như chất lượng khá tốt, cơ mà đến nay tôi chưa dùng. 8 người chúng tôi vừa về sau chuyến tuần tra phía NE, nhiều quân Nga ở đó. Chúng là mục tiêu ngon lành cho đạn pháo dẫn đường. Nhóm chúng tôi thấy đang tụ tập trên cánh đồng... đếm được hơn 100 thiết giáp và xe cộ khác, tất cả trong một khu rộng chừng 100 acre (người dịch: ~40 ha). Chúng tôi vừa gọi báo mục tiêu.

    Giờ thì đi ăn rồi ngủ một chút. Mất một lúc mới quen với tiếng ồn và ngủ được tử tế. Tôi đang vào guồng rồi, chỉ cần đầu gối và bàn chân vẫn chịu được. Đã sụt chừng 20 pound (người dịch: ~9 kg), tốt, tôi cần giảm cân. Gặp sau nhé.
    Mĩ, Bỉ và Pháp đều đang gửi pháo, khi nào chúng đến thì người Ukraine sẽ có pháo 155, có thể cả đạn 155 dẫn đường bằng GPS.
    Là khẩu M777 à?
    Họ không nói rõ, có thể là M198, nhưng đám đó nằm phơi mưa nắng ở Sierra Army Depot ấy, tôi không nghĩ chúng còn dùng tốt. Gửi cả xe tải nữa. Các sĩ quan huấn luyện Ukraine đang làm quen với chúng. Bỉ gửi M109. Pháp gửi CAESAR, pháo 155 đặt trên xe tải.

    Các ông có vũ khí AT tốt chưa?
    Rồi, có AT xịn rồi. Tôi có AK rồi, nhưng cuối cùng đã nhận một khẩu Glock 17, trước giờ tôi dùng cây Makarov tự nhặt được. Vẫn hi vọng hốt được một khẩu Grach, nhưng chưa tìm thấy. Chúng tôi có vài cây WAC-47 nữa.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/04/23/can-feel-the-ground-vibrate-a-bit/
    "Có thể cảm thấy mặt đất rung lên một chút"
    23/4/2022

    Cuối cùng cũng tấn công vào đội hình địch phía Đông Popasna. Nghe âm thanh thì chắc chúng đang bị pháo dập. Hình như bắn đến từ phía NW. Tôi đoán chúng tôi sẽ tiến về phía đó một chút.
    Cấu trúc chỉ huy của đơn vị các ông như thế nào? Các ông nhận lệnh từ đâu, bên quân đội hay Phòng vệ Lãnh thổ? Tôi nghĩ suốt về chuyện này mà toàn quên hỏi.
    Nhìn chung cũng là từ cấu trúc chỉ huy thông thường mà chắt lọc ra thôi. Lúc mới đến chúng tôi hoạt động khá là tự do. Giờ vẫn là một đơn vị nhỏ, tương đối độc lập, nhưng không nhiều như trước. Ngay lúc này đang theo chỉ đạo của một tiểu đoàn trưởng.
    Ông có chỉ huy gì không? Là một cựu O-6, ông có quyền lợi gì không? (người dịch: O-6 trong quân đội Mĩ -> Đại tá)
    Chính thức thì không. Tôi cao tuổi nhất nhóm nên có một chỗ họp hành riêng, kiểu vậy.

    Để bớt ồn, tôi đeo tai nghe, bật bài Sara của Fleetwood Mac, bản năm 1979. Có thể cảm thấy mặt đất rung lên một chút.
    Tôi hi vọng là ông có một danh sách bài hát.
    Có chứ. Trời sắp sáng rõ rồi, chắc chúng tôi sẽ đi về hướng NE. Gặp sau nhé.
    ChuyenGiaNemDa, baobomkuyomukotoho thích bài này.

Chia sẻ trang này