1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ukraine Volunteer Transcripts - Ghi lại từ người lính tình nguyện Ukraine

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi centaur271188, 05/10/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/04/28/i-am-giving-myself-a-temporary-exception/
    "Tôi tự cho mình một ngoại lệ tạm thời"
    28/4/2022

    Giờ đang ở phía SW Popasna. Suýt nữa bị đánh tơi bời rồi. Chúng tôi được tạm nghỉ vài ngày. Được tắm lần đầu sau một thời gian dài, nước nóng. Và đồ ăn nóng. Đời thật đẹp.
    Bọn Nga đã chiếm thành phố?
    Không, nhưng nó bị phá huỷ gần hết rồi. Hôm qua chúng tôi bị pháo kích ác liệt, và bom chùm. Tai vẫn đang ù, bị chấn động một chút.

    Rời thành phố, chúng tôi thấy một xe ô tô, bên trong là một gia đình đã chết. Có vẻ là một người đàn ông cùng với vợ, cậu con trai nhỏ, và bé gái còn sơ sinh. Tôi cố gắng viết gì đó về chuyện này, nhưng thật không dễ. Chụp ảnh lại để làm tư liệu, vì chuyện đó mà suýt đánh nhau với một lính Yook, cậu ấy đã có 3 con. Có thể sẽ đến lúc chỗ ảnh đó được dùng, để treo cổ bọn khốn này lên.

    Tôi quá già cho chuyện này rồi. Thôi, phải đi đây. Thực sự đấy. Gặp sau nhé.
    --------
    Đêm qua một bà lớn tuổi nấu cho tôi món thịt nướng. Nó màu xám, nhưng không có mùi bị hỏng. Ngon tuyệt. Tôi ăn và uống hết cả một chai rượu vang rẻ tiền. Bà ấy chắc cũng tầm tuổi tôi, tiện đó liền ngồi xuống bên cạnh, ngả đầu vào vai tôi. Tôi tưởng bà định tỏ tình gì cơ, nhưng không, bà bắt đầu khóc. Sự đời thật quá sức chịu đựng của bà mà.

    Giờ tôi hiểu rõ hơn nhiều về những đau thương khổ sở của dân thường ở Việt Nam. Đến Iraq lúc bọn IS hoành hành, tôi đã hiểu ra hơn rồi. Giờ tôi hiểu thêm nhiều nữa. Nó đã trở thành một phần tâm hồn rồi.

    Bia này hiệu Obolon, cơ mà ở đây họ có một đống bia Chernihivske. Ở Việt Nam, chúng tôi thường uống bia vào buổi sáng, sau cuộc tuần tra đêm. Đã quyết tâm là sẽ không làm thế nữa. Giờ tôi tự cho mình một ngoại lệ tạm thời.

    À đừng bận tâm, nãy giờ tôi nói mấy thứ tầm phào thường ngày ấy mà. Chuẩn bị dậy, ăn gì đó, rồi đi nằm, đọc một chút. Tôi giữ cẩn thận cuốn sách này một thời gian rồi. Gặp sau nhé.
    Tận hưởng đi!
    Tôi định làm thế mà. Lấy được vài cái kẹo chocolate. Sẽ nhâm nhi nó, đọc sách, uống bia. Mới đầu buổi sáng thôi đấy. Thì giờ của tôi sắp bị hoang phí hết rồi.
  2. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/04/29/they-never-knew-what-hit-them/
    "Chúng không biết bị cái gì bắn"
    29/4/2022

    Một việc chúng tôi đang làm là xử lí các đội hình quân Nga ở nơi trống trải, chờ cho chúng bị pháo kích. Chúng sẽ chạy vào đám cây để trốn, ở đó chúng tôi dùng vũ khí nhẹ, đặt bẫy, bắn AT để kết liễu. Lần nào chúng cũng chạy như thế cơ.
    Các ông thấy nhiều thiết giáp Nga không?
    Không nhiều, có APC và xe cộ khác, nhưng thiết giáp nặng thì ít. Chúng tôi vài lần gặp các đội xe, chủ yếu chúng đang ở trạng thái nghỉ, chúng tôi thì chẳng có đồ hàng gì để đánh, nên chỉ lấy toạ độ và gọi báo mục tiêu. Ở phía NW Kyiv thì nhiều lắm.

    Tôi thấy chúng rất ít hoạt động ban đêm. Có bắn pháo thì nhiều. Tôi từng thấy trang bị nhìn đêm mà quân ta thu được, nhưng không biết nó có được dùng rộng rãi không. Đoán là chúng chỉ dùng quanh khu đóng quân, để tránh bị đánh bất ngờ và tiềm nhập. Chúng vốn đã hay ồn ào, nên không chắc mấy thứ ấy sẽ giúp chúng tuần tra đêm khá hơn. Nó chưa kịp phát huy tác dụng thì chúng có thể đã chết hết rồi.

    Có một lần chúng tôi nằm chờ đám tuần tra đêm để phục kích. Nghe thấy chúng từ xa, 100 yard (người dịch: ~90 m). Chúng không biết bị cái gì bắn luôn. Cứ nghĩ sẽ được chứng kiến chiến thuật trinh sát chuẩn chỉ của quân Nga, cơ mà chưa thấy. Chúng dường như không thích chia thành các đơn vị nhỏ.

    Có vẻ một cậu cựu lính thuỷ, người miền Trung TN (người dịch: TN -> Tennessee), đã hi sinh ở đây.
    https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-media-086f8468219213474ce00eec1baa6858
    Bị giải ngũ vì hành vi xấu.
    Ôi, không hay rồi.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/04/30/bfl/
    "BFL"
    30/4/2022

    Vẫn đang chờ được giao nhiệm vụ trinh sát BFL (behind front line; người dịch: sau tiền tuyến). Đêm mai chúng tôi sẽ lại ra đó. Bắt đầu có được thông tin tốt về hướng triển khai và trọng điểm tấn công của bọn Nga. Sẽ phải cẩn thận để không bị kẹp giữa quân địch.
    ChuyenGiaNemDa, Tep_riu, baobom2 người khác thích bài này.
  3. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.w...02/we-are-pretty-well-equipped-for-poor-boys/
    "Đám nhà nghèo chúng tôi được trang bị thế là tốt rồi"
    2/5/2022

    Nghe nói bọn Nga đã hoặc đang chuyển một tiểu đoàn từ Mariupol lên tăng cường cho Đông Popasna. Chúng tôi đang đi về phía Đông, đến ngay sát nhóm quân tấn công của địch, không cho chúng chạy về hướng Nam sau khi bị đánh mạnh. Nghe thì hay nhưng tôi nghi ngại chuyện này. Đám nhà nghèo chúng tôi được trang bị thế là tốt rồi, nhưng sẽ cần không quân và pháo binh hỗ trợ, nếu chúng tràn xuống phía Nam. Máy bay chắc là không có, và chúng đang ở vị trí thuận lợi để đặt pháo, trừ khi chúng tôi đến được thật gần. Trận này có thể rát lắm đây, nhưng chúng tôi sẽ đợi xem.

    Đang di chuyển qua nhiều cánh đồng, có ít chỗ che chắn, cái đó tôi không ngại. Cơ mà họ nói có drone quan sát hỗ trợ chúng tôi. Đến giờ chưa nhìn hay nghe thấy chiếc nào. Sẽ nghỉ ở đây vài giờ rồi di chuyển tiếp. Phải tranh thủ đi khi trời còn tối. Ừ thì việc của chúng tôi không phải là ngồi lí giải chuyện này, mà là im lặng làm nhiệm vụ.

    Hi vọng ông được ăn thịt xông khói và quả anh đào bọc trong chocolate.
    Được thế thì tuyệt.
    Bọn từ Mariupol lên chắc đã vật vã ở đó hẳn 2 tháng, tôi nghĩ chúng cũng mệt mỏi rồi.
    Ừ, tôi cũng hi vọng thế. Nếu chúng đã yếu sức và bị chuyển đi vội vàng, chúng sẽ dễ bị ăn đòn. Nếu là một BTG chuẩn, (người dịch: BTG -> battalion tactical group, nhóm tác chiến tiểu đoàn) chúng sẽ có nhiều khí tài hỗ trợ, nhưng chưa chắc đã được như vậy trên thực tế.
    Tiện đây, tổn thất xe tăng của Nga lên tới 600 rồi, đó là số quan sát được thôi ấy. Thực tế còn cao hơn.

    Đám BTG có vẻ bị tiêu hao kha khá rồi, do bị tấn công, hậu cần kém và/hoặc sĩ khí thấp. 25% bị loại khỏi vòng chiến rồi.
    Tôi nghĩ chúng tôi có thể đánh bật chúng khỏi khu vực này. Có thể kết thúc bằng một trận đánh đô thị trong Popasna, hoặc chúng tự khóc lóc rút lui. Tôi cho là kịch bản thứ hai...:D

    Trong thời gian R&R (người dịch: R&R -> rest & recuperation, nghỉ dưỡng sức) chúng tôi nghe tin về rất nhiều hoạt động. Ngay đây vẫn chưa có gì, như thể đang ở quanh Kyiv vậy. Nhưng sắp có rồi.

    Chúng tôi đã nhận một số NVG (người dịch: NVG -> night vision goggles, kính nhìn đêm), vài súng Barrett 50, mấy cây AT, 20 Javelin, 10 NLAW. Nhóm nhỏ của tôi chủ yếu được đạn, lựu đạn và một thứ tôi đã xin từ trước... thuốc nổ, cùng dây và ngòi.
  4. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.w...-the-trees-sounding-like-christmas-ornaments/
    "Thỉnh thoảng mảnh văng bay rào rào qua đám cây, nghe như đồ trang trí Noel ấy"
    3/5/2022

    Không cần lo lắm về mấy quả đạn có tiếng rít dài, lâu hơn vài nhịp thở. Chúng không bắn trúng bạn đâu. Nhưng khi nằm ẩn nấp dưới mưa đạn pháo và rocket, phải cố ghi dấu mọi âm thanh... tiếng trầm đục, tiếng nứt gãy, tiếng đập mạnh, tiếng rít gió, và nếu nó nổ gần bạn thì có tiếng mảnh văng quất vào cây. Ở rìa xa của vụ nổ, thỉnh thoảng mảnh văng bay rào rào qua đám cây, nghe như đồ trang trí Noel ấy.

    Đây là cuộc chiến đầu tiên mà tôi thường xuyên dùng mũ và áo chống đạn. Không phải luôn luôn, nhưng tôi giữ chúng gần bên mình.

    Chưa từng biết cảm giác khi ở trong hầm ngầm mà bị oanh kích mạnh, nhưng giờ tôi biết lúc ở ngoài trời mà bị thì thế nào. Mớ âm thanh hỗn tạp thật choáng ngợp, rất to và dữ dội, như thể nó ép chặt cơ thể bạn... sáng đến loá mắt, và nếu bạn không may ở ngay gần khi nó lao xuống đất, thì sóng xung kích hất bạn lên trời, rồi văng lung tung. Có lần một đứa cháu hỏi trong chiến tranh tôi làm gì... "ừm, phần lớn thời gian là ông nằm cuộn tròn như quả bóng trong một cái hào, nó bốc mùi như mông ông ấy".

    Tôi đã 2 lần trải qua cuộc oanh kích lớn như vậy. Lần ở phía NE Kyiv (người dịch: Đông Bắc? Tưởng bác chủ yếu ở phía Tây Bắc mà :-?) thì ngắn nhưng ác liệt, ngọn cây gãy đổ, rồi một quả đạn pháo lao xuống mặt đường, bạn tự nhủ "ôi lạy Chúa tôi", rồi nó nổ, làm tai ù đặc, khiến bạn nghẹt thở mất một lúc. Lần thứ hai là ở ngoại vi Popasna, dài mấy tiếng liền. Tôi gần như bị điếc luôn, người run bần bật, chảy máu mũi, ngơ ngơ như vừa bị đấm vào đầu. Mất 1 tuần mới hồi phục được.

    Giờ tôi biết đám tội nghiệp ở Việt Nam và Iraq thấy sao, khi chúng tôi oanh kích lên đầu họ. Các trận đó tàn bạo, nhưng tương đối ngắn. Không phải mấy tiếng. Có lẽ tôi cũng cảm nhận rõ hơn về Thế chiến 2. Tôi có ông chú từng chiến đấu ở Ardennes, bị sốc đến nỗi phải nhập viện. Giờ tôi hiểu tại sao rồi.

    Nhưng cuối cùng, nếu bạn còn sống, nó chỉ làm bạn thấy tức giận và muốn giết hết những người mang dòng máu Nga, dù chỉ chút xíu. Có người từng hỏi lúc ấy tôi có muốn bỏ chạy không. Hơ, chạy vào chỗ mịa nào được chứ?

    Có những ghi nhận về việc ai đó ở ngay gần một quả bom 2000 pound (người dịch: ~900 kg) phát nổ, họ tan biến luôn. Cũng có thể. Với đạn pháo thì không. Chúng để lại một đống máu thịt, hoặc là lấy túi đi nhặt, hoặc là để nó thối rữa ra.

    Vẫn đang cố viết gì đó về chiếc xe chúng tôi thấy bên ngoài Popasna, nhưng chưa nghĩ được mấy và còn việc khác phải làm. Tôi cho là mình từng thấy những điều tệ hơn, chỉ là cách đây lâu rồi.

    Chúng tôi được lệnh nằm yên, chờ xem địch có cho quân từ hướng Đông Nam lên để phá vỡ tuyến phòng ngự phía Bắc không. Nếu có thì chặn chúng lại. Chúng mà làm thật thì sẽ không có nhiều lựa chọn đâu. Chúng tôi đã chuẩn bị đón chúng, từng tí một. Địa ngục sắp tới rồi. Gặp sau nhé.
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2022
  5. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/05/04/things-might-get-interesting/
    "Có thể sẽ thú vị đấy"
    4/5/2022

    Dường như bọn Nga cố cô lập chúng tôi. Đã thấy chúng có thể sẽ dịch chuyển quân về Popasna. Kế hoạch là bỏ qua chỗ bọc sườn. Chúng tôi có một vành bán nguyệt lớn, gài đầy mìn và thuốc nổ, để chặn bước tiến của chúng. Pháo binh và rocket cũng đã kết nối tới vị trí chúng tôi.

    Có những chỗ chúng sẽ phải đi đường nhựa. Đường đó đã được gài mìn, lối vào từ các cánh đồng cũng gài luôn. Cầu Chúa giúp kẻ nào định xuống mương để ẩn nấp. Chúng tôi đặt hơn 5000 pound (người dịch: ~2300 kg) thanh thuốc nổ, quấn đinh bên ngoài. Có thể sẽ thú vị đấy.

    Bàn ngoài lề chút, chỉ cậu với tôi biết thôi nhé... (đã lược bỏ) nếu cậu thắc mắc về chuyện bọn Wagner, thì chúng bị xâm nhập được một thời gian rồi. Đó là cái giá thường phải trả khi dùng bọn lính hợp đồng đấy, sẽ có ai đó trả chúng nhiều hơn, mà chúng thích được ăn cả 2 đầu. :D

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/05/08/now-we-regroup-and-figure-out-what-next/
    "Giờ thì tập hợp lại và nghĩ xem làm gì tiếp"
    8/5/2022

    Rút chạy khỏi Popasna. Họ nói chỉ "tạm thời" thôi. Đã không ngủ vài ngày, và có một cái răng bị áp-xe, làm tôi khốn khổ. Đang cố ngủ bằng cách bật qua lại Heart of Darkness (người dịch: truyện của Joseph Conrad) và Something of Value (người dịch: tiểu thuyết của Robert Ruark) trên điện thoại. Đã kiếm được chút Amoxicillin hết hạn, nhưng tôi cần cái kìm và ai đó có tay khoẻ.

    Chỉ là rút lui chiến thuật. Nhưng chúng tôi cần theo dõi để đảm bảo rằng mình không cần rút lui chiến lược, nhằm tránh bị kẹp giữa quân địch. Chúng tôi sẽ chờ xem. Thực ra vấn đề là không còn vị trí nào để phòng thủ nữa. Rút lui là quyết định đúng. Vẫn có những cậu đang cố thoát ra, không biết họ sao rồi.

    Chúng tôi giữ hướng Tây của phòng tuyến, nhưng cơ bản là không còn chỗ nào để nổ súng được. Đạn cũng sắp hết, và phải ra trước khi đường rút bị cắt đứt. Cũng suýt soát đấy. Khi về được đến phía Tây của nhóm quân Nga bên sườn, tôi chỉ còn một băng đạn vơi. Giờ thì tập hợp lại và nghĩ xem làm gì tiếp. Nếu có một tiểu đoàn sung sức thiện chiến, chúng tôi có thể đánh chúng bật ngược lại.
    Chúng tôi lo cho ông đấy.
    Tôi sẽ ổn thôi, chỉ cần lấy cái răng này ra. Lấy được thì tôi sẽ vứt xuống đất rồi giẫm nát thứ chết tiệt ấy ra.
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2022
    ChuyenGiaNemDa, OnlySilverMoonkuyomuko thích bài này.
  6. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/05/13/they-dont-seem-to-learn/
    "Chúng dường như chẳng học được gì"
    13/5/2022

    Chúng tôi đã lên phía Bắc, bên rìa Popasna, song song với xa lộ nằm phía Tây cánh quân Nga. Kế hoạch là hỗ trợ bằng hoả lực trực tiếp để ngăn bước tiến của địch, giúp một khu vực phòng ngự phá vỡ cuộc bao vây dài hạn của Nga, nếu nó xảy ra. Phải chiến đấu suốt chặng đường. Một quả đạn từ xe tăng bay vọt qua, gần đến mức tôi cảm thấy sóng xung kích ngay trên đầu.

    Chúng đang tiến lên được, nhưng phải trả giá đắt lắm. Có điều chắc chắn là bộ binh với vũ khí AT hiện đại làm cho xe tăng gần như lỗi thời. Tôi không muốn ngồi trong nó đâu. Một chiếc T-72 bị Javelin bắn trúng, súng chính phóng lên trời như quả rocket, rơi trúng xe APC đi đằng trước, làm chết mọi người bên trong. Có không quân hỗ trợ tử tế, chúng tôi sẽ đánh tan nát bọn khốn này. A-10 sẽ có một ngày tàn sát tuyệt vời ở đây.

    Có đồ hàng mới nào không? Các ông chủ yếu là bộ binh nhẹ hả? Tôi nghĩ sẽ có một lữ đoàn cơ giới Yook ở cạnh các ông chứ?
    Chúng tôi ở một chỗ có nhiều cây và hố đất, phía Tây xa lộ. Vào ban ngày khó mà di chuyển được nhiều trên cánh đồng, vì sẽ bị pháo dập. Hiện có 30 người, cầm vũ khí nhẹ và AT. Chúng tôi có Javelin rồi, chúng tuyệt lắm. Tôi cầm AK và mới được một cây RGM-40. Có nhiều đạn VOG-25P hơn cả mức tôi mang được.
    Tôi chưa từng nghe về nó. Là lựu đạn bắn từ súng trường, giống Bouncing Betty à?
    Kiểu thế. Trông như cái bình nước giữ nhiệt nhỏ. Nó nhét vừa súng RGM-40.

    Chúng tôi đi thành nhóm nhỏ chỉ vài người, đánh vào nơi chúng đóng quân bằng vũ khí nhẹ và lựu đạn. Chẳng biết hạ được bao nhiêu, nhưng làm chúng sợ chết khiếp, phá giấc ngủ của chúng.
    Có vẻ chúng không thực hiện biện pháp an ninh nào.
    Không thực hiện mấy. Tôi nghĩ chúng sợ phải đi theo nhóm nhỏ. Thế lại tốt cho chúng tôi quá. Nếu chúng thường xuyên cho lính giỏi đi trinh sát hay S&D (search and destroy; người dịch: tìm diệt) thì chúng tôi đã gặp rắc rối lớn rồi. Chúng thường trinh sát đông người cơ.

    Ở gần các ông toàn là bọn Nga à? Tôi nhớ có thấy mấy tên Chechnya đi qua Popasna. Đám thân Nga này làm mấy video quay cảnh chúng bắn vào một toà nhà đã bỏ không, rồi khoe trên mạng xã hội là chúng đang thắng thế.
    Ờ, chúng ở gần lắm. Trong Pop (người dịch: Popasna) có bọn Chechnya, Wagner và một đống lính thuỷ Nga. Đám Chechnya có vẻ chẳng đánh đấm gì mấy, chúng tôi gặp một tên đang vác mấy thứ mà rõ ràng nó vừa trộm được. Vài tên đã chết có da sẫm màu, chắc là người Lib (người dịch: Libya) hoặc Syria.

    Tôi nghe thấy chúng đang chạy máy phát điện ở đằng xa. Chúng dường như chẳng học được gì cả.

    https://ukrainevolunteer297689472.w.../bacon-and-eggs-would-be-so-f.ucking-amazing/
    "Có thịt xông khói với trứng thì tuyệt vời mịa nó luôn"
    14/5/2022

    Đi về phía NW một chút, tới một chỗ khá an toàn, chỉ đôi lúc có rocket bắn đến. Giờ thì nghỉ ngơi. Không có cafe nên tôi uống bia. Đang tìm thứ gì đó ngon miệng. Có thịt xông khói với trứng thì tuyệt vời mịa nó luôn.

    Nghe nói Ken Rhee đang ở đâu đó quanh đây. Báo chí Hàn Quốc tha hồ đưa tin nhé.
    Ừ, tôi cũng có nghe. Hình như đến lúc về nước sẽ gặp rắc rối á, nhưng cậu ấy thấy ổn. Cậu ấy đi với nhóm tình nguyện Alpha 1, gồm toàn lính đặc nhiệm nước ngoài nhỉ?
    Ờ. Vẫn chưa gặp cậu ta.
    ChuyenGiaNemDa, baobomkuyomuko thích bài này.
  7. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/05/23/he-was-crazy-smart-in-the-art-of-war/
    "Ông ấy giỏi binh pháp đến kinh người"
    23/5/2022

    Đang ở đây thư giãn, hơi bực mình vì mọi người đều ngoài kia, còn tôi nằm đây với cái đầu gối bị sưng. Đang nghe bài Remember When của Alan Jackson. Bài hát hay, cơ mà hơi chọi nhau với tiếng đạn pháo. Chúng nhằm vào phía Tây và NW.
    Nghe đồn bọn Nga mở cuộc tấn công lớn vào Bakhmut hôm nay, à, ở chỗ ông chắc đã là hôm qua. Nhưng tôi nghĩ tin đó rất liên quan nhỉ.
    Phần lớn quân của chúng dường như ở khu vực phía NE. Chúng cố tiến lên ở chiến tuyến phía Nam, nhưng bị đánh bật ngược lại - một lần nữa. Mọi người đã được cảnh báo, chuẩn bị đồ hàng và sẵn sàng, nếu chúng đột phá được. Tôi ghét phải ở lại tuyến sau. Cảm giác như bạn không làm đúng việc của mình. Tâm lí đó tôi có từ lâu rồi.
    Có báo cáo là 1800 lính Nga chết, nhưng có vẻ không đáng tin.
    Ờ, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng lúc này tôi không biết gì cả, mà mọi người khác còn đang giao chiến. Trong hôm nay sẽ nghe tin gì đó.

    Nghe nói chúng tôi đã tiêu diệt một đơn vị xung kích lớn, chúng cố cắt đôi hàng phòng thủ dọc theo xa lộ. Tôi biết mình phải làm gì ở đây, nhưng cách phòng ngự này đang trở nên cũ kĩ rồi.
    Tiện đây, ngày mai Mĩ sẽ công bố gói viện trợ mới, 3 tỉ USD.
    Viện trợ... chúng tôi cần nó. Phải tiến công nghiêm túc thôi.
    Ông nghĩ người Ukraine cần gì?
    Để tôi nghĩ thêm đã.
    Ông từng bị thương ở Iraq chưa?
    Ngoài một lần gãy ngón tay - tôi trượt chân ngã, nó bị kẹt ở chỗ cò súng - thì không. Có sang chấn tâm lí một chút, cơ mà đấy là chuyện thường rồi. IS tệ hơn bọn Nga nhiều, đến giờ là thế. Nhìn chúng bị ăn đòn giúp bạn không phát điên lên. Báo thù có mặt tốt của nó.

    Người Kurd chôn chúng trong các mộ tập thể, rồi lấp hết lại bằng xe ủi. Có lần tôi thấy một bàn chân thò ra, trông như kính tiềm vọng của tàu ngầm Đức ấy. Một lần khác, tôi thề là đã nghe thấy ai đó cố ngoi lên khỏi đống đất. Tôi cứ đi tiếp thôi.
    Nó mà là một bàn tay thì có thể làm một cú đập tay rồi.
    “Chào mừng đến địa ngục, anh bạn nhỏ”. Giờ là bài I Will Always Love You, Heather Headley hát.

    Đó là một trận tiến công biển người, bạn cứ bắn giết cho đến khi phát bệnh luôn. Người Kurd lấy ra mấy xe ZSU-23 cũ rích, đặt trên đồi, bên sườn của chúng, rồi bắn. Tôi ở sau một bức tường đá thấp, phía chính diện, trên một chỗ cao, cùng với những ông lớn tuổi hơn tôi, và cả phụ nữ, có cô còn địu một đứa bé trên lưng. Cô mang cây AK-47 và vài băng đạn.

    Hết trận đánh, tôi thấy hơi buồn nôn, còn họ cứ thế rảo bước đi. Đó là lúc tôi hiểu: dù có giết bao nhiêu người bọn họ, thì cũng không bao giờ đánh bại họ được.
    Có bao giờ IS cho thấy chúng được huấn luyện chiến thuật không? Chúng đánh đấm trông hỗn loạn và tay mơ, nhưng tôi chưa thấy nghiên cứu nghiêm túc nào về cách chúng tác chiến. Ít nhất cũng có vài tên từng là lính và dân quân mà.
    Chưa bao giờ thực sự thấy chúng có chiến thuật. Toàn là đánh biển người, rồi chiến đấu ở những ngôi làng mà hồi tôi ở đó, chúng không có cơ may nào giữ được. Không quân của phương Tây làm nên sự khác biệt lớn.

    Nhóm của tôi chịu sự chỉ huy của một Đại tá người Kurd, ông trông giống Saddam Hussein, nhưng cơ bắp hơn, và bộ ria lớn hơn. Ông ấy giỏi binh pháp đến kinh người ấy.
    Tôi cho là ở Kurdistan mà lại trông giống Saddam Hussein, thì bạn cần có cơ bắp. Giống như một cậu bé mà tên là Sue. (người dịch: tên này thường chỉ đặt cho con gái)
    Hoặc là giống một chai rượu rỗng. Sau trận đánh, tôi đi qua vùng lòng chảo đá cứng ấy. Tôi không biết có bao nhiêu tên đã chết, bao nhiêu còn sống và đang rên rỉ. Tôi ngạc nhiên vì có nhiều kẻ trông rõ ràng là người phương Tây. Phải vài trăm ấy.

    Nó vượt xa những trải nghiệm ước lượng quân số của tôi hồi ở Việt Nam. Đây là kiểu chiến tranh khác hẳn. Một tên xin tôi giúp đỡ. Tôi chỉ tránh xa khỏi hắn.

    Những cảnh thế này khi lên truyền thông đều được giảm nhẹ đi rồi, hoặc là không hề được lên. Chúng khủng khiếp lắm. Bạn được thấy cận cảnh các thứ mà bình thường ở bên trong cơ thể, nhưng giờ nằm vung vãi, hoặc lòi ra ngoài, thỉnh thoảng những kẻ đó vẫn còn sống. Chúng bốc mùi, và bạn sẽ không bao giờ quên được. Chắc vì thế mà những vụ xả súng hàng loạt, đặc biệt là liên quan đến trẻ em, khiến tôi rất bực. Tôi biết nó là thế nào mà.

    Chà, tôi thức cả đêm để viết lách và nghe nhạc rồi. Đi ăn gì đó rồi ngủ một chút đây. Cũng phải tìm -- và mấy cậu kia, xem tình hình sao rồi. Tôi thấy mình như một cầu thủ ngồi vỗ tay trên ghế dự bị ấy. Gặp sau nhé.
    ChuyenGiaNemDa, OnlySilverMoonkuyomuko thích bài này.
  8. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/05/25/no-slack-for-old-farts-here/
    "Đây không phải chỗ dưỡng già"
    25/5/2022

    Điện thoại của tôi có vấn đề, antenna và phích cắm điện không hoạt động. Sau cùng nó cũng phục hồi lại và dùng được. Đã rút về khu vực Soledar, nghe nói viện binh đang đến. Tôi nghi ngờ chuyện đó. Đã liên kết với những lực lượng khác, nhưng họ cũng mệt mỏi và sắp hết đạn, như chúng tôi vậy.

    Tuần vừa qua rất ác liệt... giao tranh và oanh kích dữ dội nhất mà tôi từng gặp. Không biết chúng tôi sẽ cố giữ chiến tuyến ở đây, lùi lại phía NW để nhập vào một lữ đoàn xe tăng, hay lên hướng Bắc gặp số 24 (Lữ đoàn Cơ giới 24). Đấy là nếu họ vẫn còn ở đó.

    Ngay lúc này chúng tôi đang cố thủ phòng tuyến, nhưng bọn Nga đang tiến lên, có không kích và pháo binh hỗ trợ. Nghe nói chúng đang tung những lính giỏi nhất vào hướng này, cơ mà tin đồn kiểu đó có đầy trong mọi cuộc chiến. Cuối cùng chúng cũng bắt đầu đánh vào các hàng cây nằm cô lập, khiến chúng tôi mất vài chỗ che chắn. Nhưng ở đây vào ban ngày, mà bị bắt gặp tại nơi trống trải, thì rủi ro lắm.

    Thực sự là nếu bọn Nga dốc toàn lực vào hướng này, chúng tôi sẽ gặp phiền toái. Quanh đây có đủ đồ hàng để khiến chúng trả giá, nhưng tôi nghĩ sẽ không ngăn chúng lại được. Tối nay chúng tôi sẽ cơ động bên sườn, che chắn phía Đông xa lộ để đón một đoàn xe chở đạn, nếu họ đến được. Chúng tôi là quân cảnh giới. Đã sẵn sàng di chuyển tiếp. Gặp sau nhé.
    --------
    Ban đêm ở vùng chiến sự, người ta không tự dưng ra ngoài huýt sáo cho vui. Chúng tôi đều nghe thấy tiếng huýt đó, liền nằm ngay xuống. Tôi nghĩ sẽ có tín hiệu phản hồi nào đó, cơ mà không. Có thể là nhóm tiền tiêu của một đội trinh sát lớn, nhưng không chắc. Không ai nổ súng, chỉ nằm yên.

    Một lúc sau tôi thấy chúng, một nhóm nhỏ đi song song với đường nhựa. Có thể bọn này được điều ra đây để dụ hoả lực địch. Cũng không chắc nữa. Vì chúng đi về hướng Nam, xa khỏi đoàn xe, nên chúng tôi bỏ qua, rồi lên phía Bắc, đến một hàng cây, chỗ tiếp giáp với cánh đồng. Chúng tôi lập các điểm gác để xem có bọn Nga trong đám cây không, đi chậm và thỉnh thoảng phải trườn bò, để cố tránh kính nhìn đêm.

    Đến lượt mình đi gác (đây không phải chỗ dưỡng già), tôi đang di chuyển ở rìa hàng cây, cách con đường khoảng 100 yard (người dịch: ~90 m)... thì thoáng nghe thấy gì đó, rồi có âm thanh làm rung cả mặt đất, 2 chiếc máy bay vọt qua đầu, hướng về phía Tây. Chúng bay quá nhanh và thấp nên không nhận diện được, nhưng gần như chắc chắn là bọn Nga. Mất vài phút, hơi thở và nhịp tim mới bình thường lại. Tôi sợ rằng chúng nhằm vào đoàn xe chở đạn, nhưng nếu thế thì cũng chẳng làm mịa gì được, nên tôi quay lại rìa hàng cây.

    Nửa tiếng sau có tín hiệu bộ đàm bảo chúng tôi quay lại hướng Nam. Đoàn xe đang đến gần. Phía đó có 2 nhóm đi song song với nhau, di chuyển zigzag ngược về phía nhóm đang ở xa đường nhựa nhất. Ý đồ là hốt bọn trinh sát địch nếu có. Và đã thành công, chúng tôi nghe thấy một loạt bắn ngắn và mạnh của vũ khí nhẹ, liền dừng lại, cúi thấp người. Khoảng nửa tiếng sau đi tiếp, lại dừng vì có tiếng súng ngắn. Bắn kết liễu đấy.

    Chắc không phải đội trinh sát lớn, chỉ là một nhóm nhỏ theo dõi hoạt động trên đường, hoặc sự di chuyển ban đêm của quân Yook. Tôi biết người của mình đã tấn công, họ chỉ bắn vừa đủ để hạ nhóm quân địch, sau đó là phát súng tối thiểu để hoàn tất.
    --------
    Như kế hoạch, chúng tôi gặp nhóm đó ở Bắc Soledar, ít lâu sau khi đoàn xe rời đi. Không biết lúc xuất phát họ có bao nhiêu xe tải, nhưng tôi không thấy chiếc nào bị hư hại rõ ràng gì, có vẻ chúng tôi gặp may rồi. Người của chúng tôi phục kích chính đám trinh sát Nga mà chúng tôi gặp trước đó. Không giấy tờ, không quân hàm, khó mà biết chúng là bọn nào. Có 6 tên. Lấy hết vũ khí và đạn, để chúng nằm lại cánh đồng.

    Mệt rồi, sắp đi ăn và ngủ một chút, nằm trong một kênh tiêu nước vẫn còn ướt. Không rõ chúng tôi sẽ quay lại vị trí phòng thủ vào ban ngày, hay là chờ đến tối, còn tuỳ vào thông tin thu được về hoạt động của bọn Nga. Gặp sau nhé.
    Ông đếm được bao nhiêu xe tải trong đoàn?
    22.
    Trong vùng chiến sự mà có tiếng huýt sáo thì dị thật đấy nhỉ.
    Có thể là ám hiệu, hoặc để dụ địch phản ứng. Chúng tầm 20-30 tuổi, không giấy tờ. Chắc là Wagner, hoặc đám lính bia thịt. Hai nhóm của chúng tôi đã phát hiện và theo dõi, một nhóm tiêu diệt. Không bị bắn trả. Mà chúng có trang bị tốt đấy, còn tương đối mới. Đang ăn rồi, phải trùm áo choàng lên người.
    Hộp khẩu phần của nước ngoài à?
    Chủ yếu là đồ Yook. Cũng không tệ.
    kuyomukotoho thích bài này.
  9. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/05/26/of-course-that-is-a-double-edged-sword/
    "Tất nhiên, đó là con dao 2 lưỡi..."
    26/5/2022

    Rơi vào một ổ giao tranh ở phía NE Soledar, phải đi về hướng SW để thoát khỏi pháo và rocket bắn liên tục. Có lẽ bọn khốn sắp đột phá được ở đó, nhưng sẽ bị kháng cự mạnh ở phía Tây và Bắc-NW Soledar và Yakovlivka. Giờ đang ở giữa nơi đó và một chỗ giao tranh khác, tại Volodymyrivka (lỗi chính tả à?). Lấy thêm đạn, ăn uống, rồi lên phía Bắc trong tối nay, nếu có thể. Chỗ chúng tôi đang ở có thể thất thủ bất kì lúc nào. Hiện tại có vẻ chúng tôi đang chịu mất lãnh thổ, để câu kéo thêm thời gian.
    (người dịch: Yakovlivka và Volodymyrivka, gần Soledar. Chắc không có lỗi chính tả gì đâu :-?
    https://www.google.com/maps/place/Yakovlivka, Donetsk Oblast, Ukraine, 84542/@48.6899068,38.1130962,13z/data=!4m5!3m4!1s0x40dff0ed0106cd8b:0x265c534cae2fc33d!8m2!3d48.713378!4d38.143748)
    Dường như thế thật, mất khoảng 12 dặm (người dịch: ~19 km) để có thêm 12 ngày. Chắc là người Ukraine sẽ đưa được lực lượng mới đến, có thể là bố trí lại quân?
    Chắc kế hoạch là thế, hi vọng có viện binh lên, có thể cả pháo binh tầm xa. Chứ làm trò mèo như này, cách quá xa tuyến phòng thủ chính, thì đang dần cũ kĩ rồi.
    Người Yook đang nhận HIMARS từ Mĩ, nghĩa là có đạn GMLRS, dẫn đường bằng GPS rồi.
    Nghe tin đó rồi. Tôi hiểu là họ đã được huấn luyện cụ thể rồi, chỉ không rõ là sâu rộng đến đâu. Mà đã có kinh nghiệm dùng MLRS loại khác thì sẽ dễ hơn. Chúng tôi chắc chắn có thể làm quân tiền trạm, xác định mục tiêu.

    Nơi này cũng thú vị đấy, chỉ là giá mà có nhiều chỗ che chắn hơn. Tất nhiên, đó là con dao 2 lưỡi...

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/05/27/as-always-it-is-logistics-and-resources/
    "Như mọi khi, vẫn là chuyện hậu cần và nguồn lực"
    27/5/2022

    Về lí thuyết, bọn Nga ở chỗ lồi Popasna rất dễ bị tấn công. Chúng tôi có đủ người và vũ khí AT nếu họ định đánh. Nhưng họ sẽ không làm thế khi chưa có vũ khí nặng hỗ trợ. Họ muốn giữ vững được chiến tuyến ở 2 bên mấu lồi trước. Hợp lí thôi. Nhưng ưu thế sẽ mất đi nếu địch mở rộng được mấu lồi thành một tuyến kiên cố.

    Nếu có thêm pháo binh và không quân hỗ trợ, chúng tôi có thể đập nát chúng... đánh vỗ mặt, hoặc làm sụp chỗ lồi đó, cắt đường tiếp tế, giết mọi kẻ bị vây bên trong. Nhưng cũng cần phát triển tấn công nữa. Như mọi khi, vẫn là chuyện hậu cần và nguồn lực. Cơ mà chúng tôi đã có nhiều đồ tốt, súng trường, đạn, cối (60 mm và 82 mm), AT, lựu đạn, súng phóng lựu, vài súng trường AM (anti-materiel; người dịch: phá khí tài).
    Lần cập nhật cuối: 10/10/2022
    OnlySilverMoonkuyomukotoho thích bài này.
  10. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/06/01/air-and-artillery-is-the-bottom-line/
    "Không quân và pháo binh là quyết định"
    1/6/2022

    Đang cố giữ phòng tuyến trong và quanh Soledar. Chúng tôi có tăng viện và được tiếp tế rồi. Tốt, vì con đường phía Bắc Soledar sắp không dùng được nữa. 2 bên đều đã mất nhiều người và trang bị, nhưng tôi nghĩ bọn Nga thiệt hại nặng hơn hẳn. Cơ mà chúng cũng đông hơn hẳn.

    Chúng tôi có nhiệm vụ ban đêm, tìm và xác định mục tiêu các đơn vị Nga hoạt động phía trước Popasna. Cũng đang gặp vận may, hạ được chúng, nhận được phản hồi về các thông tin mục tiêu. Sẽ viết dài hơn khi nào có thể. Điện thoại di động không dùng được nữa, vẫn còn điện thoại vệ tinh.
    À, hi vọng ông tìm thấy nha sĩ nào ở đó rồi.
    Có một người không phải nha sĩ, nhưng có kinh nghiệm thực tiễn. Phải nhổ cái răng chỉ bằng đồ nha khoa, không có thuốc tê. Tất nhiên, nó vỡ ra thành mấy miếng. Ông ấy có kháng sinh nên cũng ổn. Ông còn nói nếu tôi gặp được nha sĩ, thì cái răng này chắc vẫn chữa được, bằng cách rút tuỷ. Tôi thì bảo: ông ra khỏi đầu tôi... nhanh mịa nó lên.

    Kì lạ là mấy bà miền Nam hồi xưa hay nói dùng kerosene, xăng hay dầu diesel sẽ có ích. Tôi dùng chút white gas. Nó giúp bớt đau trong vài giờ.
    Mĩ đang gửi 4 chiếc Gray Eagle cho Ukraine. Tôi nghĩ là kèm theo tên lửa Hellfire nữa.
    Khả năng cao là chỗ này sẽ được ưu tiên, nên chúng tôi có thể nhận đồ tốt hơn. Không quân và pháo binh là quyết định, có drone vũ trang với số lượng nhất định cũng rất tốt.
    Ông gặp nhiều chị em ngoài đó không? Người Ukraine cứ nói về chuyện nhiều phụ nữ đã tham gia lực lượng vũ trang, nhưng khó mà hình dung ra được. Tôi thấy vài bài viết về mấy cô đã hi sinh.
    Trong quân chính qui thì tôi thấy vài cô, nhưng không nhiều lắm đâu. Quanh Kyiv hầu như không thấy, ở đây gặp nhiều hơn. Này là đoán bừa thôi, nhưng trong tiểu đoàn mà chúng tôi đang hoạt động cùng, tôi nghĩ có chừng 10 cô.

    Nói cái này ra có thể không được PC (người dịch: PC -> political correctness, gọi là "đứng đắn" đi :D), nhưng trời ơi, đất nước này nhiều gái đẹp lắm... Đi nạp pin điện thoại đây, đang được nghỉ một đêm và ngày hôm sau, phải tận dụng thời gian này.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/06/03/we-kicked-the-sh.it-out-of-them/
    "Chúng tôi đánh chúng tan nát"
    3/6/2022

    À này, ông kiếm được khẩu Grach nào chưa?
    Quanh đây có vài cây. Một cây có đạn AP (người dịch: AP -> armor-piercing, xuyên giáp) nữa. Tiện đây, bọn khốn cố vượt qua phòng tuyến của chúng tôi để tới Soledar. Chúng tôi đánh chúng tan nát. Chúng cơ động với số quân lớn, nhưng có vẻ hơi do dự khi chuyện bắt đầu xấu đi. Thế là chúng phải trả giá.
    Lần cập nhật cuối: 10/10/2022
    OnlySilverMoonkuyomukotoho thích bài này.

Chia sẻ trang này