Cuối cùng thì mọi chuyện cũng không giống như mình mong muốn... Đã hết sức tránh rồi mà.. đã cố gắng rồi mà... tại sao còn cảm giác nặng nề và cả đau đớn như thế này nữa chứ... Tại sao mọi thứ cứ như quay lưng lại thế này chứ?? Biết trách ai bây giờ... Tất cả chỉ còn là bong bóng... Phải cố gắng nhé, mình còn nhiều việc ở phía trước lắm mà.. Cố gắng nhé... Đừng có suy nghĩ gì nhiều nữa.. Phải học thôi nhé. Sắp test rồi.. Phải đăng ký đi làm thêm... Phải... Còn nhiều việc ở phía trước lắm, có những lúc muốn gục vào một bờ vai để khóc... Nhưng không được đâu nhỉ? Khóc bây giờ là không nín được đâu, mình phải: Đứng vững và không nghĩ mình sẽ ngã mới được... Lần này là lần cuối cùng nhé, lần cuối cùng than thở... lần cuối cùng được phép nặng nề ...Rồi mọi việc sẽ trôi qua thôi, đúng không nào?? Chuẩn bị về nấu cơm thôi nào.. Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ không bao giờ ngã