1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UNCOVERED TRUTH!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các anh, các chị, các bạn và các em (nếu có) thân mến!
    Sau 1 thời gian ( có thể nói là hơi lâu) thu chi, thanh toán các khoản nợ nần của vụ BUÔN HOA, em xin đưa ra bản hạch toán kinh doanh để mọi người cùng chiêm ngưỡng.
    Sau 1 hồi huy động vốn chúng ta thu được: 2.240.000 VND
    Chúng ta đã chi vào việc mua vật liệu (như hoa, giấy, lẵng...), phí quảng cáo và 1 số chi phí khác (như điện thoại, quà, gửi xe, ăn, uống và đặc biệt là nhậu nhẹt liên hoan))
    Tổng số tiền này lên tới 3.924.000 VND
    Vậy là THÂM 2.240.000 - 3.924.000 = - 1.684.000 VND
    Số tiền chúng ta thu được sau khi bán hoa là: 4.002.000 VND

    Và kính thưa bà con số tiền hiện nay của chúng ta còn 4.002.000 - 1.684.000 -2.240.000 = 78.000 VND


    Đây chỉ là bản hạch toán sơ lược, ai muốn có bản hạch toán chi tiết thì msg cho em để em gửi cho.
    Các khoản nợ của em với mọi người em đã thanh toán đầy đủ, nếu ai chưa nhận được thì gặp Tibeou, đừng vác dao đến nhà em.
    Còn ai nợ em thì cũng mau mau trả, kẻo đến lúc em phải nhờ đến Nhóm R hoặc đội trưởng đội bảo an Cò lả thì phiền phức to

    Chú ý: Bà con nên suy nghĩ xem số tiền còn lại (cụ thể là 78.000 VND) sẽ làm gì, xung vào quỹ của Lazy hay là đem làm từ thiện.

    Số tiền "sinh hoạt phí" của gia đình sẽ được trích ra từ quỹ hội, bởi vậy cần công khai tài chính.
    Sau đây, Lazy cũng đưa ra thu chi của hội từ 24/2 đến 24/3 để cho bà con tiện theo dõi. Có gì nhắc nhở mọi người đóng quỹ luôn

    Ai có thắc mắc gì liên hệ với Nino qua tin nhắn hoặc mail: tadanthanh@yahoo.com
    Cám ơn mọi người đã bớt chút thời gian vàng ngọc ra đọc bài của em.




    Said I love U but I lied ​

    nino in 1980 family
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hò hò em gái có cái topic đọc kinh quá đi thôi. Mời bà con cùng suy nghĩ nào.....

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh....
    Dr.Slump In 1980 Family
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Keke, sự thật trần trụi cũng hơi đau lòng đấy anh trai ạ
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  4. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Troi oi thay ma ghe.Dung la 1 thu quy co khac.Nhung em oi dung day chung ta nen bo ra cho CLB chu chia chac thi duoc bao nhieu.

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hì, bây h mà chia thì cũng ko biết phải chia như thế nào nữa.
    Mà nhà mình có muốn làm công tác từ thiện ko ấy nhỉ?
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hay là lấy số tiền đó đi mua hai con 80 và 08 biết đâu trúng. Nếu trúng thì được 39000. 70 = 2730000 đ cũng thành món kha khá đấy.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club

  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    KO CỜ BẠC.
    Thanh niên VN thời đại mới mà như thế hả Bút chì
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  8. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một ý kiến thế này: Nhà mình nên làm từ thiện.
    Xung quanh chúng ta có biết bao mảnh đời côi cút, biết bao kiếp sống khổ cực, lạnh lẽo. Vậy tại sao chúng ta ko san sẻ cho họ chút ánh sáng, chút ấm áp của tình người?
    Mọi người có thể bớt chút những nhu cầu chưa thật cần thiết của mình để dành cho những người khốn khổ được không?
    Tôi biết rằng, điều này sẽ thực hiện được ở một nơi ấm áp tình thương như 1980 family. Các bạn đã thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của mình đến các thành viên, vậy các bạn cũng có thể quan tâm đến những người ngoài TTVN.
    Hãy nghĩ đến lời đề nghị của tôi.
    Thân.
    Sóng bạc đầu ngàn đời thương nhớ nhau!
    Silver wave in 1980 family
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Lấy tên của 1980 đi làm tư thiên đi. Cái đó hay lắm, trước đây đã nghĩ đến, nhưng sợ không ai thích, hôm nay có người nói ra thì nên làm. Nhưng liệu có ít quá không?

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh....
    Dr.Slump In 1980 Family
  10. newsclub2005

    newsclub2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác làm từ thiện cho em gửi thêm chút ít nhé - tiền sẽ được gửi qua đường gì nhỉ - mỗi người góp thêm một chút chắc sẽ nhiều ngay
    newsclub2005 - xin gửi thêm - 50.000đ
    thân
    Newsclub2005 in 1980 club
    [blub=4]

Chia sẻ trang này