1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Understanding them

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi tigerlily, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Úi trùi ui...sao dạo này đi đâu cứ theo lù lù sau lưng người ta thía...méc bf của tui bây chừ....
    Ùm...để so sánh nào:
    Úc: Chop quánh mấy thằng đầu trọc
    Đức: Mấy thằng đầu trọc treo Mit lên cây...
    Úc: có lamb
    Đức: có Mit
    Úc: có gái Sài Gòn
    Đức: có trai TB á
    Úc: có mực xào giòn
    Đức: có mắt xám 82...hờ hờ hờ...
    to bà kon: Bình tĩnh nào....blue candy cũng đùa thôi mà, đừng take serious chứ...cho Chop ôm bà kon cái nào....nhớ quá......
    Quảng cáo chút...Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn trước khi vào...hờ hờ hờ....
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ừa thôi bé blue đừng thút thít nữa. Nín đi. Có điều lần sau bé để ý hơn. Lys mới nói nhẹ có 2 câu bé đã thút thít thế, thì thử nghĩ xem có thể hugsandkisses sẽ cảm thấy thế nào? Thực ra chị không liên quan gì, nhưng người ngoài còn cảm thấy "có vấn đề" nữa là người bị nói. Thôi chuyện bỏ qua đi, HnK chắc cũng ok nhỉ?. Bé blue nín khóc cầm lấy kẹo ăn rồi cười lên nào. Cuối tuần vui vẻ.
  3. 909

    909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    VN: Chí Phèo
    Úc: Bác Ếch
    huhu, toi nghiep anh Chi Pheo qua cu Nam Cao oi. Sao lai di so sanh anh Chi voi loai vo liem si ay nhi?
  4. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà bình tĩnh nào, từng người một nhá
    Em blue candy, trong cái post đấy chị nói rõ là chị đùa rồi, chứ nếu chị take it serious thì em nghĩ xem em có được đối xử nhẹ nhàng thế không? Có điều này chị nói với em luôn, nếu mình không nghĩ là mình sai thì người ta nói gì mặc kệ người ta, như chị không nghĩ mình hàng tôm hàng cá thì em có nói thế chứ nói nữa chị cũng không để tâm. Chị biết chị là đứa ghê gớm, nhưng đức tính quan trọng nhất để tồn tại không phải là ghê gớm hay hiền lành mà là phải biết điều. Em hiền quá thì bị người khác bắt nạt lợi dụng, em ghê gớm quá thì sống cũng chẳng vui vẻ gì, đàng nào cũng hại thân cả. Ừ chị tự nhận chị sống biết điều, tự mình cảm thấy thế và thế là đủ, người khác nói gì đó là chuyện của họ. Thế nên bé tự cảm thấy mình không sai thì là bé không sai tự tin lên bé chứ đời còn nhiều va vấp lắm.
    Bé chop kia đi chỗ khác chơi, ôm ấp hôn hít gì, trả tiền mới được ôm hôn . Chụt chị lily cái, em không biết bán cá nhưng ăn seafood trương hán siêu lắm
  5. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chào các chị,
    Quả thực hôm qua đọc xong bài post của chị tigerlily mà em ngủ không yên, choáng quá nhưng may mà em ăn vẫn ngon . Em chẳng nghĩ là lại làm chị tức giận đến thế, em nghĩ mạng ảo thì ảo thật nhưng những con người trên đây đều thật cả, chẳng phải là thích viết gì thì viết, nói gì thì nói rồi có ai biết mình đâu mà quan tâm làm gì. Em biết chị không nghĩ em như vậy là được rồi. Vui lắm. Ở đời em rất ghét là vì mình mà người khác buồn hay tức hay ghét, sợ lắm, chẳng biết được nhưng mà cảm thấy buồn kiểu gì ý. Nhịn một câu thì có chết ai đâu mà mọi người đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Ai chẳng có những lo toan, khó khăn riêng của cuộc sống thật ngoài cái mạng ảo này, em nghĩ rằng chẳng nhẽ lên mạng cũng lại toàn những lo toan, băn khoăn, thù ghét nhau thì mệt mỏi lắm. Dạo này box Úc chán thê thảm , sang các box khác thấy mọi người dù chẳng quen biết nhưng mà vẫn vui vẻ nói chuyện, trêu đùa nhau, nên em mới đánh quả liều hi vọng sẽ cải thiện được bớt tình hình. Còn đâu cũng toàn là những người đi chợ cả, cưỡi ngựa xem hoa cả, đến rồi đi, bỏ mặc box buồn thiu, cô đơn, ngồi khóc huhu suốt .
    My fav saying : " Cuộc sống không là hơi hướng của những so đo, tính toán, vụn vặt mà là của những câu chuyện, niềm vui, nỗi buồn mà ta chia sẻ với mọi người yêu quí ".
    Hị vọng chị kô charge tiền em cái này hehhehe
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    ơ, cái chị hugnskisses nì, Chop có quen biết gì với chị đâu nhỉ...Chít gùi..tigerlily...đừng nói chop là you....hêhêhê...coi chừng bà bán tôm bán cá dây vào người đó..hờ hờ hờ...
    Blue candy vui lên là được rùi...Chị hug làm cho blue buồn kìa.....
    Chờ mãi mà chả thấy bạn Mít của iem Chop online buồn quá...
    So sánh chút trong khi chờ đợi
    ÚC: hugnkiss
    VN: Sư tử hà đông
    VN: có mẹ chồng Tigerlily
    Úc: có con dâu của mẹ chồng Tiger
    Eh, tiger, nếu thi xong làm một chuyến lên đây offline với Chop và mấy người bạn xem nào...đi inferno nghen...hờ hờ hờ....
    Blue: vào hội của chop đi, chat chit cho dzui...blue nói thoả mái...chứ chung vào đây gặp "Sư tử" thì Blue tiêu á...JOKING...
  7. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi, nếu mún hỏi chuyện *** (seriously), thì có nên bắt chuyện hỏi con trai Aussie ko ? Em hay nói chuyện với 1 thằng Aussie về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chưa thử hỏi chuyện *** bao giờ
    Được mieumieu sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 30/10/2004
  8. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Con gai hoi muon hoi con trai ve *** thi trai Vietnam cung thich nua la may anh Aussie! !!!
  9. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hơ, ý em ko fải hỏi nó làm zụ đó zí mình, chỉ định hỏi ý kín nó về chuyện *** before marriage thui mà ! [/size=3]
  10. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Chẳng sao hết em ạ. Hỏi để hiểu thêm về khác biệt VH thì chẳng có gì đáng ngại cả. Con trai Úc nói chung là thoang, ko như con trai VN.

Chia sẻ trang này