1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Understanding them

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi tigerlily, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bé blue hết tấm tức chưa? Chop rủ đi chơi kìa. Yên tâm lys không tức giận gì gì đâu (chỉ tức khi có đứa giành ăn thôi).
    Chop, đến cuối tháng 11 lys thi xong, chắc nhảy lên đó chơi một ngày. Ice skating thì cóc dám (nhát chít), nhưng loanh quanh thì ok. Với lại cũng đang định làm một mớ ảnh về Macquarie.
    Em meomeo bạo gan bạo phổi thiệt... Nói chung nếu thực sự quan tâm thì cứ vô tư mà hỏi cho đến nơi đến chốn. Còn chúng nó có dám trả lời mình hay không lại là chuyện khác.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 30/10/2004
  2. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hehe.. thằng Aussie em wen, dễ thương lắm... Mấy câu nói lịch sự lúc chào khách (em làm chung deli với nó), rùi là lúc xin đường, lúc hắt xì, lúc có thằng/con khách nào pị khùng, cần nói gì, nó chỉ em cả hehe... lúc mới wa bít khỉ gì đâu !!! Nên nói chuyện với nó về gangsters, về schools nhìu, nhưng chưa thử nói vấn đề đó. Mắc cười nhất là lúc em nói nó hắt xì ở VN người ta sẽ bảo là "Fish and Rice" (thay vì ở đây, nó dạy em nói "Bless you") nó cười há há, rùi hỏi tiếng Việt đọc thế nào, em chỉ hoài nó vẫn đọc Cơm Cá thành Cơm Gà
    Lạc đề xíu thui, mọi người ko giận hen !
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hí hí... Thế mà lys thấy hình như có người "hắt xì hơi" thì mình phải trả lời là "úi giồi ôi" chứ nhỉ?
    Chuyện hắt xì hơi:
    Úc: Bless you! (Bless you again!)
    VN: ???
  4. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hihi... em chỉ toàn bảo cơm cá !
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bà già nì,đúng là tham ăn đó nghen..cún ham ăn....hờ hờ hờ..., chỉ tức khi nào đừa nào giành ăn huh??? hehehe
    Uh, cuối tháng thi xong thì được gùi....Chop 23 sẽ xong hết, còn mấy người bạn thì cuối tháng 11 luôn đó...Vác balô lên đây 1 ngày đi....Có người sẽ nấu ăn cho chúng ta mà sợ giề....cái vụ iceskating thì Chop cũng dzị....nhìn tụi nó skate mà ớn lạnh...sợ bị te sắc á....
    em miêu miêu ui: Hỏi thì em cứ hỏi, nhưng mà còn thái độ của nó sau khi em hỏi xong thì phải tùy người ...Nói chung tây cũng vậy thôi...tuy tây có vẻ thoáng hơn người á đông, nhưng nó cũng sẽ ...nếu như gặp người ...trong chuyện đó...tùy tp....
    So sánh tiếp:
    Úc: 9: 54
    VN: 5:54
    Bà kon xem mình adjust cái time lợi chưa đó....
  6. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hihi lần đầu tiên free cho em blue, lần sau charge gấp đôi, hớ hớ đùa thôi em vào bên quà tặng âm nhạc nhận quà đê
    Còn cô chop kia muốn làm ếch ghẻ version beta thì nói rồi chị cho cô toại nguyện, xí xá xí xớn liệu cái thần hồn, cô cứ láu táu lượn lờ mà chị ngứa mắt là chị cho cô lên dây phơi đấy, đừng trách chị ác
  7. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cả em tiger lẫn em Chop đều chưa hỏi về vấn đề đấy bao giờ -> thiếu kinh nghiệm -> khuyên lung tung. Người Úc hoàn toàn không coi trọng vấn đề đấy, mà nhất là bạn hơi thân thân như lời em mieu nói thì chẳng có gì ngại cả.
    Nhân tiện so sánh luôn chuyện hắt xì hơi.
    VN: Đi chỗ khác, mất vệ sinh quá (chứ ối giời ơi thì...)
    Đức: Kazuntai (chỉ nhớ pronunciation chứ spelling thì chịu, chắc phải nhờ chú Mitdac trả lời hộ)
    2 em Tiger với Chop đừng skate ở Macquarie, chỗ đấy vừa nhỏ vừa vắng. Xuống Blacktown vui hơn. Với cả sợ quái gì, cứ ngã vài lần là có mấy anh đến nắm tay kéo đi, thành professional ngay ấy mà.
  8. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em thấy daddy cứ hắt xì hơi xong lại nói là "lạy giời" . Còn em mà hắt xì hơi thì con bạn lại bảo là "sức khoẻ" may mà nó không bảo là "sớm có cháu bế" hí hí em còn bé lắm cơ
    hi mọi người lại vui vẻ rồi, thích quá , hơ hơ chết rồi, chị hugsnkisses khôn lắm cơ, cái kiss đầu kô charge tiền, làm mình kiss xong rồi lại thấy thèm thèm hehe nghiện rồi thì khi đó tính gấp trăm lần lên ý chứ .
    Chị ơi đừng quăng chị Chop lên dây phơi quần áo, đứt dây đấy, lại tốn tiền sắm cái mới, quăng luôn xuống Mel để em làm thịt cho
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ừm...blue nói đúng gùi...treo Ụt lên làm ơn kiếm cái dây phơi đồ super chắc nghen...kẻo ụt té thì còn gì là ụt..hix..hix...=_=
    To ông đào vàng tham lam: Khiếp..đi đâu cũng chê Macquarie...nó vắng teo hồi nào...nó nằm ngay trong khu shopping tui thấy lúc nào cũng nhộn nhịp cả...sợ không có xì bây cho ông thi thố tài năng thì có...
    Còn hai bé đây, hoa đã có chủ hết gùi...ông nào chán sống mới mong cầm tay nghen...hehehe....Joking...^_^
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đức : Gesundheit ! (Chúc sức khoẻ)
    Chop : Chop yên tâm đi, Chop mà méc bf của Chop ra, Mit kiu gf của Mit kưa luôn, xem mèo nào cắn mỉu nào nhá
    Ở Úc : Người ta kưa nhau từ trên cao cưa xuống, nghe nói là từ học vị Master
    Ở Đức : Người ta kưa ngay từ gốc, sẽ đổ cả gốc lẫn ngọn(chóp) cây
    Ở Úc có con kangruru
    Ở Đức chỉ toàn BMW, Mercedes, Audi

Chia sẻ trang này