1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Understanding them

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi tigerlily, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________________
    Trời đất ơi.........Thua bác luôn........ Ếch với bác 909 này có quen biết, ân oán hay quen hệ gì đâu nhỉ??? mà sao tự nhiên bác lại chửi hùa vào một câu vậy, bác nghĩ là chửi người khác không có lý do gì là hành động hợp lý hay sao??.......Mà chả sao cả Ếch cũng chẳng trách bác đâu vì chúng ta có biết nhau đâu để mà trách...... . Mai mốt bác nào có muốn chửi Ếch xin các bác vui lòng vào box PR..... gì đó để chửi cho nó đã và đỡ làm mất hứng của những người khác các bác nhé......Xin cảm ơn.
    To Blue......: Chẳng cần phải xin lỗi gì Ếch cả, được Blue đưa lên ngang tầm với nhân vật nổi tiếng Chí Phèo (TP của Nam Cao) là một vinh dự lớn lao mà Ếch không bao giờ dám mơ đến rùi, mà lại còn rất vui khi được đứng gần cái nick của người con gái "sâu sắc và hiểu biết nhất box Úc" này nữa chứ .....hihihihihiihiii...................cám ơn Blue...nhiều nhé.....
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ôi chết cười bác Đào Vàng, chúc sức khoẻ lại đi với mất vệ sinh sao
  3. 909

    909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To : ếch
    Tôi chỉ khuyên thế này thôi: nhân gì quả nấy. remember! Nói em thế, chẵc sau này sẽ tốt cho em hon.
  4. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hát : Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lởm quá.
    Thôi nói chuyện khác cho nó đỡ lợm giọng.
    Úc: Get the fcuk out of here!
    VN: Cút mịa mày đi!
    Cái này cũng là một phần văn hoá nhé. Mod đừng xoá. Có một quyển sách kinh điển của văn học thế giới: Bắt trẻ đồng xanh (The Catcher in the Rye, Salinger), mà trong đó những ngôn từ như thế đầy rẫy. Chính nó góp một phần tạo nên cái duyên riêng của quyển truyện.
  6. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Các bác gái ở đây giận dai thế ?? Chuyện lâu rồi bỏ qua đi , không có thì ignore đi là được, khổ lắm cơ.
    Làm phát cho đỡ lạc chủ đề.
    Đụng vào người khác ở trên đường:
    Úc: Sorry, u aight ??
    VN: Mày mù a` ??
    Giải quyết nỗi buồn:
    Úc : I need to go to toilet
    VN: Ở đây có cái cây nào không nhỉ ( no comment )
    Đùa thế thôi chứ ss thế nào để thấy cái tốt của VN so với lũ Úc nhợn này đi
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    hix....đâu chỉ riêng úc mới nói dòng này chứ...
    Úc: chả có mít đặc để ăn
    Đức: 1 trái Mít đặc duy nhất
    VN: ăn mítđặc ứ hự....
    Melbourne: Lizzy đang muốn chồng
    Bris: caupap đang muốn dzợ

  8. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chim khôn hót tiếng véo von
    Người khôn lời nói dịu dàng dễ nghe
    Úc hay VN thì cũng thế thôi...........
  9. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bé Liz này, chưa nghĩ đã cười, mất hết cả ruyên con gái
  10. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Úc lợn : Bạn hiền dạo này thế nào ?
    VN : Mụ dạo này sống chết thế nào ?

Chia sẻ trang này