1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ứng cử viên cho "TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG" của 7X Hà Nội.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Coco, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em mạn phép bác sửa lại thế này cho hợp lý:Cứ xét đến chuyện xứng đôi vừa lứa trước đã, anh mà tuổi trẻ tài cao có lẽ đã hợp với em
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ???

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?

  3. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tới tiết mục hát thôi các em. Anh sẽ hát bài SAy TÌnh tặng em HN79
    Đ.K.
    Rót mãi những chén chua cay này
    Lêu bêu như gã du ca buồn
    Lang thang bước với nỗi đau
    Với trái tim ta tật nguyền
    * * *
    Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này
    Dặn lòng ta say cho quên đi đôi mắt nỗi u tình
    Ánh mắt đắm đuối, đôi môi đam mê, đôi tay buông lơi
    Em yêu đã giết ta trong một đêm gây mê buồn
    Vì yêu em nên ta đã hóa ngây ngô rồi
    Mỗi sáng, mỗi tối, ta điên, ta say với bóng men
    Đã thế những nỗi đau thương nỗi chua cay đâu không ai hay,
    Khi em đã bước theo tình vui kia đi rồi
    Nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn
    Giữa quãng đời làm người tình si quá mê dại
    Ôm lòng vỡ nát ...
    Trút hết trong ly rượu nồng
    Đã trót, đã lỡ yêu em rồi
    Con tim ta lỡ trao em rồi
    Ta say, ta hát nghêu ngao lời tình si mê,
    Em có hay không nào
    (Đ.K).
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Thì thế vậy, anh nhầm, anh xin lỗi nhé
    Thế có tính đi mỹ viện không em để anh đi cấy tóc với làm căng da mặt cái
  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chú QoR không được cạnh tranh với anh theo kiểu văn thơ như thế, nói cho chú biết em huyennhi là thích chân tình hơn, thơ chú về hát ru con đê
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em vô cùng chia sẻ nỗi khổ của bác khi ngày ngày sờ lên mặt mình mà than thầm: Giá mình băm băm,có phải đỡ tốn tiền căng da mặt thế này ko
    Hum nọ em thấy chị nhà tay cắp rổ cá,tay huơ huơ cái nón.Xem chừng là dạo này bác phải ăn cá thường xuyên hỉ.Khổ,kinh tế khó khăn mà.Em thấy bác có thể bớt cái xiền đi mỹ viện lấy le với các em đem qua giúp chị nhà thì tốt hơn
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm em biết vợ anh hả, chắc chị em cùng phường bán tôm cá chứ gì , thế này thì đúng số anh không bao giờ thoát được chân lực sỹ cho hàng tôm cá . Em giúp anh giải tỏa những bức xúc của các cuộc tình éo ne của anh đã nhé, còn anh cần chuyển gì cho vợ, thì em nhận luôn cũng được mà, chỗ chị em đối với anh ai chả thế
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Cơ khổ,em nào có bít chị nhà đâu .Mới hôm nọ chủ nhật rảnh rỗi,em với anh Not bad đi chợ chơi,anh Not bad chỉ vào cái bà bán cá ở cuối chợ,thở dài bảo : "Vợ anh Thun,em lại xem chúng mình mua giúp vợ chồng nhà ấy "
    Em nói thật,cá thì ươn,lại còn "chặt" đẹp,em là em vì tình nghĩa của anh với anh Notbad nhà em lắm đấy nhá,bác cảm ơn 1 kâu đê........MÀ đúng là vợ chồng bác xứng đôi vừa lứa thật,em mua con cá chị nhà cân ở cuối chợ là 1 kg,ra đến đầu chợ nó "ngót " đi còn có 7 lạng thôi bác ạ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    úi, em lại nói xấu chú nát bấy rồi . Vợ anh thì rõ phải thế rồi, em mà chơi với anh thôi có khi bằng mấy thế ý chứ, em có dám không
  10. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú ngày càng xuống
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"

Chia sẻ trang này