1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ứng dụng tâm lý học cho HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG (mong được các thành viên tham gia viết bài và thảo luận

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 04/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ứng dụng tâm lý học cho HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG (mong được các thành viên tham gia viết bài và thảo luận - chúc mọi người c

    Ba trưng cầu như trên; sẽ kiểm phiếu và viết bài .
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Phu phụ tương kính như tân (tạm thời để đó chưa viết!)
  3. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc.
    có tiêu chí, chuẩn mực, để đo hạnh phúc sao?
    hạnh phúc là 1 trạng thái viên mãn kéo dài mãi mãi, hay nó chỉ là sự thỏa mãn của 1 quãng thời gian nhất định?
    hạnh phúc là trạng thái của 1 người tự do,và ngào ngạt yêu thương, phải vậy không?
    có khi nào, khi người ta vẫn sống trong 1 khuân khổ nào đó, 1 ràng buộc nào đó, 1 cá tính nào đó, 1kỉ luật,quy định nào đó, 1 truyền thống nào đó mà có thể hạnh phúc được không?chẳng phải những điều đó níu kéo TỰ DO (TD),điều tối thiểu của sự sống đó sao? và rồi chúng ta lại đổ thừa cho 1 thứ mà ta đương nhiên chấp nhận từ bé: TỰ DO TRONG KHUÂN KHỔ (TDTKK). rất nhiều phức tạp của cuộc sống chẳng phải đã xuất phát từ cái nhận thức tương đối này về TỰ DO sao?
    chỉ có tự do, hoặc mất tự do. khuân khổ chẳng phải hàm ý là mất do là gì?
    không có tự do, không thể hạnh phúc!
    hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình,hạnh phúc cha con, hạnh phúc bạn bè........có hạnh phúc trong quan hệ giữa mình và người khác hay không?
    chúng ta, những người TDTKK đến với nhau, tạo thành vợ chồng, gia đình,cha con, bạn bè.... và đương nhiên chẳng ai quên cái khuân khổ đã định hình lối sống của họ. hàng ngày ,vì nhiều lí do, cái khuân khổ luôn bị đe dọa, rằng:
    -con không được yêu khi chưa học hết lớp 12!
    -em không được đi ăn uống với anh ta, anh không thích hắn!
    -đã là bạn, tại sao cậu không giúp được tớ việc này!
    -em không hiểu sao anh lại có thể yêu công việc đến vậy!
    ................................
    rồi thì xung đột triền miên ở mọi cấp độ là điều không thể tránh khỏi, chừng nào cái khuân kia, cái ràng buộc kia chưa được phá vỡ.
    đôi khi, ta cũng gọi một thỏa mãn nhất thời nào đó là hạnh phúc, nhưng cứ để ý kỹ hơn xem nhé, có phải bên cạnh trạng thái đó luôn luôn kèm theo cái ham muốn và cái sợ hãi hay không? ham muốn có thêm được thỏa mãn ấy nữa,vào lần sau, và sợ hãi những gì cướp đi trạng thái ấy.
    ví như, sau một chuyến nghỉ mát sảng khoái, tôi luôn muốn có thêm nó vào những lần sau hoặc giả nghĩ rằng mỗi năm mình phải đưa vợ con đi nghỉ mát vài lần mới được,thật đã đời. khi về đến công việc hàng ngày, tôi lại lo về 1sự thu nhập khấm khá để có thể chu cấp cho những nhu cầu tiêu xài kia, mỗi lần có nguy cơ bị thôi việc hoặc cắt giảm lương, tôi lại lo sợ................
    ham muốn nối tiếp ham muốn,lo sợ nối tiếp lo sợ,chúng vây quanh ta hàng ngày trong cái TDTKK , và rồi không ai là không nói tới Hạnh Phúc.
    trong HẠNH PHÚC.
    nhất định không có lo sợ,ham muốn.
    nhất định không có khuân khổ.
    tự do và đầy tràn yêu thương.
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tức là tự do để tự sống một mình hử? Hạnh phúc một mình hử?
    Bằng cách để mình được tự do, áp đặt cho người khác phải chiều mọi ý thích của mình hử?
    Không còn ai, một mình có hạnh phúc không?
  5. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể nói rõ hơn không, bạn đang nói về vấn đề gì thế?
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Bài của bạn đang nói về tự do và hạnh phúc.
    Bài của tôi đang nói về việc bạn nói về tự do và hạnh phúc thế nào.
    Vàng 1: Bạn khẳng định Không có tự do, không có hạnh phúc!
    Mối quan hệ giữa con người với con người mà bạn gọi là TDTKK.
    Bạn muốn tự do kiểu tuyệt đối? Ok! Hãy bay đến sao Hoả và Sống một mình. Hoặc tách riêng vào rừng sống thành một loài.
    Chắc lúc ấy hạnh phúc lắm nhỉ?
    Vàng 2: Cũng trả lời bạn như trên.
    Vàng 3: Việc *có tiền* để đưa vợ con hoặc người thân là hạnh phúc, bởi việc đó đã khẳng định giá trị sức lao động của bản thân đã đem lại niềm vui ý nghĩa cuộc sống cho mọi người xung quanh, nhất là người thân xung quanh. Đó cũng là động lực thúc đẩy bạn làm việc. Bạn tự nguyện đấy chứ? Bạn tự do lựa chọn thế đấy chứ? Có ai ép đâu? Không đi nghỉ mát thì cả nhà cũng có mất vui đâu? Chỉ có người làm việc không đúng năng lực mới sợ bị đuổi việc thôi. Công việc là niềm vui, hạnh phúc của cuộc sống đấy.
    Vàng cuối cùng: Bạn xem lại lời tôi nói ở trên.
  7. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    từ đâu mà bạn có ý tưởng về tự do tuyệt đối là gì? từ chính sự trải nghiệm của chính mình sau 1 chuyến từ sao Hỏa về,sau 1 sự trở về từ rừng rậm hay từ những kiến thức mà riêng bạn đã gom góp được bấy lâu?
    làm sao ta biết được tự do sẽ đưa ta tới đâu, tới sao Hỏa, sao Kim hay rừng rậm cúc phương?
    ta chỉ đoán thế đúng không?
    đó chỉ là ý tưởng thay vì sự thật, phải không nào?
    như thường lệ con người luôn muốn biết và hướng tới cái vượt khuân, ngoài khuân khi họ đang ở trong khuân khổ, và có ông thầy bói mù nào biết được thực ra thì con voi là gì!
    tôi không có ý định tìm hiểu khái niệm của tự do. tôi chỉ muốn cùng các bạn nhìn nhận về cái mất tự do hay cái TDTKK, để tự trải nghiệm 1 sự thật rằng, chúng ta, ai cũng có những khuân khổ, ràng buộc trong cuộc sống này, nó là cái nền tảng và trong phạm vi của nó ta đã sống, ta đã quan hệ với người khác. và ta cũng không ngừng ham muốn vượt ra ngoài cái khuân định đó cũng như sợ hãi những thứ gì sẽ đập vỡ, phá bỏ cái khuân đã định hình ta.
    chẳng phải nếu chúng ta nhận chân rằng, sự TDTKK là gì, chúng đã bóp méo sự sống của ta nhường nào, và trong nó ta có tìm thấy nổi niềm hạnh phúc đích thực hay chỉ những thỏa mãn nhất thời.........chúng ta sẽ trải nghiệm sự sợ hãi phải sống chung với những xiềng xích, gông cùm, và rồi chẳng cần 1 động cơ thúc đẩy nào cả, ta đương nhiên rút tay ra khỏi lửa, TDTKK đột nhiên bị rũ bỏ để lộ ra ánh sáng tự do chân chính hay sao, chẳng thể có 1 khái niệm nào về tự do, về chân phúc ngoại trừ sự lộ sáng đương nhiên của nó khi con người đã thấy ghê tởm cái TDTKK như 1 con rắn độc bên mình.
    chẳng cần phải nghĩ tới các khái niệm siêu hình của tự do, hạnh phúc, nhưng đó phải là trạng thái của vĩnh cửu, của mãi mãi, của yeu thương...........
    làm sao bạn có thể hạnh phúc theo kiểu bạn vẫn có thể bất hạnh trong 1 hoàn cảnh nào đó?
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua vì vừa đọc bài "Ly hôn không phải là điều tệ hại" của báo thế giới mới tự nhiên thấy buồn kinh khủng
    Bài báo còn viết những đứa con chung của họ sau khi ly hôn cũng chẳng bất hạnh gì; vì bố mẹ của chúng dù ly hôn vẫn quan tâm đến chúng được; và vì quan niệm của mọi người bây giờ cũng thoáng hơn. Ờ; vậy là mình đặt lòng thương vô ích rồi; giờ người ta cứ chán thì bỏ; chán thì bỏ...
    Ờ; vậy là tình thương và thông cảm với những đứa con mà cha mẹ ly dị trong đó có người yêu là thừa rồi...
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    giờ nhìn cái này mới giật mình
    hình như mình bị rơi vào trường hợp 3 rồi
    nhờ
    nhờ
  10. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Được tadiepthu sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 24/12/2007
    Được tadiepthu sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 25/12/2007

Chia sẻ trang này