1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ứng dụng thuyết âm dương để đặt giả thuyết về vật lý lượng tử và vật lý vũ trụ (phần 4)

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi tuonghoangnam4488, 11/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuonghoangnam4488

    tuonghoangnam4488 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    3.5. Vụ nổ Big Bang và Chúa Trời
    Khoa học và tôn giáo từ xưa đến nay đều tranh cãi với nhau không dứt về việc vũ trụ này hình thành là do các quy luật tự nhiên hay là do Chúa Trời tạo ra. Quả thật, con người hiện nay tuy không thể chứng minh được sự tồn tại của Thượng Đế và thế giới bên kia nhưng cũng không có bằng chứng gì để bác bỏ điều đó. Tất cả chúng ta ngày nay đều công nhận giả thuyết về vụ nổ Big Bang là nguyên nhân hình thành nên vũ trụ. Nhưng cái gì đã tạo nên vụ nổ này? Lý thuyết gia về vũ trụ Stephen Hawking đã nói vụ nổ Big Bang không phải là do Chúa Trời gây ra mà là hậu quả tất yếu của định luật vật lý. Sử dụng nguyên lý âm dương để đặt giả thuyết đã giúp chúng ta hình dung được cái gì có thể đã xảy ra trước vụ nổ Big Bang. Sau khi vùng loãng lan rộng ra hết cỡ, vật chất động bên trong sẽ thoát ra còn vật chất động bên ngoài sẽ tràn vào khối cầu vật chất tĩnh. Điều này có thể đã gây ra một vụ nổ lớn. Như vậy, nếu đặt giả thuyết theo nguyên lý âm dương thì vũ trụ của chúng ta đúng là không phải do Chúa Trời tạo ra. Tuy nhiên, trước khi chúng ta tiếp tục với giả thuyết, có lẽ có một điều mà tôi và bạn cần phải xác định một cách rõ ràng. Nếu Chúa không phải là người đã sáng tạo ra vũ trụ thì liệu Ngài có thực sự tồn tại không? Bạn hẳn sẽ thấy lạ khi tôi đặt một câu hỏi như thế bởi chúng ta hoàn toàn có thể kết luận là Chúa không thể tồn tại vì Ngài không sáng tạo ra vũ trụ, Ngài chẳng có vai trò gì cả để mà có thể tồn tại. Những điều như khoảng cách hoàn hảo giữa Mặt Trời và Trái Đất và các điều kiện tự nhiên lý tưởng cho sự xuất hiện và sinh sôi nảy nở của loài người trên Trái Đất có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chưa thể là một bằng chứng thuyết phục. Tôi nghĩ cái chúng ta cần không phải là bằng chứng cụ thể cho sự tồn tại của Chúa mà là một khả năng cho sự tồn tại đó.
    Nếu dùng nguyên lý âm dương mà xem xét thì không có điều gì là đúng một cách tuyệt đối cả. Trong âm luôn có dương và trong dương luôn có âm. Vẫn sẽ luôn còn khả năng cho sự tồn tại của Chúa Trời, bất kể chúng ta có cần đến sự tồn tại của Ngài hay không. Tôi muốn gợi nhắc cho bạn một câu thoại của hoàng tử Hamlet trong vở kịch cùng tên của Shakespeare đó là “tồn tại hay không tồn tại”. Trước khi nghĩ tới sự tồn tại của Chúa Trời, bạn hãy xem thử bạn có thực sự đang tồn tại hay không. Chắc là bạn sẽ khẳng định với tôi rằng rõ ràng bạn đang tồn tại. Bạn có cảm xúc và có thể tư duy, nhận biết về mọi thứ xung quanh. Cuộc sống của bạn sôi động với biết bao dự định và công việc. Bạn luôn luôn có sự di chuyển, khi thì ở đây, lúc thì ở kia. Hàng ngày, bạn giao tiếp với rất nhiều người, cùng họ đàm luận về đủ thứ chuyện từ kinh tế chính trị đến văn hóa xã hội. Bạn công nhận sự tồn tại của họ và họ cũng công nhận sự tồn tại của bạn. Nhưng tôi vẫn phải hỏi bạn là bạn có thực sự chắc chắn là bạn đang tồn tại hay đó chỉ là cảm giác về sự tồn tại mà thôi. Để có được câu trả lời, hãy nhìn vào cơ thể của chúng ta. Cơ thể con người là một cỗ máy sinh học hoạt động theo những nguyên tắc nhất định, dù chúng ta chưa hiểu hoàn toàn mọi bí ẩn của cỗ máy này thì đây vẫn là một điều chắc chắn đúng. Mọi vật liệu để tạo nên cơ thể của con người đều nằm trong vũ trụ. Mọi hoạt động của vũ trụ đều tuân theo các định luật vật lý và cơ thể của chúng ta cũng vậy, không chỉ là những hoạt động trong thể xác mà cả những hoạt động trong tinh thần. Cảm xúc và nhận thức của chúng ta cũng chỉ như những hợp chất chất hóa học. Những cách thức pha trộn khác nhau sẽ cho ra những hợp chất mới. Điều đó cũng giống như sự pha trộn màu sắc vậy. Mọi sắc màu của thế giới đều đến từ sự pha trộn của những màu cơ bản và mọi sự pha trộn đều tuân theo các quy luật chung. Những quy luật chung kiến tạo và chi phối toàn vũ trụ và cả con người chúng ta nữa. Thượng Đế có lẽ không tồn tại vì Ngài là quy luật chung, và bạn cũng thế thôi, bạn cũng không hề tồn tại vì bạn cũng là quy luật chung. Khoa học coi cả vũ trụ lẫn thân thể và tâm trí con người là các quy luật. Cơ thể con người đã được mổ xẻ, phân tích một cách kỹ lưỡng, cẩn thận. Nếu nó có sai khác nào đó, đến bệnh viện chữa lại cho đúng với quy luật là xong. Nhưng nếu quy luật chung của vũ trụ luôn được bổ sung và thay đổi thì sao. Nếu chính phủ của quốc gia bạn sống ban hành một đạo luật mới và bạn không biết thông tin gì về đạo luật mới đó thì bạn sẽ thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật thì sẽ phải chịu hậu quả. Nền khoa học của loài người chỉ hướng đến tìm những quy luật chung không bao giờ thay đổi hay được bổ sung. Nếu những quy luật đó tồn tại thì chúng ta có thể quên Chúa đi được rồi. Nhưng trong trường hợp những quy luật chung đó bị biến đổi theo thời gian thì việc loài người cần làm là phải liên lạc được với thế lực đã thay đổi quy luật ấy để hỏi rõ lý do thay đổi và tuân theo cho đúng quy luật mới. Con người khác với cái máy ở chỗ là con người biết thích nghi và sáng tạo còn cái máy thì không. Thích nghi và sáng tạo chính là sự thay thế các quy luật cũ bằng các quy luật mới trong tâm trí. Nếu con người, một phần của vũ trụ, có thể làm được vậy thì tại sao toàn thể vũ trụ lại không chứ? Nếu vậy thì bạn đang tồn tại và Chúa cũng đang tồn tại.
    Nếu Chúa hiện hữu thì cơ thể Ngài cũng phải được cấu tạo bằng những vật liệu trong vũ trụ, theo giả thuyết được đặt ra thông qua triết lý âm dương của chúng ta thì đó là vật chất động và vật chất tĩnh. Ngày nay, những người tin vào Thượng Đế vẫn hi vọng rằng Thượng Đế, các linh hồn và Thế giới bên kia tồn tại trong một loại vật chất bí ẩn của vũ trụ có tên là vật chất tối. Vật chất tối là loại vật chất vô hình nhưng lại chiếm tới 70% vật chất trong vũ trụ và có ảnh hưởng hấp dẫn lên vật chất thường. Dùng triết lý âm dương để nhận định thì có lẽ vật chất tối và vật chất thường chỉ là hai trạng thái của cùng một thứ mà thôi. Quay lại giả thuyết về vật chất động và vật chất tĩnh, chúng ta đã đề cập đến một kết cấu khung rất mảnh và cứng của vật chất tĩnh, chúng ta cũng có vật chất động là lượng tử nhỏ nhất di chuyển giữa kết cấu khung này, lượng tử vật chất tĩnh bị tách khỏi liên kết thì di chuyển dọc theo kết cấu khung đó. Sau vụ nổ Big Bang, kết cấu khung của vật chất tĩnh là mảnh nhất nhưng cũng vững chắc nhất và kết cấu này chính là một cỗ máy, còn vật chất động sẽ đóng vai trò như năng lượng để làm cỗ máy đó hoạt động. Cỗ máy này có thể chính là vật chất tối còn vật chất thường chỉ là sự bổ sung thêm rất nhiều vật chất tĩnh mà thôi. Bởi loại lực hấp dẫn của vật chất động và vật chất tĩnh là khác nhau nên nếu số lượng vật chất tĩnh tăng lên sẽ ngăn cản sự di chuyển của vật chất động. Dòng chảy vật chất động có thể đóng một vai trò khác là vận chuyển thông tin. Nói cách khác, thể xác của chúng ta với sự dày đặc vật chất tĩnh có thể chính là nguyên nhân khiến chúng ta không có khả năng thông linh với Thượng Đế nếu thực sự Ngài có tồn tại.
    Còn một điều nữa mà tôi không biết bạn có liên tưởng giống tôi không. Theo ngôn ngữ toán học, nếu ta coi vật chất tĩnh mang giá trị 0 còn vật chất động mang giá trị 1 thì không phải toàn bộ vũ trụ chính là một Ma trận khổng lồ hay sao. Nếu thế vũ trụ này có khác gì một chiếc máy tính vĩ đại. Theo các quan sát thiên văn, các nhà khoa học khẳng định rằng vũ trụ đang ngày càng nở rộng ra. Điều này có nghĩa là thế giới biến động không quy luật ở bên ngoài vũ trụ đang liên tục tràn vào làm Ma trận ngày một lớn hơn. Những thông tin bên trong Ma trận sẽ liên tục có những bổ sung, thay đổi, tức là làm cho Ma trận mang tính ngẫu nhiên. Có thể nói vũ trụ chính là một chiếc máy tính biết sáng tạo. Sự khám phá ra số Omega của Gregory Chaitin chính là một sự củng cố cho giả thuyết về Ma trận vũ trụ. Thượng Đế có tồn tại nhưng tất cả chúng ta có định kiến rằng Ngài phải có trước vũ trụ và chính Ngài sáng tạo ra vũ trụ. Nếu Chúa không sáng tạo ra vũ trụ, vậy còn một khả năng khác, Chúa và vũ trụ chính là một. Khối cầu vật chất tĩnh là quả trứng. Vật chất động thoát ra khỏi khối cầu này gây ra vụ nổ lớn. Vụ nổ Big Bang đã hình thành nên vũ trụ, cũng đồng thời sinh ra Chúa Trời.

    “Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi mọi lúc”


    3.6. Hình dáng của vũ trụ
    Quay trở lại với giả thuyết về cấu trúc của vũ trụ, chúng ta đã kết luận kết cấu khung vật chất tĩnh rất có thể là vật chất tối, loại vật chất chiếm đa số trong vũ trụ. Vậy chính xác thì hình dáng tổng thể của kết cấu này sau vụ nổ Big Bang là như thế nào? Sử dụng nguyên lý âm dương để nhận định thì bộ máy vũ trụ cũng phải chia làm hai phần đối lập nhau và có quan hệ tương sinh tương khắc với nhau. Hình vẽ của tôi (xem ảnh kèm) chỉ mang tính minh họa nhằm giúp bạn có một hình dung rõ ràng về những gì tôi sắp diễn giải. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng rằng mình đang quan sát vũ trụ ở một trạng thái đối lập, tức là bạn nhìn rõ được vật chất tối còn vật chất thường thì trở nên vô hình. Sau vụ nổ, hình dáng bên ngoài của vũ trụ vẫn là hình cầu nhưng bạn có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu vào bên trong vì quả cầu này không còn đặc nữa mà loãng.Vật chất động làm quả cầu này tự quay xung quanh trục của nó liên tục. Khối cầu vũ trụ lúc này phải có một cái lõi ở chính giữa. Cái lõi đó phải mang hình phễu. Theo nguyên lý âm dương, nhất định phải tồn tại hai cái lốc xoáy ngược nhau như trong hình vẽ chứ không thể chỉ có một bởi khối cầu cần phân ra hai cực đối lập. Nếu không dùng tới nguyên lý âm dương, bạn vẫn sẽ thấy sự tồn tại của dạng lốc xoáy kép như thế là có khả năng. Trên bề mặt khối cầu, nơi vật chất động bên trong khối cầu thoát ra ngoài trước tiên cũng sẽ là nơi vật chất động bên ngoài tràn vào đầu tiên. Sự tràn ra của vật chất động hình thành nên cái lốc xoáy bên trong, còn sự tràn vào của vật chất động hình thành nên cái lốc xoáy bên ngoài. Khối cầu chia thành những khu vực đặc và loãng riêng biệt. Khu vực bên dưới khối cầu sẽ đặc hơn và khu vực bên trên khối cầu sẽ loãng hơn. Nếu nhìn hình ảnh mặt cắt của khối cầu vũ trụ, bạn sẽ thấy phía trong khối cầu đó có hình rất giống một quả táo với cái lõi ở chính giữa là lốc xoáy kép. Cái lốc xoáy bên trong cũng sẽ đặc hơn cái lốc xoáy bên ngoài. Hình ảnh lốc xoáy kép như vậy mang ý nghĩa phồn thực. Cái lốc xoáy bên ngoài trông giống như cái tử cung của phụ nữ, còn cái lốc xoáy bên trong trông giống như “cái gì đấy” của người đàn ông. Chúng ta hãy đặt tên cho cái lốc xoáy bên trong là “tính nam của vũ trụ” và cái lốc xoáy bên ngoài là “tính nữ của vũ trụ”. Quy luật bất biến đã tạo nên một cặp đối lập hoàn hảo để từ đó vạn vật trong vũ trụ được sinh sôi nảy nở.
    (Còn nữa)

    [​IMG]
  2. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Cái mô hình trên làm mình nhớ đến hình dạng của "từ phổ" quanh 1 thỏi nam châm thẳng có 2 cực S-N
  3. nghiatinhyeuthuong

    nghiatinhyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    38
    quả thực là rất tuyệt vời ạ

Chia sẻ trang này