1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ứng dụng thuyết âm dương để đặt giả thuyết về vật lý lượng tử và vật lý vũ trụ (phần 5)

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi tuonghoangnam4488, 11/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuonghoangnam4488

    tuonghoangnam4488 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    (Tiếp phần 4)
    4. Kiểm định tính đúng đắn của giả thuyết
    Những lập luận của tôi ở trên khẳng định vũ trụ hoạt động giống như một chiếc máy tính. Điều đó có nghĩa là bạn có thể giải thích được mọi sự kiện xảy ra trong tự nhiên nếu bạn có nhiều kiến thức về tin học. Bây giờ chúng ta hãy điểm qua một vài sự kiện bí ẩn xảy ra trong lịch sử loài người mà khoa học chưa có lời giải đáp để xem thế giới này có thực sự được lập trình giống như trong phim Ma trận không.

    4.1. Những sự trùng hợp ngẫu nhiên
    Trong lịch sử loài người có rất nhiều những hiện tượng bí ẩn khiến giới khoa học hoang mang vì không thể giải thích, trong số đó có hiện tượng trùng hợp “ngẫu nhiên”. Đầu tiên là sự trùng hợp liên quan đến tai nạn đắm tàu trên vùng biển xứ Wales. Có 3 vụ đắm tàu xảy ra tại cùng một vị trí và thời điểm xảy ra vụ việc đều rơi vào ngày 5/12 các năm 1664, 1785, 1866. Cả 3 lần đắm tàu đều duy nhất có 1 người sống sót và đều tên là Hugh Williams. Sự trùng hợp thứ hai liên quan đến hai vị tổng thống rất nổi tiếng của Hoa Kỳ đó là tổng thống Abraham Lincoln và John F. Kennedy. Hai người là những tổng thống duy nhất có họ mang 7 chữ cái. Lincoln vào Quốc hội năm 1846, Kennedy vào Quốc hội năm 1946. Lincoln hụt đề cử vào chức Phó tổng thống năm 1856, Kennedy cũng như vậy vào năm 1956. Lincoln đắc cử Tổng thống năm 1860, Kennedy trúng cử năm 1960. Khi chạy đua vào Nhà trắng, Lincoln đã chiến thắng đối thủ tên Stephen Douglas sinh năm 1813, còn Kennedy thắng đổi thủ Richard Nixon năm 1913. Cả hai vị đệ nhất phu nhân đều bị sẩy thai trong thời gian sống ở Nhà trắng. Cả hai vị tổng thống đều bị ám sát vào ngày thứ sáu bằng một phát đạn vào đầu. Thư ký của Lincoln tên là Kennedy, thư ký của Kennedy tên là Lincoln. Phó tổng thống dưới quyền cả Lincoln và Kennedy đều mang họ Johnson và đều kế nhiệm hai ông sau vụ ám sát. Andrew Johnson, kế nhiệm Lincoln, sinh năm 1808 và Lyndon Johnson, kế nhiệm Kennedy, sinh năm 1908. Tên của hai kẻ ám sát hai vị tổng thống đều có 15 chữ cái. John Wilkes Booth, kẻ ám sát Lincoln, sinh năm 1839, Lee Harvey Oswald, kẻ ám sát Kennedy, sinh năm 1939. Lincoln bị bắn trước cửa nhà hát “Ford”, Kennedy bị bắn trong xe nhãn hiệu “Lincoln” do hãng Ford sản xuất. Booth tẩu thoát khỏi nhà hát và bị bắt trong một nhà kho, Oswald chạy trốn từ một nhà kho và bị bắt ở nhà hát. Cả hai tay súng đều bị ám sát trước khi được xét xử.

    Sự trùng hợp thứ ba còn đáng kinh ngạc hơn đó là trường hợp của vua Umberto nước Ý và người chủ nhà hàng Umberto. Vua Umberto không những trùng tên và có ngoại hình giống y hệt người chủ nhà hàng ở thành phố Monza mà còn giống hệt về số phận. Cả hai cùng sinh vào 14/3/1844, cùng có vợ tên Margherita, cùng cưới vào 22/4/1966, cùng đặt tên con trai đầu lòng là Vittoria. Chủ quán khai trương nhà hàng đúng vào hôm vua Umberto đăng quang. Cả hai cùng ở trong quân ngũ cùng một thời gian và cùng được nhận huy chương năm 1866, cùng được thăng chức năm 1870. Sau cái ngày định mệnh mà hai người gặp nhau tại nhà hàng của chủ quán Umberto, nhà vua cho rằng người chủ quán đã gánh chịu tất cả mọi điều không may cho mình nên đã phong tước hiệp sĩ cho ông. Nhưng ngay hôm sau, trên đường đến hoàng cung gặp vua, chủ quán Umberto đã bị một tên điên không biết từ đâu chạy ngang và bắn ba phát vào ngực khiến ông chết tại chỗ. Nhận được hung tin, nhà vua đến chỗ người chủ quán để viếng thì trên đường đi cũng bị một tên điên nhảy ra bắn ba phát vào ngực khiến vua chết ngay.

    Nếu bạn tiếp tục tìm hiểu bạn sẽ thấy trên thế giới từ trước đến nay xảy ra vô vàn sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng kỳ lạ không kém gì những trường hợp kể trên như việc nhà văn Mark Twain sinh ra và mất đi đúng vào ngày sao chổi Harley xuất hiện, hay hai người Pháp cùng tên là Jean Marie Dubbarry cùng phạm tội giết cha đúng vào ngày 13/2, người trước là vào 13/2/1746, người sau là vào 13/2/1846. Các nhà khoa học hiện nay chưa có cách nào đưa ra lời giải thích hợp lý cho những sự kiện trên mà chỉ biết trấn an dư luận bằng từ “ngẫu nhiên” mà thôi. Những sự trùng hợp đến mức vượt qua cả giới hạn của không gian và thời gian như thế này chỉ có cách giải thích hợp lý nhất đó là do toàn vũ trụ là một chiếc máy tính. Các số liệu và thuật toán của chiếc máy tính này phải quân bình tuyệt đối, quân bình đến từng hạt lượng tử, thì mới đảm bảo sự hài hòa, thống nhất.

    4.2. Lập trình vạn vật
    Một minh chứng khác cho việc thế giới là Ma trận và vũ trụ là một chiếc máy tính đó là trường hợp lấy đồ vật bằng tay không từ trong không khí của Satyanarayana Raju người Ấn Độ. Trước hàng ngàn người, Raju đã theo yêu cầu của bất kỳ ai lấy trong không khí ra thứ mà họ yêu cầu, kể cả những thứ hiếm gặp và những thứ ít người nghĩ đến như tổ chim, rễ cây,… Giải thích khả năng của chính mình, ông nói với các nhà khoa học như sau: “Sự thật chẳng có gì là khó khăn khi ta biết rằng trong vũ trụ không gian tích trữ các chất cấu tạo nên mọi vật. Vì thế muốn có được chúng ta chỉ cần lấy từ trong không khí, sự việc tự nhiên như ta thò tay lấy vật dụng trong tủ vậy thôi.” Nếu bạn đọc cuốn “Hành trình về phương Đông” của giáo sư Blair T. Spalding, bạn sẽ thấy có người có thể làm một điều giống như vậy bằng một chiếc kính lúp. Theo nội dung cuốn sách thì người Atlantis cổ xưa đã phát triển một môn khoa học gọi là Thái Dương học, giúp con người có thể thông qua ánh sáng mặt trời mà tạo được mọi vật thể. Nền văn minh Atlantis tồn tại hay không vẫn còn là một điều khiến giới khoa học nghi ngờ, nhưng công nghệ dùng ánh sáng để tạo nên mọi vật lại là một điều hoàn toàn có khả năng. Chúng ta đều biết nước là khởi nguồn của sự sống. Theo các lý thuyết gia thì từ thuở sơ khai, bề mặt Trái Đất chỉ toàn là nước, sau đó những dạng thức sống đầu tiên bắt đầu hình thành từ nước một cách… ngẫu nhiên. Khẳng định này không khác gì nói một người phụ nữ tự mang bầu rồi đẻ con mà không cần tinh trùng của đàn ông. Còn nhiều điều bí ẩn về nước và ánh sáng mà khoa học chưa hiểu hết nên rất có thể chính ánh sáng đã tác động tới việc tạo ra sự sống cũng như mọi vật thể trên Trái Đất. Nếu ví nước là mẹ của vạn vật thì ánh sáng sẽ là cha của vạn vật. Cơ thể con người được cấu thành từ mọi chất liệu có trong vũ trụ, trong đó nước là chất liệu chiếm tới 75% cơ thể. Giác quan thị giác của con người mang lại 80% thông tin từ thế giới bên ngoài cho não bộ. Nói cách khác, con người chính là một vũ trụ thu nhỏ. Vũ trụ khai sinh ra vạn vật như thế nào thì con người cũng có thể làm y như vậy. Chỉ bằng ý nghĩ, con người có thể lập trình ra bất cứ thứ gì ở Ma trận trên Trái Đất.

    4.3. Biến mất khỏi dòng thời gian
    Bên cạnh những sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên và khả năng lập trình đồ vật bằng ý nghĩ, một bằng chứng khác cho sự tồn tại của Ma trận đó là sự biến mất khỏi dòng thời gian rồi quay trở lại của con người và vật thể. Nhắc đến con tàu Titanic huyền thoại chắc bạn sẽ chỉ liên tưởng tới tình yêu lãng mạn của chàng Jack và nàng Rose, nhưng các nhà vật lý học thì sẽ quan tâm đến hai nhân vật khác, đó là thuyền trưởng Smith của con tàu huyền thoại, người được cho là đã ra đi cùng với con tàu, và một hành khách của con tàu là cô Wenni Kate. Vào ngày 24 tháng 9 năm 1990, con tàu Foshogen đang đi trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương phát hiện một phụ nữ trong trang phục quý tộc Anh toàn thân ướt sũng và rét run cầm cập, nói mình là hành khách trên con tàu Titanic. Những thông tin mà Kate nói hoàn toàn trùng khớp với bản danh sách hành khách trên tàu Titanic. Điều kỳ lạ là các xét nghiệm về máu và tóc cho thấy cô chỉ cỡ 30 tuổi, tức là không già đi chút nào kể từ sự kiện chìm tàu Titanic dù gần 80 năm đã trôi qua. Thuyền trưởng Smith của tàu Titanic cũng đã được cứu sống ngày 9 tháng 8 năm 1991 ở khu vực phía Tây Nam cách núi băng Bắc Đại Tây Dương 387 km. Ngay cả việc đối chiếu vân tay sau đó cũng đã khẳng định người được cứu sống chính là thuyền trưởng Smith. Và ông cũng chỉ mới 60 tuổi, trong khi lẽ ra nếu còn sống đến bây giờ thì ông phải 140 tuổi rồi.

    Một sự kiện khác cũng kỳ quái không kém đó là sự xuất hiện trở lại của chiếc du thuyền “Gió biển” trên vùng biển Bermuda. Tam giác quỷ Bermuda thì hẳn không lạ lẫm gì với bạn. Có hàng loạt những vụ việc kỳ quái đã từng diễn ra ở khu vực này từ trước đến nay. Chiếc du thuyển “Gió biển” bị mất tích cách đó 8 năm bỗng xuất hiện trở lại đúng chỗ nó đã mất tích. Cả 6 người trên tàu đều không nhớ gì cả mà chỉ cảm thấy như mới trong chớp mắt. Những hiện tượng này được giải thích là do tồn tại lỗ hổng thời gian, nhưng bạn có thấy rằng nếu giải thích là do vũ trụ là một chiếc máy tính thì mọi chuyện có vẻ dễ hình dung và hợp lý hơn không. Nhận thức về thời gian của một người là do cơ thể của người đó liên tục có những trao đổi, tương tác với môi trường bên ngoài cũng như có sự trao đổi chất bên trong. Mỗi một vòng chu kỳ trao đổi năng lượng như vậy tương ứng với một điểm sự kiện. Nếu một người bị đóng băng và quá trình trao đổi năng lượng hoàn toàn bị dừng lại, điểm sự kiện tiếp theo bị tạm dừng, không thể hoàn thành, dẫn tới nhận thức về thời gian của người đó không có trong suốt thời gian bị đóng băng. Trong bộ phim Ma trận, mỗi một người trong Ma trận giống như một phần mềm được lập trình. Chúng ta có lẽ chính là những phần mềm với những chức năng khác nhau được Thượng Đế lập trình ra. Trong máy tính, khi bạn không muốn ai đó mở một file, bạn làm ẩn file đó đi nhưng thực ra file đó vẫn tồn tại trong máy tính. Có khả năng là một quyền lực thuộc thế giới vật chất của chúng ta hay thuộc thế giới bên kia đã chi phối khiến vật thể và cả con người biến mất khỏi dòng thời gian một cách tạm thời.

    4.4. Tiên tri
    Còn rất nhiều bằng chứng cho việc Trái Đất và vũ trụ là Ma trận mà nếu bạn quan tâm tìm hiểu bạn sẽ thấy. Một bằng chứng nữa đó là khả năng tiên tri. Một sự kiện chưa xảy ra thì không thể nào đoán trước được trừ phi toàn bộ vũ trụ này là một chiếc máy tính với các số liệu, thuật toán có liên hệ chặt chẽ. Ở phương Đông có một bộ sách bí ẩn giúp con người ta tiên đoán được trước tương lai mà khoa học không lý giải được đó là bộ sách Kinh Dịch. Ở Việt Nam ta có cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã làm chủ được các kỹ thuật sử dụng Kinh Dịch để tiên đoán tương lai. Những lời sấm Trạng Trình luôn luôn đúng một cách kinh ngạc. Kinh Dịch sử dụng nguyên lý âm dương và gieo quẻ, tính trước xem tương lai có thể xảy ra những điều gì. Vì Trái Đất là Ma trận nên mọi sự kiện dù tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng thực ra đều có quan hệ. Cơ thể con người là một tiểu vũ trụ có khả năng mô phỏng lại toàn bộ hoạt động của vũ trụ. Lối tư duy phân tích chỉ khiến não bộ thực hiện những phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản, làm cho con người lúc nào cũng vùi đầu vào tính tính toán toán vật lộn với cuộc sống mà khó khăn vẫn hoàn khó khăn. Nếu cải tiến cơ chế tư duy giúp não bộ phát triển những phép tính bậc cao thì con người có thể chỉ biết được rõ quá khứ vị lai. Do đó, có lẽ chỉ cần gieo quẻ kết hợp với thay đổi phương pháp tư duy và nắm vững được các phương pháp tính toán, các kỹ thuật đọc tín hiệu “trùng hợp ngẫu nhiên” là sẽ tiên đoán được các sự kiện sắp xảy ra.

    (Còn nữa)

Chia sẻ trang này