1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ủng hộ ??o Cho Những Nụ Cười Trẻ Thơ Miền Trung???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lajoconde99, 02/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lajoconde99

    lajoconde99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho chương trình.
    Đoàn 3 tình nguyện viên đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa, cảm xúc!
    Hiện đoàn đã về đến HN an toàn. Nội dung chi tiết và hình ảnh của chuyến đi sẽ được update trong tg ngắn nhất!
  2. lajoconde99

    lajoconde99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    1. Chi tiết chi tiêu đợt ủng hộ
    [​IMG]
    2. Thông tin liên hệ
    [​IMG]
  3. tfa703

    tfa703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khi 3 chúng tôi ngồi yên vị trên xe bus Đông Bắc về Vinh chúng tôi mới cảm nhận được rằng mình vừa ra khỏi 2 xã thuộc vùng lũ vơi bao khó khăn vẫn đang chờ được khắc phục.
    Một ngày rong ruổi cùng các anh/chị của 2 xã Thanh Mai và Thanh Xuân, nhìn những thửa ruộng nước mới rút, những ngôi trường nằm bơ vơ trên mỗi ngọn đồi nhỏ hoặc mô đất cao, mới thấy được giá trị của những lo lắng và hỗ trợ từ mọi miền.
    (Một vài hình ảnh khi đi mùa quà tặng và chuẩn bị vào xã).
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đến nơi đây, mới thấy dấu tích của cơn bão vừa qua còn rõ nét: đó là những lớp học còn ngổn ngang bàn ghế. Có những chiếc ghế được gác vội lên mái, có những chiếc tủ đựng đồ dung học tập mốc meo vì nước.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn góc học tập của các bé , ai cũng có thể hình dung ra những khuôn mặt háo hức, chăm chỉ của những em bé vùng này. Lớp học rất bài bản. Có giá đựng sách, có kệ đựng đồ chơi, đồ dung học tập, có góc nhạc, ?không kém bất kì một giáo trình nào trên thành phố. Chỉ tiếc là sau 10 ngày nước ngập, chỉ còn sót lại những bức tranh trên tường với chiếc phòng trống không.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xã Thanh Mai thì đỡ hơn, bởi ở đây có nông trường chè , vì thế vẫn được sự hỗ trợ từ phía nông trường. Lớp học cũng được nông trường cho mượn khu tập thể dung tạm.
    Còn riêng xã Thanh Xuân thì các lớp học đều phải nằm rải rác ở các xóm, mỗi một ngôi nhà con con khoảng 15m2 với bàn ghế đã cũ từ lâu. Lớp thì nằm giữa đồi bao quanh là bạch đàn trông có cảm giác vững chãi hơn Nhưng sau bão thì mái cũng đã bị tốc và dột. Có lớp nằm ở mỏm đất cao đất cũng đã lở đến sân. Đằng sau là vườn sắn dập nát vì gió.Có lớp nằm ngay giữa cánh đồng, 10 ngày trước vẫn còn nằm trong nước.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi thấy vui vui khi nhìn các em và các cô giáo háo hức với chồng sách vở mới. Các bé cũng đã bắt đầu đi học lại từ ngày thứ 3 tuần trước. Nhưng cho đến nay, vẫn còn cảm giác chưa ổn định.
    ?oỞ đây năm nào cũng lụt vì địa thế thấp hơn mực nước biển, nhưng năm nay mưa to quá cho nên không chống đỡ kịp.Ngày mai (11/10) mới sắp xếp lại được để đón các cháu đến tổ chức trung thu ?. Cố hiệu trưởng nói với chúng tôi như vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở xã Thanh Xuân, cái chết của 4 em nhỏ thật đáng buồn. Nhìn những ông bố lặng thinh không còn sức sống, những bà mẹ nằm bệt trên giường và bàn thờ đấy hương của các bé chúng tôi cũng không thốt ra được lời nào. Chỉ biết nói lời chia buồn với họ. Nếu ngồi lâu, có lẽ không ai cầm được nước mắt khi nghe bác của cháu Phan Văn Thành kể chuyện. Bé học giỏi, ngoan ngoãn. Bố bé đi làm xa, đang trên đường về, khi bão đến bé đang đi chăn trâu gần nhà. Vậy mà nước lũ quá nhanh đã lấy đi sinh mạng của bé.
    Sau buổi chiều đi lòng vòng đến gần 20km quanh xã, thăm gia đình các em nhỏ, chúng tôi dừng nghỉ chút ở lớp học cuối cùng của Xã Thanh Xuân mà các cô giáo đã dặn dò mấy bé đợi sẵn ở đó để nhận quà. Vì là thứ 7 nên hầu hết các lớp học đều nghỉ, nhưng mấy cô vẫn đến sửa sang, sắp xếp lại đồ đạc để tuần tới các lớp học lại bắt đầu.
    Sau khi dời xã, các cô đưa chúng tôi sang Thanh Yên để đón xe về Vinh. Khi chiếc đò chạy ngang qua Sông Lam, nhìn bên lở, bên bồi, chúng tôi thầm nhủ là sẽ có ngày quay trở lại, và sẽ còn có dịp đem những quyển sách, những quyển vở mới tinh về cho các cô trò nơi này để hỗ trợ họ làm việc, học tập.
    Chiếc đò cập bến, chúng tôi nói lời tạm biệt với các cô , trong đầu đặt ra câu hỏi, trên đất nước mình hiện có bao nhiêu vùng như thế ?
    Được tfa703 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 12/10/2009
  4. lajoconde99

    lajoconde99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    ?oCho Những Nụ Cười Trẻ Thơ Miền Trung?
    Sáng thứ 7 ngày 10/10, chúng tôi đến ga Vinh vào lúc 1h, thuê nhanh 02 phòng trọ để tranh thủ ngủ lấy sức cho chuyến hành trình đến với những nụ cười. Tuy nhiên, một phần do lạ chỗ cộng với sự háo hức muốn trời thật nhanh sáng nên tôi đã chỉ có thể nhắm mắt? và chờ trời sáng?
    8h30 sáng, đúng như lịch hẹn chúng tôi gặp Thủy ?" ******** nguyện viên ở Vinh ?" Sau khi trao đổi nhanh về những vật dụng cần mua chúng tôi bắt tay ngay vào việc mua đồ!
    [​IMG]
    Khẩn trương mua đồ nhưng không quên phải kiểm tra hóa đơn thật kỹ!
    Kết thúc việc mua đồ lúc 10h00am, chúng tôi lên 1 chiếc xe khách theo đúng nghĩa xe ?~khách ngày cuối tuần?T vì nó rất đông, hai bạn nữ đều không thể có ghế ngồi, còn tôi buộc phải ngồi lên 1 bao quần áo (không còn cách nào khác)! Chiếc xe phải gồng mình lên vì quá tải?
    Khoảng 11h am, chúng tôi đến điểm hẹn cầu Rộn - ở đây các cô giáo mầm non ở Thanh Mai sẽ đón đoàn. Chuyến xe không lấy gì làm thoải mái, nhưng nó cũng chẳng thể làm giảm tí tẹo nào vẻ rạng rỡ, sự nhiệt tình của các thành viên trong đoàn.
    Hai bạn nữ cùng những món quà chất chứa tình yêu thương từ HN tại trạm xăng cầu Rộn.
    Đặt chân lên xã Thanh Mai (TM), cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước chân vào trường mầm non TM là nơi cơ sở vật chất của thầy và trò ở đây rất thiếu thốn. Những cánh cửa, từng bức tường của lớp học, hình ảnh chiếc khóa cửa, một bảng quyết toán T9, sân chơi, v.v. tất cả đều nhuốm màu của thời gian, sự vất vả của cô trò TM. Tuy vậy, qua sự tiếp đón, sự nồng nhiệt của các cô, qua những nét mặt ngây thơ, niềm vui khi nhận quà hay qua những bức tranh, những khẩu hiệu do chính cô trò TM viết vẽ, tôi hiểu rằng mọi khó khăn chỉ mang tính tạm thời, cô trò TM vẫn ?odạy tốt, học tốt? trước những khó khăn về mặt vật chất. Những bức hình dưới đây chắc sẽ nói lên nhiều hơn những điều tôi có thể nói:
    Hành lang trường mầm mon TM.
    Lớp học nhóm trẻ 18-24 tháng tuổi.
    [​IMG]
    Một lớp học rộng khoảng 15m cho 30 bé.
    [​IMG]
    Khóa cửa.
    [​IMG]
    Bảng quyết toán T9.
    [​IMG]
    Trẻ em như búp trên cành.
    Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai.
    [​IMG]
    Niềm vui nhận quà.
    Note : biết hôm nay cô chú đến, các bé đã chọn những bộ quần áo đẹp nhất và... nhất định không chịu ngủ trưa
    [​IMG]
    Cùng các lãnh đạo xã và các cô.
    Sau khi trao quà, tạm chia tay cô trò TM, chúng tôi đến với xã Thanh Xuân (TX). TX là xã nghèo nhất của huyện Thanh Chương. Mặc dù lũ số 9 đã đi qua, nhưng dấu tích của nó thì vẫn chưa thể phai mờ.
    [​IMG]
    Hàng cây kia mới đây thôi, còn ngập mình trong nước lũ.
    Đặc biệt khi chúng tôi đến thăm bốn gia đình không may có con bị mất do lũ. Đó là hình ảnh những ông bố, bà mẹ với khóe mắt thâm quầng. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má trong tiếc khóc nức nở nghẹn ngào khi nhắc về đứa con thân yêu nhưng xấu số của mình. Đó là câu chuyện của một ông bố đi làm xa cả năm chưa được gặp gia đình, ngày trở về để đoàn tụ với gia định, gặp vợ, gặp con, gặp bé Thành ?" một cậu bé ngoan và luôn học giỏi ?" nhưng số phận thật chớ trêu. Trở về từ Sài Gòn đến Vinh, chỉ con vài chục km nữa thôi thì anh nghe tin dữ... con lũ đã cướp đi sinh mạng em Thành!
    Hay câu chuyện về bé Tuyết, Tuyết sinh năm 2003 và mới học lớp 1 thôi. Hôm đó, trên đường chị gái chở bé bằng xe đạp đến trường, bé thấy hai chị Yến và Duyên lớp trên đang đi bộ nên xin xuống xe để cùng đi bộ với các chị cho vui... Chẳng thể ngờ được, khi ba em đi qua đoạn UBND xã thì một bức tường lớn ở đây đột ngột đổ xuống. Thương tâm hơn khi ban đầu người ta chỉ biết có Yến và Duyên đi với nhau nên khi tìm kiếm thi thể của 2 bé... Phải hai giờ đồng hồ sau, trong quá trình dọn đống đổ nát mới phát hiện ra thi thể bé Tuyết!
    Sau khi hỏi han, chia buồn, động viên các gia đình chúng tôi đến thăm các cơ sở mầm mon xã TX.
    Điều kiện cơ sở vật chất ở TM đã rất khó khăn, thì ở TX lại còn khó khăn hơn nhiều :
    [​IMG]
    Lớp học với mái ngói siêu vẹo, ngói có thể rơi bất kỳ lúc nào. Khó khăn lắm nó mới có thể chống trọi với cơn lũ
    [​IMG]
    Lớp học chật, sau khi hết giờ, các bàn được xếp lại với nhau.
    Bé chọn vài nào? 027_.jpg

    [​IMG]
    Những nốt nhạc vui
    [​IMG]
    Lớp học của bé
    [​IMG]
    Học cùng các bé
    [​IMG]
    Đại diện trao quà
    Chụp hình cùng cô trò
    Chia tay các cậu nhóc, cô bé đáng yêu chúng tôi được các cô giáo ở đây chở ra điểm bắt xe bus để trở về Vinh. Sau khi vượt qua con sông Lam để đến điểm bắt xe bus, mới 18h30 thôi nhưng trời đã rất tối rồi. Từ đây các cô sẽ phải quay trở lại trên một quãng đường rất vắng, tối và khó đi để qua bên kia Sông Lam. Nhưng các cô nhất định chờ chúng tôi lên được xe bus an toàn mới chịu quay về... Thời gian tiếp xúc với các cô không được nhiều nhưng chúng tôi cảm nhận rất rõ tấm lòng yêu thương con trẻ của ở cô. Đặc biệt là tình cảm và sự giúp đỡ của các cô cho đoàn. Xin cảm ơn các cô!
    Ngồi trên xe bus, sau một ngày di chuyển liên tục, bụng thì đói meo nhưng trong mỗi chúng tôi đều thấy đây là một ngày đầy xúc động và ý nghĩa. Và cảm giác về sự mệt mỏi và đói bụng bỗng tan biến và thay bằng một niềm vui, niềm hạnh phúc nho nhỏ.
    Riêng bản thân tôi, còn có thêm một niềm tin nữa. Càng khó khăn bao nhiêu, càng vất vả bao nhiêu thì sức sống của những mầm non nơi đây càng mãnh liệt bấy nhiêu. Những mầm non đó sẽ vẫn không ngừng vươn lên bởi có ánh sáng mặt trời là có sự sống !
    Sức sống
    Cuối cùng tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng, đồng hành và ủng hộ chương trình này. Đặc biệt cảm ơn Tuyên, Khuyên đã không quản ngại khó khăn để vào tận nơi trao quà cho các bé. Cảm ơn em Trang, Thủy ?" hai ******** nguyện viên- tại Vinh đã giúp đỡ đoàn hoàn thành chương trình này. Các bạn thật tuyệt vời!
    Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chương trình sau.
    Thái (Lajoconde99)

    Được lajoconde99 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 13/10/2009
  5. folap826

    folap826 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Chuyến đi đã kết thúc, kế hoạch ban đầu có thể gọi là thành công dù chút sức lực mà chúng ta đã đóng góp và chia sẻ với các em nhỏ ở 2 xã Thanh Xuân, Thanh Mai chả đáng là bao so với những khó khăn, thiếu thốn mà các em đang phải trả qua.
    Tối Chủ nhât, vừa về đến HN thì lại nghe tin cơn bão số 10 đang về ? năm nào cũng vậy, thiên nhiên khắc nghiệt, cuộc sống càng khó khăn hơn khi đồng ruộng chỉ cày cấy được 1 vụ (sau tết) còn lại là bị bỏ không và thường xuyên bị ngập khi mùa mưa bão về. Đã nghèo lại càng nghèo, cuộc sống và bữa ăn hang ngày phụ thuộc hoàn toàn vào những đồng tiền ít ỏi họ kiếm được ?. Cái ăn còn chưa đủ, thì làm sao nghĩ được đến việc đóng góp xây dựng trường lớp, đầu tư cho Con cái chuyện học hành.
    Cô Thoa ?" Giáo viên mần non bên Thanh Xuân cho biết: Hầu như các lớp trong thôn chỉ có thể hoc được khi trời nắng ráo. Còn khi trời mưa, cô và trò cùng phải chạy sang chỗ khác để tránh mưa vì nhà bị dột hoặc phải nghỉ học về nhà ngay vì sợ mưa gió to có thể xô mái ngói, rơi xuống người các em? Đang là mùa mưa bão, việc chạy đi tránh mưa xảy ra thường xuyên.
    Còn nhiều lắm những hoàn cảnh éo le, những thiệt thòi mà các em nhỏ ở Thanh Mai, Thanh Xuân đang phải chịu. Còn nhiều lắm những cảm xúc, những suy nghĩ từ chuyến đi ?.
    Tương lai của quê hương đang phụ thuộc vào các em, nhưng các em lại đang phụ thuộc vào người lớn.
    Mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng, những ý tưởng thiết thực và những hành động cụ thể để các các em trên mọi miền sẽ được hưởng cuộc sống no đủ hơn, hanh phúc hơn và một tương lai tươi sáng hơn.

Chia sẻ trang này