1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ứng Hoà Huyện ....(bản đồ Huyện trang 3 )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi jachinh, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hôm rồi về quê với mẹ, thích quá lại được trở về với ngôi nhà của mình. nhưng em gái còn vui hơn khi được biết xã Đội Bình( xã của em), và huyện Ứng Hoà chúng ta danh dự được nhận huân chương anh hùng chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến.
    mỗi khẩu được 10 nghìn đồng và 2 lạng muối. dù món quà rất nhỏ nhưng mỗi gia đình cũng được 1 bữa liên hoan thật ấm áp tình cảm gia đình và rộn ràng phấn khởi. ai ai cũng hân hoan biết bao.
    cám ơn Đảng, cám ơn nhà nước đã dành những sự quan tâm tuy nhỏ bé nhưng làm cho người dân mát dạ, nhẹ lòng làm sao.
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nhân chuyện nhà nước cấp cho mỗi khẩu 2 lạng muối tại quê em cũng có bao nhiêu chuyện hay hay để mà kể với các bác nhâm nhi đọc trong những ngày đông giá rét.
    khi loa thông báo là mỗi khẩu nhận được 10 nghìn đồng, dâu rể nếu về làng trong ngày hội đó thì cũng được tính như 1 khẩu, ai cũng thích thú. "lại sắp có 1 bữa cơm tươi cho gia đình rồi", cô Bình có 4 người con gái lại đang bụng mang dạ chửa cười hả hê. rồi thông tin có thêm 2 lạng muối làm mọi người tò mò. thời buổi này ai còn phát muối làm chi nhỉ?
    nghe bà nội kể ngày xưa làm dân quân đi tải những bao lương lên trận địa cho các ông các bác, ở trên rừng thiếu muối đến xanh người, vì thế mà khi đến thời bình trẻ con phải vận động được ăn muối i ốt, toàn dân sử dụng muối i ốt.
    lại có bà nói: thà họ cho 2 lạng đường khéo "ngon".
    2 lạng muối.......chẳng còn nhiều giá trị trong cái thời buổi này nhưng sao vẫn mặn mà tấm lòng con người nhớ về 1 thủa chiến đấu, hy sinh xương máu.
  3. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

    Thi thoảng về quê chơi em hay mò lên Vân Đình ăn vịt, mấy món vịt Vân Đình nhà mình đỉnh thật giá cũng mềm, vài chục K thì có mà chiến bét nhè, cõng được ca can rượu ấy chứ nhỉ?
    [/quote]
    Không hiểu đang H5N1 lại mới xuất hiện thêm H5N2 và H7N1 không biết tình hình vịt quay và cháo viet Vân Đình thế nào .
    Lâu rồi không được ăn bát cháo vịt Vân Đình nhưng đến nay vẫn còn nhớ mùi vị
    Bà con nào đi ngang T16 cho hỏi thăm Văn Quyến và Quốc Vượng cái
    giá có mấy quả trứng ung &cà chua thối cho chúng nó làm quà thì hay quá
  4. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ... !
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi không thấy Topic "Hà Tây thời sự" đâu. Post tạm bài này vào đây vậy.
    http://www.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien/2006/4/73924.cand
    Ứng Hoà - Hà Tây: Đền thờ giữa trường học
    1:37, 20/04/2006
    --------------------------------------------------------------------------------


    Trong Trường Tiểu học Tảo Dương Văn có một ngôi đền rộng 86m2 (gồm có gian hậu cung và nhà đại bái), các thầy cô giáo Trường Tiểu học Tảo Dương Văn hiện rõ cảm giác hoang mang, riêng các em học sinh thì luôn ngoái đầu ra ?ongắm? ngôi đền đồ sộ này.
    Thời gian gần đây, dư luận tại huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây không đồng tình với một số người dân thôn Đông Dương, xã Tảo Dương Văn ngang nhiên chở vật liệu ra xây một ngôi đền thờ ngay giữa sân trường tiểu học của xã mà không được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền. Ngôi miếu thờ ban đầu chỉ rộng 20m2, nay họ xây tiếp một tòa đại bái rộng 66m2.
    Ông Đỗ Đặng Sâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tảo Dương Văn bức xúc: "Mọi tiếng kêu của nhà trường đã rơi vào im lặng và bất lực. Các cấp chính quyền từ xã cho đến huyện hình như mới chỉ quan tâm mà chưa vào cuộc để giải quyết sự việc. Các em học sinh không những không có không gian để vui chơi, mà ngay đến việc tập trung các em để làm lễ chào cờ vào ngày thứ hai đầu tuần cũng không còn chỗ nữa? Cảnh này thầy trò chúng tôi còn phải gánh chịu đến bao giờ đây?!".
    Tiếp các phóng viên tại UBND xã, ông Ngô Văn Tứ - Chủ tịch UBND xã Tảo Dương Văn đã thừa nhận sự "mềm yếu" của chính quyền địa phương khi đã không cương quyết ngăn chặn sự việc này ngay từ đầu.
    Còn ông Đỗ Đặng Sâm - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Kể từ khi ngôi đền trên mọc lên, chất lượng học tập của 473 học sinh đã giảm sút đi rất nhiều. Thầy, cô giáo còn muốn bỏ trường, huống chi là các em học sinh có cảm giác chán học".
    Ông Nguyễn Ngọc Chính, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa cho biết: "UBND huyện vừa thành lập một tổ công tác do đồng chí Nguyễn Văn Hiên - Trưởng Công an huyện làm tổ trưởng trực tiếp về xã Tảo Dương Văn để giải quyết sự việc. Quan điểm của chúng tôi là cương quyết, sẽ kỷ luật nghiêm với những cá nhân, đoàn thể thiếu trách nhiệm để xảy ra sự việc trên"

    Quốc Minh (Theo CAND online)
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em gái vẫn về quê đi qua ngôi trường này, công nhậ là có 1 cái mộ giữa trường thật nhưng phép vua thua lệ làng nên cũng rất khó để "giải phóng mặt bằng"
  7. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang vào Hà Tây, thấy cái topic Ứng Hòa Huyện bao nhiêu cảm xúc tuổi thơ lại ùa về
    Bố mình sinh ra và lớn lên tại Thôn Trung Thịnh, Xã Trường Thịnh, nguyên quán trên CMND của mình là Ứng Hòa. Mình vào đây bày tỏ chút ít cảm xúc, kỷ niệm tuổi thơ về quê cha đất tổ.
    Hồi nhỏ (từ những năm 1981-1987) cứ đến dịp hè về là thằng bé (tôi) lại nhận được lệnh của Bố về quê chơi hè với Ông Bà. Dịp nghỉ hè là những lúc vui chơi với đám bạn học, tham gia sinh hoạt hè vậy mà "bị" về quê, thằng bé mặt buồn hiu lon ton trèo lên chiếc xe gắn máy (hiệu Ban Căng) thẳng tiến về quê.
    Trên đường về, mặt mày nó buồn xo, tới khi chạy qua Bình Đà được Bố mua cho 1 ít pháo tép dúi vào tay (đỡ buồn 1 tí) mặt nó tươi tỉnh hơn. Về đến Cầu Lão gặp họ hàng, bà con, ngồi trên xe chạy ngang qua thôi mà tiếng chào hỏi râm ran (người nhà quê mình tình cảm thế đó). Dừng trước cổng nhà Ông Bà, thằng bé quên hết buồn, chào Ông Bà 1 tiếng là chạy tót ra vườn tìm những quả ổi, táo chín mọng và say sưa đánh chén (trẻ con ham ăn nhỉ, quan tâm mỗi chuyện này).
    Việc thứ 2 là tôi chạy đi kiếm ngay đám bạn cùng lứa tuổi (họ hàng có, hàng xóm có) để được đi theo tụi nó ra đồng chăn trâu, gạ gẫm tụi nó cho cưỡi trâu mặc dù mỗi lần ngồi trên lưng trâu là sợ vãi.... Chơi chán chê mấy trò lành mạnh, trưa nắng rủ nhau vào sân đình của làng tránh nắng mặc cho lũ trâu bò gặm cỏ ngoài đồng, cả bọn bắt đầu bày trò chơi bạo lực. Tôi nhớ 1 "thằng" tên Hanh (có họ xa, vai vế hình như tôi gọi bằng bác) nói đểu: mày ở TP về chắc có võ, tao với mày đánh nhau đi!
    kekeke, nhìn nó to con hơn mình nhưng vì sỹ diện nên tôi chơi luôn . Trước khi đánh nhau có giao kèo hẳn hoi nhé "ai thua, ai thắng đều phải giữ kín ko cho người lớn biết, u đầu chảy máu thì nói là bị ngã khi chơi đùa".
    Tôi kể thêm câu chuyện này ra (có thật nhé) chắc 1 số member nữ của BOX cũng kinh ngạc không kém:
    "Ông Bà tôi có 4 người con thì tất cả đều thoát ly ko có ai ở quê, vì vậy mỗi lần thằng cháu (tôi) về là đủ thứ chuyện để Bà sai vặt. Một lần cây ổi ở nhà ra nhiều quả ăn không hết, Ông nói "mang cho hàng xóm", Bà nói "thằng cháu mang đi chợ bán" (phụ nữ tham lam nhỉ). Nghe tới đó tôi rụng rời chân tay, nghĩ bụng "mình có bao giờ biết đi chợ mua gì đâu, bây giờ lại còn phải đi bán thì bỏ mịa" nhưng đâu dám phản đối ý kiến của Bà. Cho ổi vào 1 cái rổ, buộc vào sau xe đạp tôi thẳng tiến xuống chợ Bặt (bún bặt nổi tiếng các bạn nhỉ). Có biết giá cả thế đek nào đâu, ai trả thế nào cũng bán (cây nhà lá vườn muh). Kết quả sau 2 tiếng ngồi phơi mình ở chợ cũng bán hết 1 rổ ổi, thằng bé lon ton đạp xe về sau khi hkông quên thưởng cho mình 1 cây kem. Về nhà Bà hỏi bán được nhiêu tiền, thằng bé khai báo thành khẩn (có chú thích là đã măm măm 1 cây kem) số tiền bán được (20 năm rồi tôi chẳng nhớ được). Bụng bảo dạ thế nào cũng được Bà khen, ai dè Bà tôi phán 1 câu "bán rẻ thế thì bán làm gì..." cũng may có Ông tôi an ủi "nó đi chợ bán thế là giỏi lắm rồi, bà còn đòi hỏi gì hơn nữa". Tôi tự hứa với mình sẽ không bao giờ đi bán gì nữa cho Bà, vậy mà.....
    Hè năm sau tôi về quê chơi, nhà Ông Bà có nuôi 1 đàn gà (có trống có mái nhé), ko hiểu sao 1 con có hiện tượng rù (ko phải H5N1 nhé). Bổn cũ soạn lại, thằng bé lại phải đi chợ, lần này là đi bán ở chợ phiên to nhất huyện nhé. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Bà dặn phải bán chú gà này giá bao nhiêu (chắc sợ tôi bán như cho í muh ). Cho gà vào ***g, thẳng tiến xuống chợ Vân Đình, ngồi cả buổi cũng có vài người hỏi mua nhưng họ trả rẻ hơn "giá sàn", tôi nhất định không bán. Hết buổi chợ tôi chở chú gà về nhà, báo cáo tình hình cho Bà biết. Bà mắng tôi "người ta trả rẻ hơn thì cũng bán, mang về làm gì", thằng bé đi về mệt (đạp xe 4 km chứ ít ỏi gì đâu) nghe vậy bực mình nhé , liền cãi lại Bà (lần đầu tiên và lần cuối cùng), Bà tôi liền vớ ngay cái chổi tre quất cho 1 phát (chưa kịp đề phòng nên dính chưởng), tôi co giò bỏ chạy.... tới tối mới dám về nhà.
    Ông Bà tôi mất cũng được 10 năm rồi, phần vì ở quá xa quê, phần vì cũng không còn ruột thịt ở quê nên ngần ấy năm tôi không về thăm quê. Nhớ lắm những kỷ niệm ở quê các bạn ạ! thèm được 1 ngày về quê, được sống lại những kỷ niệm xưa
    Có bạn nào ở Trung Thịnh - Trường Thịnh ghé qua TOPIC này thì cho tôi biết tình hình quê mình thay đổi thế nào nhé???
    Chúc quê hương Ứng Hòa mình ngày càng phát triển (Ứng Hòa có nhiều các bác làm to phết: bác Tá - BCVT.....)
    P/S: tôi họ Lê, nếu member nào ở Trung Thịnh cũng họ Lê không khéo lại họ hàng với tôi thì vui nhẩy .
  8. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thì hội Ứng Hoà có thể gặp mặt ở nhà làm một bữa nhỉ. Chắc để sang năm vậy.
  9. pvn_vietnam

    pvn_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  10. dongxuhao

    dongxuhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này