1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ứng Hoà Huyện ....(bản đồ Huyện trang 3 )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi jachinh, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    hum nào ứng hoà off đi, thưởng thức '' cuốn tôm ứng hoà" khưa khứa nổi tiếng ! bạn muoi_ba post bài hay lắm.
  2. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    chưa đến ứng hoà bao giờ, không biết có gì hay không
  3. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    quê của mẹ bà ngoại mình cũng chưa đến bao giờ
  4. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Sản phẩm dệt may Hòa Xá vượt "làng" ra thế giới
    Xã Hòa Xá (Ứng Hòa) quê hương của "Chiếc gậy Trường Sơn", phát huy những truyền thống của ông cha để lại, với đức tính cần cù, hiếu học người Hòa Xá hôm nay đang có những bước thay đổi lớn.
    Nghề dệt may là nghề truyền thống của ông cha, nhưng với sự năng động của người dân nơi đây sản phẩm dệt may của xã đã không chỉ bán ở trong nước mà còn vượt xa hơn để đến với thế giới.
    Nằm ở phía tây huyện Ứng Hòa, có quốc lộ 21B chạy qua, Hòa Xá có nhiều yếu tố thuận lợi trong phát triển kinh tế với nghề dệt phát triển rất mạnh. Trải qua bao bước thăng trầm, có lúc tưởng chừng như nghề không giữ được, nhưng người Hòa Xá vẫn quyết tâm giữ nghề và làm cho nghề ngày càng phát triển mạnh. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước người Hòa Xá làm nghề chuyên cung cấp hàng phục vụ cho quân đội, vào những năm 1990 khi nền kinh tế thế giới lâm vào khủng khoảng, sản phẩm màn hầu như không tiêu thụ được, cùng lúc đó HTX dệt màn bị giải thể do không còn phù hợp với điều kiện thực tế và không đáp ứng được với nhu cầu của thị trường. Những người Hòa Xá vẫn quyết tâm giữ nghề.
    Đến nay, sản phẩm dệt màn đang bị cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm màn của Trung Quốc, nhưng nhờ chất lượng tốt và giá thành hạ nên sản phẩm vẫn có chỗ đứng trong thị trường. Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, ngoài dệt màn, các cơ sở còn sản xuất các mặt hàng như: Gạc y tế, lót giầy... đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hiện nay, ở Hòa Xá có 2 công ty TNHH và hơn 300 cơ sở sản xuất dệt màn và hơn 10 cơ sở chuyên cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Nghề dệt màn đã tạo nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho người dân.
    Mặc dù, sản phẩm được tiêu thụ theo thời vụ nhưng nhờ có sự tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm, nhiều hộ sản xuất đã thay đổi cách làm ăn, nên vẫn tổ chức sản xuất quanh năm, tạo việc làm thường xuyên cho người lao động, sản lượng hàng năm của xã vẫn đạt 8 triệu m. Tuy nhiên, hiện nay duy trì nghề dệt màn vẫn còn khó khăn, không phải do chất lượng màn không tốt mà bởi sản phẩm màn xô của xã đã không cạnh tranh được với sản phẩm màn tuyn, nhưng với sự nhạy bén của mình, người Hòa Xá đã nghiên cứu và chuyển dần sang sản xuất quần áo các loại.
    Năm 1999, thực sự là một bước thay đổi lớn trong phát triển kinh tế của xã, bằng việc đưa nghề may công nghiệp vào xã, do chính Công ty TSQ, một người con của Hòa Xá làm ăn thành đạt trên đất Hà Lan, mở đại diện Công ty TNHH May Hòa Hưng đóng trên địa bàn xã và sau đó mở các lớp may công nghiệp cho nhân dân trong xã, vừa tạo công ăn việc ăn làm cho người lao động, vừa tuyển công nhân cho Công ty. Nghề may phát triển, đời sống của nhân dân cũng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/người/tháng.
    Để nâng cao tay nghề cho người lao động và mở những lớp nghề mới cho công dân đến tuổi lao động, hàng năm xã đều kết hợp với các cơ sở sản xuất trong xã tổ chức học nghề cho lao động. Năm 2006, xã đã tổ chức 2 lớp cho 55 lao động về nghề may công nghiệp, kinh phí khoảng 65 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh là 40 triệu đồng, còn lại là nguồn kinh phí của các DN. Ngoài ra, để nâng cao tay nghề cho người lao động, xã cũng thường xuyên mở các lớp nâng cao từ việc dạy cách làm những sản phẩm đơn giản nhất là áo sơ mi đến sản xuất những loại sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao hơn như: Áo véc và các loại quần áo thời trang...
    Với đôi bàn tay khéo léo và cách sáng tạo của người dân Hòa Xá từ việc may kiểu dáng cách tân của chiếc áo, quần như thế nào để phù hợp với chất liệu của nó đến việc trang trí thêm những họa tiết trên áo để mặt hàng quần áo trở nên đa dạng và phù hợp với thị hiếu của khách hàng hiện nay. Nhờ đó, sản phẩm may Hòa Xá thực sự đã chiếm lĩnh được thị trường trong và ngoài nước và đã vượt qua bức tường của làng nghề để đến với các nước trên thế giới như: Các nước thuộc khu vực Đông Âu, Đức, Cu Ba...
    Để nghề tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển và được mở rộng ở những ngành nghề khác nhau, xã luôn khuyến khích các hộ sản xuất mở những lớp dạy nghề mới, xã sẽ ưu tiên về mặt bằng sản xuất và có những chính sách giúp đỡ về vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất. Hy vọng rằng, với sự lãnh đạo đúng đắn của chính quyền xã Hòa Xá, sự năng động, nhạy bén của nhân dân Hòa Xá, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, sản phẩm dệt may của xã sẽ có những bước tiến xa hơn trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới.
    Nguồn: http://www.baohatay.com.vn
  5. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết nguyên nhân làm chậm tiến độ GPMB cầu Phùng Xá, đoạn đi qua huyện Ứng Hòa
    Để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công, vừa qua, UBND huyện Ứng Hòa đã tổ chức hội nghị đối thoại với 15 hộ dân có đơn thư khiếu nại về việc đền bù GPMB và đầu tư xây dựng khu tái định cư cầu Phùng Xá.
    Cầu Phùng Xá bắc qua sông Đáy, nối 2 huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức. Sau khoảng 2 năm khởi công xây dựng, nhà thầu xây lắp đã thi công xong phần thân cầu, nhưng vẫn không thể bàn giao đưa vào sử dụng do chưa có mặt bằng để thi công phần đầu cầu. Hiện nay, phần đầu cầu thuộc huyện Mỹ Đức đã cơ bản giải quyết xong nhưng phần nằm trên địa phận huyện Ứng Hòa vẫn chưa hoàn thành công tác GPMB, do 15 hộ dân có đất bị thu hồi cho dự án, cho rằng: Vị trí lô đất tái định cư cách thân đê 25 m như hiện nay là không hợp lý, ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán của bà con sau này; quy trình kiểm đếm, áp giá đất đền bù chưa phù hợp với các quy định của Nhà nước hiện hành; chất lượng công trình đầu tư xây dựng khu tái định cư chưa đảm bảo... Sau khi nghe Hội đồng BTHTGPMB và chủ đầu tư xây dựng cầu Phùng Xá trả lời thắc mắc của các hộ dân, ông Nguyễn Ngọc Chính, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa đã yêu cầu Hội đồng BTHTGPMB huyện và chủ đầu tư xây dựng công trình cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh giải quyết công việc theo nguyên tắc vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân nhưng vẫn phải đúng các quy định của pháp luật; những vấn đề không thuộc thẩm quyền, UBND huyện sẽ có văn bản đề nghị các cấp, ngành xem xét và giải quyết...
    Nguồn: http://www.baohatay.com.vn
  6. pka

    pka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà Ứng Hòa,
    Tôi muốn tìm thông tin về 1 người bạn tên là Trương Văn Bằng, sinh năm 80, hồi sinh viên học ở ĐH Sư Phạm 2, giờ nghe nói làm giáo viên ở 1 trường cấp 3 tại Ứng Hòa. Ai biết thông tin gì về Bằng chỉ cho tôi với?
    Cảm ơn cả nhà
  7. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    1.Vui lòng quay số 034116 hỏi số ĐT trường này
    2.Gọi đến số mà bạn vừa hỏi
    3,Xin số di động hoặc số cố định thầy giáo Trương Văn Bằng, trường hợp thầy ko có ĐT để lại số nhắn thầy gọi lại
    4.Nếu đã là bạn thân nên làm như vậy
    5.Gặp rồi hỏi han tình hình chi tiết thoải mái
    6.
    7.
  8. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Bằng sẽ về Hà Nội hoặc Hà Đông dạy chứ, vì nhà hắn ở Hạ Đình cơ mà
    Ứng Hòa có 5 trường cấp 3 cơ, theo mình đoán thì có thể dạy ở trường Ứng Hòa A hoặc Trần Đăng Ninh. Bạn liên hệ với 2 trường đó xem. Chúc bạn thành công.
    P/S: Mình cũng có quen biết Bằng, mà lâu rồi không gặp (hơn 8 năm rồi). Mà có phải nhân của lớp chuyên Toán Ứng Hòa ngày trước không nhỉ
  9. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Xôn xao chuyện ?oBắt cóc học sinh? ở Viên An?
    Từ thông tin của nhà văn Lê Trung Tiết (Hội VHNT Hà Tây), nhóm phóng viên Ban Bạn đọc - Pháp luật (Báo Hà Tây) đã về làm việc với Trường THCS Viên An, Công an huyện Ứng Hòa, xã Viên An để tìm hiểu thực hư chuyện ?oBắt cóc học sinh? nữ xảy ra mới đây. Xin phản ánh với bạn đọc.
    Đến bây giờ em Ngô Thị H., học sinh lớp 9C, Trường THCS Viên An (Ứng Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ, ám ảnh về sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 7-9-2007. Khi tiếp xúc với chúng tôi, tuy có rất đông thầy, cô giáo ở bên cạnh, nhưng em H. vẫn cứ nhìn trước, ngó sau, rất cảnh giác với tất cả mọi người.
    Giống như mọi ngày, 6 giờ 30 phút sáng 7-9, em Ngô Thị H. cắp sách, đi bộ từ nhà đến trường. Nhà em ở thôn Phù Yên, cách Trường THCS Viên An khoảng 1.000 mét. Vừa đi được khoảng 300 mét, đến dốc Chùa, có một người mặc áo màu ghi, ngồi trên chiếc xe máy Dream đi ngược chiều, sau đó quay xe vòng lại tiến sát về phía em và dừng xe, chạy đến ôm ngang người H. từ phía sau. Lúc đầu, H. tưởng người quen trêu ghẹo, đùa cợt. Quay mặt lại nhìn thấy một thanh niên lạ mặt đang ôm mình, H. sợ quá giãy giụa, ngồi thụp xuống đường.
    Đúng lúc này, chị Đỗ Thị Hậu đưa con đi học ở Trường Tiểu học Viên An vừa đến nơi, nhìn thấy một thanh niên đang cố gắng ôm một em học sinh lên xe máy đã kêu lên ?oThằng bắt cóc trẻ con?. Chị Hậu dựng xe ở ven đường, chạy lại gần và cầm viên đá ném, nhưng không trúng. Tên thanh niên đó đã nhảy lên xe máy chạy theo hướng xã Viên Nội. Do quá sợ hãi, sau đó nhiều bữa em Hiên không ăn được cơm.
    Trước đó, từ ngày 28-8 đến 7-9, trên địa bàn xã Viên An đã xảy ra 6 vụ việc tương tự, gây xôn xao trong dư luận nhân dân. Trường hợp của em Tạ Thị T., học sinh lớp 6B xảy ra ngay trước cổng trường. Đối tượng dựng xe máy trên đường tỉnh lộ 429, rồi xuống dốc cổng Trường THCS Viên An đứng chờ sẵn. Thấy T. đi một mình, tên thanh niên này đã tiến đến gần và ôm ngang người, rồi bế chạy lên xe của hắn. T. đã cố gắng giãy giụa và gào thét rất to, hắn phải buông em ra, nhảy lên xe biến mất. Đối với em Kim Thị V., học sinh lớp 9A cũng vậy. Trong lúc em đang đi xe đạp từ nhà đến trường học, có một người đi xe máy ngược chiều hỏi thăm. Vừa dừng xe lại để trả lời, ngay lập tức V. đã bị người lạ mặt này ôm ngang bụng, bế lên xe. V. vừa cào cấu, vật lộn với gã thanh niên, vừa hét thật to và hắn đã phải buông em ra, rồi nhảy lên xe chạy thoát.
    Qua lời kể của cán bộ, giáo viên Nhà trường và các học sinh bị hại, thì tất cả các vụ việc xảy ra ở địa bàn xã Viên An thời gian qua đều do một đối tượng gây ra trên một tuyến đường, hầu hết vào buổi sáng sớm, vắng người (từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ) khi các HS đi học và nhằm vào HS nữ. Duy chỉ có trường hợp của em Lê Thị T., học sinh lớp 8D là vào thời điểm hơn 11 giờ trưa. T. cũng bị một thanh niên lạ mặt ôm ngang người và định đưa lên xe máy chở đi, nhưng không thành. Đặc biệt, trong số 7 học sinh nữ bị bắt cóc trượt ở xã Viên An, có một em mới học lớp 4. Được biết, trong khoảng thời gian này, tại xã Xuân Dương (Thanh Oai) sát xã Viên An cũng đã xảy ra một số vụ tương tự.
    Câu hỏi đặt ra là: Chỉ có 1 đối tượng vừa lái xe, vừa ôm một người 14-15 tuổi, thì làm sao mà thực hiện được việc bắt cóc? Ông Bùi Hải (Công an huyện Ứng Hòa) và Ngô Văn Lay, Trưởng Công an xã Viên An cho biết: Chưa thể xác định được động cơ, mục đích, hành vi của đối tượng này là gì? Hiện tại, Công an huyện đang chỉ đạo các đội nghiệp vụ, lực lượng an ninh địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ.
    Kể từ ngày 8-9-2007 đến nay, tại khu vực Trường Tiểu học, THCS, Công an huyện, xã Viên An đã thực hiện một số biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho HS. Ban giám hiệu Trường THCS Viên An cũng đã tổ chức họp phụ huynh HS để trấn an tư tưởng các gia đình; đồng thời, nhắc nhở, yêu cầu HS khi đi học và tan học trở về nhà nên đi theo nhóm.
    Nguồn: http://www.baohatay.com.vn
  10. pka

    pka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thế à, tôi thì 9 năm rồi không gặp B.
    Huy à?

Chia sẻ trang này