1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ứng Hoà Huyện ....(bản đồ Huyện trang 3 )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi jachinh, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tui có phải là "người vác tù và hàng tổng" đâu nhỉ?
  2. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Trông chú có dĂng phỏt !
    Chỏ lên ngặỏằi ta mỏằ>i nhỏ** !
  3. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Sự thật chuyện ?obắt cóc nữ sinh? ở Viên An
    Như Báo Hà Tây có đăng bài phản ánh dư luận ở Viên An (Ứng Hòa) xôn xao xung quanh chuyện các cháu học sinh bị ?obắt cóc?. Theo quần chúng phản ánh, từ 28-8 đến 7-9, trên địa bàn xã Viên An liên tục xẩy ra 6 vụ ?obắt cóc? khá lạ lùng.
    Nạn nhân là các cháu nữ sinh tiểu học hoặc THCS vào buổi sáng sớm trên đường đến trường thường bị một đối tượng đi xe máy bất ngờ áp sát, ôm ngang người định mang lên xe nhưng khi các cháu kêu cứu, giãy dụa khiến cho đối tượng phải bỏ chạy...
    ?'Sau khi có bài báo, lãnh đạo Công an ứng Hòa nhanh chóng chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Ban Công an xã Viên An tổ chức điều tra, xác minh. Có lẽ do tác động xấu của dư luận về chuyện ?obắt cóc trẻ em? nên đúng thời điểm này, bất ngờ Công an ứng Hòa lại nhận được đơn trình báo của 2 gia đình về việc con em bị bắt cóc. Thực hư thế nào chưa biết nhưng sự việc càng khiến cho dư luận nhân dân trong khu vực Viên An ?onóng? thêm. Tuy nhiên qua điều tra, xác minh sự việc nhanh chóng được làm rõ, hai trường hợp này không phải bị bắt cóc. Trường hợp thứ nhất, một cháu gái ra Hà Nội làm thuê. Dịp 2-9, gia đình có ra đón cháu về nghỉ ngày lễ nhưng gia chủ cho biết, cháu bỏ việc về quê từ lâu rồi. Hốt hoảng nghĩ con mình bị bắt cóc nên gia đình vội đi tìm và viết đơn trình báo với Công an huyện. Vài ngày sau, cháu bất ngờ trở về. Thì ra, thấy công việc làm thuê quá nặng nhọc nên cháu tự bỏ đi làm thuê ở nơi khác. Cháu không báo gia đình dẫn đến hiểu lầm. Còn trường hợp thứ hai là một cháu gái thi trượt tốt nghiệp bị bố mẹ mắng nên bỏ sang nhà bạn ở 2, 3 ngày. ở nhà, bố mẹ lo lắng đi tìm và trong áp lực của không khí chuyện ?obắt cóc nữ sinh? nên cũng viết đơn trình báo. Sau khi làm rõ 2 chuyện này, dư luận trong khu vực có phần nào dịu đi.
    Qua lời kể của các cháu bị hại, các ĐTV nhận thấy, tất cả các vụ việc xảy ra trên địa bàn Viên An trong thời gian từ 28-8 đến 7-9 là hoàn toàn có thật. Thủ phạm chỉ có một đối tượng sử dụng xe máy Drem. Thời gian xẩy ra hầu hết vào sáng sớm, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ khi các cháu đi học trên đoạn đường 429 từ các thôn đến Trường tiểu học và THCS Viên An. Qua lời kể của các cháu chưa thể xác định được động cơ, mục đích và hành vi của đối tượng có phải là bắt cóc hay không ? Công an huyện, xã cùng nhà trường bàn bạc, tổ chức các biện pháp đảm bảo an ninh cho các cháu. Một mặt nhà trường tổ chức họp, ổn định tư tưởng cho phụ huynh và học sinh; mặt khác yêu cầu phụ huynh, nếu có điều kiện trong thời điểm này nên trực tiếp đưa đón con đi học hoặc các cháu khi đi, về phải đi thành từng nhóm. Trên đường 429, Ban Công an xã tổ chức 4 chốt mật phục vào thời điểm các cháu đi và về trong ngày. Đồng thời chính quyền xã cũng tổ chức tuyên truyền ổn định tư tưởng và nâng cao cảnh giác cho bà con trên hệ thống đài truyền thanh của các thôn, xóm.
    Với các biện pháp ấy, trong khoảng 1 tuần, không thấy có chuyện gì xẩy ra. Đến ngày 15-9, khi cháu Nguyễn Thị N., đi một mình qua khu vực đình Viên Ngoại, có xuất hiện một đối tượng đi xe máy áp sát, sờ vào bờ vai cháu rồi bỏ đi. Trước hiện tượng này, Lãnh đạo Công an ứng Hòa tăng cường thêm lực lượng xuống Viên An cùng Công an xã tổ chức 5 chốt mật phục trên đường 429. Khoảng 6 giờ 30 ngày 21-9, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt số 4 ở khu vực Viên Ngoại, phát hiện một đối tượng đi trên chiếc xe máy Drem từ Ba Thá đi vào Viên An trên đường 429. Gặp 4 cháu gái đang trên đường đi học ngược chiều, đối tượng dừng xe rồi nhảy xuống ôm, sờ ngực một cháu Nguyễn Thị H. (SN 1993), trú ở Phù Yên, học sinh lớp 9 Trường THCS Viên An. Cháu H. phản ứng quyết liệt, hất tay gã ra. Ba cháu còn lại theo lời dặn của thầy cô, bố mẹ kêu cứu ầm ĩ khiến đối tượng hốt hoảng bỏ chạy nhưng gã chỉ phóng chạy được 50 m thì bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ.
    Tại Công an Ứng Hòa, đối tượng khai nhận, tên là Nguyễn Văn Tiến (SN 1973), trú ở thôn Đống Vũ, xã Trường Thịnh (ứng Hòa), có vợ và 3 con, trong đó đứa con gái út mới 10 tháng tuổi. Tiến chỉ làm ruộng ở quê và qua tiếp xúc, thần kinh gã hoàn toàn bình thường. Sáng sớm hôm ấy, gã đi chợ Viên Ngoại để mua cám lợn. Qua đường 429 phát hiện tốp nữ sinh, gã dừng lại giở trò trêu ghẹo, sàm sỡ. Mặc dù vụ việc còn tiếp tục được điều tra nhưng chuyện xôn xao ?obắt cóc nữ học sinh? ở Viên An bước đầu được làm rõ. Qua vụ việc này, với những hiện tượng tương tự, các bậc phụ huynh nên bình tĩnh, trình báo với cơ quan công an, không nên hoang mang, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý các cháu.
    Nguồn: http://www.baohatay.com.vn
    Được muoi_ba sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 25/09/2007
  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Cũng UH, xin mẻn đất đóng đô cái nhỉ
  5. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu đi
  6. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    hi! Ở đây có ai ở làng Xốm Cao Thành không nhỉ?
  7. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Nhìn profile của tô là đuợc roài, mất công làm jiè
  8. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Oh chế nhợn Già cư ngụ ợ đơi ah !
  9. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Khánh thành nhà "Nghĩa tình phụ nữ" cho bà Đào Thị Lâm
    Ngày 27-9, Hội LHPN huyện Ứng Hòa đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà ?oNghĩa tình phụ nữ? cho bà Đào Thị Lâm ở thôn Cao Xá, xã Trung Tú (Ứng Hòa).
    Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Hội LHPN, Huyện đoàn Ứng Hòa; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Trung Tú cùng đông đảo cán bộ, hội viên PN và nhân dân đã tới dự.
    Bà Lâm là vợ của bệnh binh Lê Hồng Bàng (đã mất), bà ở với người con gái 47 tuổi bị bệnh tâm thần và 1 cháu ngoại còn nhỏ trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
    Để góp phần chia sẻ với gia đình bà, Hội LHPN huyện Ứng Hòa đã vận động cán bộ, hội viên PN trong toàn huyện ủng hộ tiền xây dựng nhà cho Bà. Ngôi nhà được khởi công xây dựng, có diện tích 30m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng trị giá 27 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN huyện Ứng Hòa hỗ trợ 10 triệu đồng; Hội LHPN xã Trung Tú hỗ trợ 5 triệu đồng; cán bộ, hội viên PN và nhân dân hỗ trợ 2,3 triệu đồng và 60 ngày công; gia đình bà và anh em họ hàng 7,7 triệu đồng.
    Tại lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Lâm, Hội LHPN tỉnh, UBND, Hội LHPN huyện Ứng Hòa, xã Trung Tú? đã tặng nhiều món quà cho gia đình bà như chăn, màn, quạt điện, ấm chén.
    Nguồn: http://www.baohatay.com.vn
    Được muoi_ba sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 29/09/2007
  10. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Thí ẻm nghĩ anh ợ đâu. anh mớ tạu được mảnh đát ợ quê mờ, định về đây an hưởng tủi già.ac.....tính cho sau nay mìn già đây

Chia sẻ trang này