1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ưng Hoàng Phúc... còn nhiều nữa mà sao chưa ...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tenderlion, 27/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ưng Hoàng Phúc... còn nhiều nữa mà sao chưa ...

    http://tintucvietnam.com/News/Story.aspx?ID=5278
    Ôi giời ơi... mãi mới có đưọc một quyết định hay ho !!! tôi bệnh cái trò sao xẹt của mấy chàng "lấy từ trong hộp ra" như vậy lắm rồi ! hát hỏng thì chẳng ra sao mà chảnh kinh khủng ! Còn nhiều "sao" như thế nữa, mà hình như ít khi các địa phương dám mạnh tay, mạnh chân như vậy nhỉ ! Nghe mà mát cả ruột với cái quyết định này, phải chi thêm vài vố như vậy với cái anh chang DVH, DT, LT nữa thì hay !

    Bạn trai tôi có một người yêu tài sắc vẹn toàn! Tôi không buồn, vì đó là TÔI!
    Ta thế đấy, thì sao nào ?!!
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    May cho đời em, em bỏ nghe mấy cái thứ nhạc này từ lâu rồi. Nếu mình mà đam mê ko biết tốn bao tiền CD, vé ca nhạc xem mấy tay lypsinc biểu diễn. Sau vụ này chắc mấy chú ckia cũng be careful hơn bác ạ. Nghe đâu DT còn trả 50 triệu cho ai phát hiện ra nữa à ?
  3. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời , cũng may chỉ là Hải Phòng cấm ko cho nó hát , chứ theo tui thì cho nó về vườn đi là vừa , hát ko hay lại ko tôn trọng khán giả .
    Ko có đạo đức nghề nghiệp .
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác không thấy mừng là nhờ vụ việc này mà kiểu hát playback được phanh phui, từ này ca sĩ khác sẽ biết tôn trọng khán giả, khán giả cũng sẽ chọn lựa khi bỏ tiền ra xem nhạc nhẽo.
  5. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Than ôi, chuyện ca sĩ VN muôn đời nói không hết. Đành rằng ai thích thì nghe mà sao vẫn thấy rầu lòng... thôi thì đi hát karaoke với tụi bạn, mà nghe ra thì mình hát cũng đâu kém gì các sao, chỉ mỗi cái không có ai lăng xê thôi, híc híc ....
    AZAZUJ@YAHOO.COM
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nhiều chú ca sĩ hiện nay chuối ,như các chú 1088 cũ hát thì dỡ mà hay làm trò ,tên thì Việt nhưng cố đặt cho ra giống Tàu cả 4 chú ,chán vãi (mk ,mình họ Tàu thật ,ko khéo và mấy chú này mà sau này người ta cũng vu cho mình đặt tên Tàu thì chết ) .Tớ nghe nhiều đĩa của chú Phúc ,nói chung hát kém ,chẳng hơn mấy thằng bạn của tớ (tại chúng tớ cũng hay đi hát karaoke ở chổ nhà hàng Tàu ) .
    Bài "Thà rằng như thế " được nhiều người xem là dân ta hiện nay ,nhất là các chú 19-20 ,thất tình nhiều quá đâm ra mê thôi .CHứ tỉnh táo mà nhận xét thì còn kém lắm ,xem công nghệ làm đĩa ,nhất là mấy chú như Ưng Hoàng Phúc ,Thanh Thảo ,....đụi bỏ bà ,xin lỗi là ko dám khoe với bọn tây sợ tụi nó chê nữa bởi củ chuối quá
    --------------------------------
    Răng nhìn anh đỏ hồng đôi má
    Tên chi nì nói để anh kêu
    [​IMG]
  7. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Đã có ca sỹ nào của Vn nổi tiếng thế giới chưa các bác?
    Dân mình đông thế chẳng nhẽ không có bác nào nổi đình đám trên trường quốc tế à?
    http://www.ttvnol.com/forum/f_45/?0.8049999
    Được ftuguard sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 28/06/2003
  8. Hoa_thuong_thich_BD

    Hoa_thuong_thich_BD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ Hồng Nhung có đẳng cấp world class đó, ca sĩ có học nhất hiện nay
    ----------------------------------------
    Hòa thượng thích bóng đá
  9. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hồng Nhung chưa đến được ngưỡng đó đâu, Thanh Lam thì may ra.
    I LOVE JAZZ and FRANK
  10. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu Ưng Hoàng Phúc thật là đáng ghét, coi thường khán thính giả. Chưa đánh giá về chất giọng vì ca sĩ thì cũng có năm bảy trình độ. Người có chất giọng cao, người có chất giọng thấp, rồi người có chất giọng khàn, người thì trong vắt.......v.v.... Nhưng quan trọng là ca sĩ hãy chọn được cho mình 1 tuýp bài hát phù hợp với chất giọng và khả năng của mình. Và trên hết là sự tôn trọng khán thính giả bởi sự trung thực trong khi biểu diễn. Điều này đang bị xâm phạm một cách quá đáng trong làng ca sĩ Việt Nam, mà trường hợp Ưng Hoàng Phúc là ví dụ điển hình và lộ liễu. Họ đã thiếu tôn trọng khán giả và cả chính tư cách của con người họ. Vậy rồi đây họ có thể tồn tại được nữa không ?? Câu trả lời này tùy thuộc vào giới thính giả, vì biết đâu họ vẫn có những crazyfan thì sao ?? Riêng tớ thì quá ghét, thậm chí coi thường và sẽ ko bỏ tiền ra mua chương trình nào mà có những ca sĩ như thế tham gia chương trình đó.
    Tớ thích giọng hát của những ca sĩ được đào tạo từ Nhạc Viện Hà Nội ra, nhất là mấy giọng ca nam như Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đăng Dương, Tấn Minh. Tuy rằng họ không quá nổi tiếng bởi công nghệ lăng xe nhưng họ có được nội dung thật tuyệt bởi sự tôn trọng khán giả và chất giọng cao của họ. Hy vọng rồi đây chúng ta tiếp tục có được nhiều những gương ca sĩ như thế và sẽ không còn tồn tại những ca sĩ kiểu Ưng Hoàng Tinh Túy kia nữa (đến cái tên cha sinh mẹ đẻ cũng thay đổi chỉ vì để được lllllllổi tiếng .....hahaha....)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này