1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ứng phó trường hợp này ra sao hả các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spas12, 13/04/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spas12

    spas12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Topic này khác topic trước ở chỗ em đã cập nhật đc thêm thông tin=D> Mong các bác đọc và giúp em với, vạn lời cảm ơn ạ^:)^^:)^^:)^^:)^

    Cô ấy ban đầu bật đèn xanh tới tấp, tấn công em, sau đó e cũng đáp lại mùi mẫn với cô ấy, rủ đi đâu là đi liền, cả 2 biết rõ là thích nhau lắm nhưng chỉ có điều là em chưa tuyên bố là em yêu cô ấy vì em thấy chuyện đến hơi nhanh ( khoảng trong 1 tháng ). Ngoài ra 1 số bạn bè chung của 2 đứa hỏi thì em cũng nói mới là bạn bt.

    Sau đó thì bỗng dưng cô ấy lạnh nhạt với em nhưng điều đáng nói là cứ như cô ấy thù ghét em chứ ko phải thái độ kiểu như ko thích em nữa hay chỉ coi là bạn, nhắn tin ko trả lời đã đành đằng này em nhắn tin thông báo những công việc chung của nhóm cô ấy cũng ko trả lời, những người kia thì ít ra ai cũng rep lại như " ok" hay "em biết rồi" này nọ.

    Qua tìm hiểu thì em nghĩ chăc chắn 80 90% là 2 nhỏ bạn thân của cô ấy xúi cô ấy dùng chiến thuật này với em, vì có lần cô ấy và nhỏ bạn thân đi tập chung với em, 2 đứa cứ xì xào nhỏ to gì đó, em mà đứng gần đó là 2 đứa lại né ra xa. Và y rằng tới cuối buổi tập hôm đó là cô ấy quay ngoắt 180 độ lạnh nhạt vô cùng, em bảo sang đón đi chơi thì từ chối trong khi mới tuần trước còn đồng ý ( nhưng vì tuần trước cô ấy bận thật nên tuần này em rủ lại ) . Và cũng sau hôm đó xảy ra việc nhắn tin ko trả lời như em đã nói ở trên

    Em ko rõ cô ấy làm như vậy mục đích gì nữa. Hôm nọ em thử hẹn 2 nhỏ bạn đó đi uống cafe nói chuyện thử, lạ ở chỗ là mỗi khi em nhắc đến cô ấy cái là 2 nhỏ đó cứ như là PR cho cô ấy vậy, nào là "ai gặp cũng kết", "có giá này nọ"... Em để ý cái cách nói thì em biết chắc là 2 nhỏ này đã a dua với nhau từ trước.

    Vậy xin các anh chị cho biết là cô ấy có âm mưu gì đây, và em nên đối phó thế nào ạ ? Em xin chân thành cảm ơn
  2. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    hôn hít đi
  3. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Hôn đi rồi hỏi em làm người yêu anh hay nghỉ đây. Thế là xong thôi.
  4. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Bạn thích phiêu lưu ko ? Nếu thích thì tán cô khác để trêu ngươi cô nàng kia . Theo hướng này thì cứ giả vờ vẫn còn cái gì đó tình cảm với cô ấy nhưng vì sự lạnh lùng của cô nang nên bạn phải tìm đến với cô khác. Nhớ là cực ít nhắn tin gọi điện, 1-2tuần đi rủ đi chơi ko đi thì thôi, con đi thì ôm hôn thôi. Nếu ác hơn nữa thì chọn 1 trong 2 cô bạn kia mà tán. Nhớ là nửa kín nửa hở thì cô nàng mới trúng kế.
  5. spas12

    spas12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thích phiêu lưu bạn ơi, nhức đầu lắm. Mình muốn giải quyết dứt điểm ý=D>=D>
  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Nói ra cái câu chốt hạ đi! =.= Cáo mún gà tỏ rõ thái độ, cương quyết lên tý, dứt khoát lên tý, liều mạng lên tý!

    Hoặc là yêu luôn hoặc ko là gì! Nếu cáo tiếp tục chơi trò này sau khi tỏ tình, thì mình chơi lại ác liệt hơn! Trò này cũng chỉ là để khích tướng nhau thoai! :))
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chủ top bảo với Cáo: " anh có điều này muốn nói với em, nhưng nếu em cứ nhìn anh thế này anh không đủ can đảm. Em nhắm mắt lại".
    Nếu Cáo nhắm mắt thật thì ôm luôn. Còn nếu cáo không chịu nhắm mắt thì tự trách mình vì đã nhìn nhầm người rồi.
  8. spas12

    spas12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi, e ko hỉu nổi con cáo này bị gì nữa. Em đã nói với cáo là anh cần gặp em để nói chuyện quan trọng, cáo đồng ý nhưng bảo chưa biết ngày nào, em bảo cáo sắp xếp di có gì báo cho anh qua SMS hay mạng gì cũng dc, thế mà cả tuần chẳng thấy báo gì, hôm nay em gọi thì cáo ko bắt máy cũng ko thèm gọi lại.

    Em bực mình rồi đấy, đã vậy em cho bay luôn, em là em ghét phải đi vồ vập gái lắm, em chỉ có giới hạn thôi, trước giờ quen bao nhiu con chưa bao giờ em phải suy nghĩ nhiều và phải vồ vập nhìu như cáo này. Em quay qua cáo khác thôi, btw thanks các bác đã tư vấn giúp trong thời gian qua.
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thôi đừng gọi nữa. Cứ để thế là được rồi. Khi nào mà Cáo tự nhiên gọi để hẹn về việc nói chuyện quan trọng ý. Thì lúc đấy chú cứ vô tư mà nói chuyện quan trọng thôi, miễn là đừng có nói bậy bạ quá là được. Chú cứ kinh qua một vài em thế này sẽ trưởng thành hơn. Chú cứ bình tĩnh đi.
  10. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    Té là chuẩn đấy
    Nhưng nếu gặp ở trường hay ở đâu đấy kiểu tình cờ thì mặt biểu hiện bình thường nhé, hơi trầm buồn 1 tí... miễn đừng có hồ hởi...

Chia sẻ trang này