Ung thư vú Có dịp các bác ghé qua việc K xem chị em bị ung thu vú phải vào xạ trị trông thật khổ . Thực ra có những cách tự khám hàng ngày cho việc này nhưng chị em không biết để mà làm, đến lúc giai đoạn cuối rồi phải cắt trông mới tội
Tự khám roài thì sao cậu? Nếu phát hiện ra có khối u, có thể là u sơ chẳng hạn, roài thì sao, cũng phải tới K, roài thì sao, cũng phải lấy sinh tiết, roài thì sao, cũng vậy mừ. KHám và phát hiện ra khối u bé còi, đến khám, BS nói, do gầy, đốt xương chòi lên, đúng là hài. 1 năm sau, tự theo dõi theo sách hướng dẫn, thấy khối u giờ thì đến thằng kém khả năng sờ cũng cảm nhận được, tới khám thì nói như đúng rồi, yêu cầu lấy sinh tiết. Lại nghe, ở THĐ có cái công nghệ phát hiện UTV tài lắm, cũng bon chen, nộp 200k mất toi 1 đống máu, nhận được kết quả không hiểu gì, họ bảo, muốn hiểu thì nộp 30k tiền khám BS, ừ thì nộp, nộp roài, họ cho vào phòng he he chán chả buồn nói ra, vào đó, BS nói: "tớ nói thật với cậu là tớ không hiểu cái tờ giấy này nói cái gì cả, cậu đã được chẩn đoán chính xác là bị UTV đâu mà lại cho phép cậu làm cái xét nghiệm này". Vào viện K, tớ hỏi giá cho cái xét nghiệm, he he 15 - 20 k gì đó chẳng nhớ nữa, rẻ quá trời, thía mới biết. Sặc.
Trên thực tế, giờ chị em bị UTV rất nhiều, cỡ sau tuổi dậy thì là đã có nhiều trường hợp bị ròai. Phát hiện là 1 chuỵên, còn việc chạy chữa thì sao? Với 1 lượng Bệnh Nhân nhiều thì liệu rằng có thể đảm bảo cho chất lượng việc khám chữa bệnh tốt không, khi mà, với các ca nhẹ, như trường hợp tôi kể trên, BS thờ ơ và phán bệnh rất tác trách, chờ đến khi khói u phát triển và hòanh hành với bắt đầu yêu cầu bệnh nhân làm 1 đống các xét nghiệm, và rồi, cuối cùng vẫn là cắt bỏ, và xạ trị, và có biết bao người con gái chưa biết yêu là gì đã không còn vẹn nguyên vì cái khối u quái ác đó. Ai biết phải làm sao không?