1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ứng xử của bạn về TIỀN BẠC trong TÌNH YÊU ? ? ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi camilla, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Ứng xử của bạn về TIỀN BẠC trong TÌNH YÊU ? ? ?

    Có rất nhiều thay đổi khi bạn yêu và được yêu
    Ai cũng nhận ra điều ấy, và dư vị của hạnh phúc khi yêu cũng vô cùng, vô cùng.
    Trong cái vô cùng, vô cùng ấy là rất nhiều ứng xử trong những " giao dịch dân sự " mà bạn phải xác lập_ chỉ _ có _ được_ khi bạn có một người yêu.
    Mọi người đã nói rất nhiều đến những tình huống trong tình yêu, cũng bàn nhiều đến vị trí tiền bạc trong cuộc sống. Vậy trong tình yêu, suy nghĩ của bạn thế nào về tiền bạc ? Cách đôi bạn đang ứng xử để có sự thỏa đáng trong vấn đề vô cùng nhạy cảm nhưng rất thiết thân cho một mối quan hệ bền vững hài hòa ?
    Hãy chia sẻ với mọi người nào
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình và ex rất thoải mái trong vấn đề này. Đi chơi, đi ăn uống, thường thì mình trả, nhưng cũng có những đợt mình hết đạn thì toàn ex trả . Bình đẳng, chẳng tính toán thiệt hơn. Mình có nhiều thì san bớt qua cho ex tiêu, mình hết thì ex lại san lại cho mình Giờ thì chẳng còn ai để mà san cả, hì hì.
  3. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em người yêu cũ bảo với em là : tiền của anh cũng là tiền của em , tiền của em thì ko phải là tiền của anh . Anh có đồng ý ko anh yêu ?
    Mỗi khi nào ăn lô , hay là đánh tán lả ăn được thì toàn chia cho em , nhưng mà em thì chưa cho mình bao giờ , toàn là cho vay , lại còn lấy lãi gấp đôi
    Thế mà mình vẫn yêu suốt 7 năm , đến tận bây giờ , mỗi người một nơi .....
  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Cách đây ít hôm tôi có nói với người yêu rằng : chúng ta yêu nhau và sẽ lấy nhau,vì thế nên tiết kiệm em yêu ạ,khi chi tiêu thì nên tính toán xem có cần thiết hay không.Nói về tiền đi chơi và mua sắm thì thế này : với những gì trên 100K thì chúng tôi sẽ bàn nhau có nên mua hay không,nếu mua cả hai sẽ góp chung,bọn tôi đang có ý định lập quỹ chung của 2 người để giải quyết công việc chung
    Còn tiền tiêu như kiểu tiền cafe,ăn sáng... thì tôi trả hay người yêu trả cũng chẳng sao,ai cảm thấy thiếu thì bảo người kia trả cũng được,quan trọng nhất đó là không ai có cảm giác nợ ai và không ai có cảm giác đang bị lợi dụng kiểu đào mỏ vì kinh tế
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    tớ với bf thì thoải mái chuyện tiền bạc lắm...ng nào thiếu thì ng kia đưa, chẳng câu nệ gì... còn với ex của tớ thì chán lắm, lúc nào cũng căng thẳng vì chuyện tiền bạc...hichic... anyway, tớ luôn bị chỉ trích rằng tiêu tiền quá nhiều (dù đó là tiền tớ...huhuhu)
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ với bf thì cũng bình thường về chuyện money .Với nhiều người thì chuyện này có vẻ là 1 vấn đề tế nhị nhưng riêng với tớ thì thoải mái.Trước đây khi mới chỉ đang cò cưa khi nào anh ấy rủ tớ thì anh ý giả tiền ăn rồi lựa thì tớ trả tiền nưóc.Còn bao h tớ mời thì tớ sẽ giả ,thoải mái tự nhiên ko o ép.Nếu thiếu hoặc hơi vượt trội quá thì sẽ share tớ ko câu nệ chuyện đấy lắm.Tuy nhiên nhiều lúc cũng hơi hoang nên bf của tớ cũng hay nói nhưng tuỳ thôi đôi lúc cũng phải biết tiết kiệm vì cho cả về sau nữa.
    Nói thế nhưng cũng có lúc căng thẳng ra phết vì lúc muốn mua cái này nhưng lại bị ko được mua cứ ức ức nhưng nghĩ lại cái j cần thiết thôi còn ko cần lắm thì thôi cũng được.Suy đi tính lại người yêu mình cũng đúng.Hehe theo tôi thì chuyện tiền nong trong ty đừng biến nó thành 1 điều gì quá lo lắng nếu thật sự chưa có nhiều khi mình còn dựa vào bố mẹ thì cứ nói thật với nhau,đừng chiều người yêu quá mức .Vì nếu còn tính về sau thì cả chuyện này còn nhiều chuyện khác phải biết chia sẻ và nói với nhau bàn bạc nhiều.Cứ thoải mái và tự nhiên và nên biết tiết kiệm!
  7. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    mình với ex chưa bao giờ cảm thấy thoải mái về tiền nong. ex thì muốn trả tiền cho tất tần tật khi chúng mình đi ăn uống hay đi chơi. mình thì muốn share vì nói thật nhà ex chẳng khá giả gì, mà mình thì ghét cái cảm giác nợ nhau, nhất là tiền bạc. đã có lúc mình tranh nhau trực tiếp với ex nhưng rồi ex vẫn giành được quyền trả. 2 lần như vậy mình thấy chán nên thôi, nhưng từ đó để ý chỉ vào quán nào bình dân, đi chơi thì loăng quăng trên xe là chủ yếu.
    nhưng mình muốn hỏi nè, nếu mình là con gái mà 2 đứa cứ dùng xe mình đi chơi thì có phải là mình lép vế quá ko? thực ra thì ex cũng ko có xe, nhưng a mình bảo nó là con trai thì nó phải dùng xe nó chở mình đi chơi chứ. chẳng hiểu thế nào nữa.
  8. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    tiền ư?
    - những người lớn thì khuyên rằng, con gái ko nên giành trả tiền. nhất là khi con trai đủ giàu để trả tiền cho 1 ly chè.
    - anh của tui thì nói ổng ko thích con gái giành trả tiền dù bữa ăn có lỡ nhiều tiền 1 chút.
    - các "nhà tâm lý" nghiệp dư ( ban bè xung quanh chúng ta chứ ai) thì nói: nếu việc đó là lâu dài, diễn ra hoài hoài thì 2 người nên share cho nhau.
    -riêng tui, tui ước chi "tiền" ko bao giờ là vấn đề dc quan tâm trong những mối quan hệ bạn bè hay iu đương. tui muốn khi tui thích thì tui trả, người kia cũng ko vướng mắc gì chuyện đó. khi người kia thích thì người kia trả. ko bao giờ 2 người phải giành wa giành lại.
    nhưng rõ ràng, ai trả ko quan trọng bằng cách trả, cách bạn đề nghị "dc trả" để sao cho bạn cảm thấy thoải mái mà người kia cũng vậy( ko cảm thấy tự ái, hay cái gì đó mà bọn con trai nghĩ, sao tui bit dc họ nghĩ gì?!). nhưng vấn đề là tui chưa tìm ra cách đó. nhất là khi đi chơi 2 người mà người kia lớn hơn bạn. nhiều khi buồn buồn cũng muốn rủ anh đi chơi lắm nhưng cứ nghĩ anh đi theo như để trả tiền cho tui thì tui chỉ muốn ở nhà. và cứ thế tui liên tục ở nhà trừ khi anh rủ
    rồi một ngày mọi thứ trở nên nhạt nhoà trong tôi, trong anh...như hạnh phúc chưa khi nào tồn tại ???

Chia sẻ trang này