1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ứng xử thế nào trong trường hợp này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sondg271, 28/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tình huống là thế này, em quen 1 cáo qua mạng, hồi đầu nó vào hỏi em thông tin về trường em rồi em cũng nhiệt tình trả lời, sau thì ít khi chat. Gần đây em chat vs nó phát hiên ra cùng quê nên có phần thân thiết hơn.
    Hôm rồi nó kể trường A của nó thi MISS ( nó ko đỗ trường em), rồi cho em bài báo trên mạng, nó làm MC cho chương trình ấy, rồi nó bảo đọc thử xem, nó đang tức vì bài báo ấy viết ko ra gì. em đọc xong nhận xét nhiệt tình: ảnh xấu, ko phô tô shop, ngôn từ thì lủng củng, thô ko có chọn lọc...rồi em bảo đúng là trường A. Nó ức chế lắm, bảo trường anh thì hơn gì (chắc vì em nhận xét trường nó như thế)
    Em chỉ bảo là anh ko có ý chê trường em đâu :)) mà là chê cái đứa viết bài này thôi. bla bla, giải thích thì nó cũng ko để ý, nhưng chắc vẫn cay cú :))
    Em chỉ muốn hỏi kinh nghiệm các đại ka ở cốc, là những người có bề dày kinh nghiệm, xin cho em biết cách nhận xét bài báo trong trường hợp này nói riêng hấyu này là kiểu như tranh ảnh, con chó nhà nàng...
    Thank các đại ka góp ý :D:P:P
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn thấy người ta đang tức tối vì X, mà muốn cầu tài, làm đẹp lòng người ta, thì hùa theo chê X, chứ sao lại quay ngoắt sang chê Y? Chưa kể Y còn là một phần tính chất của họ, thì họ càng khó chịu.

    Giao tiếp còn kém.
  3. www.kulinh247

    www.kulinh247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    keke
    nhỡ đâu con pé kia viết cái bài đó thì mệt chuyện đấy nhỉ
  4. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng thích khen hơn là bị chỉ trích. Muốn góp ý một cách hiệu quả thì tốt nhất là nên bắt đầu bằng những lời khen ( thành thật ). Khi được coi trọng và tâm lý vui vẻ thì sẽ rất dễ tiếp nhận những lời góp ý. Nếu góp ý không tế nhị, cứ nói thẳng tưng + diễn đạt kém thì chẳng được gì lại còn mất thiện cảm. Tâm lý con người thích được coi trọng hơn là bị chèn ép, ra lệnh
  5. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ê ê, em ko chê trường nó nhá =)), đấy, mọi người cũng hiểu nhầm, trách nào em nó hiểu nhầm =)). em cụ thể luôn, nó học trường nông nghiệp, okie. Em bảo "cái đứa viết bài đúng là nông nghiệp", ý là ko viết sao cho hấp dẫn, cho hay, nhà báo mà chưa có kinh nghiệm (người viết bài thì là nhà báo rồi, chứ ko phải nó viết, nó đang ức chế bài ấy). Thế thôi, là nó quay ngoắt sang bảo chê trường nó, thế mới khổ em chứ :)) rồi nó bảo trường anh thì hơn gì, chỉ lfa bề nổi thôi...Có trách thì trách tên trường nó sao lại là nông nghiêp thôi =))
    Thứ 2 là em hùa theo chê bài viết đấy chứ, chỉ là chê nhiều quá nên con bé ức chế, bảo ảnh chụp xấu ko pho to shop, thì nó hiểu thành miss trường nó xấu, chết cưòi em mất=))
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đúng là giao tiếp kém.

    Bạn dù trong bụng có ý muốn hùa theo cô kia để lấy lòng cô kia, nhưng câu chữ phun ra đằng miệng lại thô thiển, làm cô kia khó chịu.

    Chẳng ai hiểu sai gì cả, ai cũng hiểu là bạn muốn hùa theo cô kia để lấy lòng cô kia.

    Và chỉ duy nhất có mình bạn không thừa nhận là cái ý định (hùa theo) của bạn thể hiện ra lại trở thành chống đối (chê những gì liên quan đến cô kia.)

    Giờ thì bạn ráng đi mà cãi với người dưng ở forum là bạn cư xử khéo đi, cái sự cãi vã đó cũng chẳng chứng tỏ là bạn khéo gì cả! Và cô kia thì đã có chút khó chịu trong lòng với bạn rồi, thậm chí nếu bạn có cãi "thắng" những ng dưng ở forum này.
  7. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    :-??:-?? ờ thì em mới bảo là em chê nó thô thiển quá thôi :)) nên mới lên đây hỏi chê thế nào cho nó có văn hóa :)) chứ ko em viết lên đây làm gì?
    Còn em ko chê trường Nông nghiệp, hay bất cứ trường nào khác nhá (tại tên trường nó đặt như thế, nên khi nói thì em thấy dùng từ ấy cũng hợp lý, vs đá đểu nó tí, chứ chưa nghĩ đến vấn đề là con bé này có tính bảo thủ về trường nó, trước kia và vửa rồi em mới nói chuyện mà nó cứ đem chuyện trường này trường kia ra đấu đá, nên em đoán thế).
    Ý định hùa theo thì em ko phản đối, vì em chỉ biết làm thế mà thôi.
    Em đặt lại câu hỏi lần nữa, là cách chê thế nào cho khéo? :D
    Em chỉ rút ra từ bài học này, cũng như 1 số comment ở trên là có thể khen trước, rồi để tự cô ta nói ra cái cô ta ko vừa ý :D vừa ko mang tiếng là xấu tính, mà còn giúp cô kia giải tỏa tâm ý :))
    mong nhận thêm ý kiến từ chị và mọi người
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Dẫn câu này đưa e í xem, là xong luôn ấy mà.
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà chú này, cứ mở miệng ra là gọi nó, nó.. Phải gọi là cô ấy, biết chưa!? ;))
  10. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chửi thẳng vào mặt nó, con điên, trường mày sao bằng trường anh mà cứ cái cố, xấu như ma mút còn hãm l, thôi cút.
    Zậy là xong.

    Còn trước khi xẩy ra chửi nhau thì ta nên kệ mẹ nhà nó, ờ, để tí anh đọc thế thôi, không cần bình luận gì cả, hi hi. Nó hỏi anh đọc chưa bảo chờ anh chút nhé anh đang cho tiền vô két, anh đang có điện thoại, 1 lúc sau out. Vì không nên chát chít nha chú.

Chia sẻ trang này