1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ứng xử trong khi yêu? cấp cứu!!! cấp cứu!!! ai giúp tớ một tay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Missvn1, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Missvn1

    Missvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ứng xử trong khi yêu? cấp cứu!!! cấp cứu!!! ai giúp tớ một tay?

    Chào bà con thân mến,
    Lần này thì có thể coi là "Mối tình đầu " của tớ vì trước kia tớ chỉ iu đơn phương thôi , hoặc là nhìu người iu tớ mà tớ thì chẳng thích tẹo tèo teo nào, chỉ có lần này là hì hì đến từ từ 2 phía , nhưng tớ thấy để đạt được một tình iu như vậy thì không khó bằng "nuôi dưỡng" nó, làm sao có thể "nuôi" cho nó trưởng thành? biết ứng xử sao cho vừa lòng người ấy bi giờ hic...Tớ vẫn tự tin lắm lắm nhưng có đôi lúc lại thấy sợ mất người ấy, Tớ chẳng phải là kẻ đần độn cũng càng không phải là đứa kém ngoại giao hay không tế nhị, hãy mách cho tớ "vài chiêu" khác khác đi, xin đa tạ!
    ------------------------------------------------

    Được Missvn1 sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 22/11/2004
  2. Hiepsi_Aivanho

    Hiepsi_Aivanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Làm ngược lại tất cả những điều những người khác đã làm. Con không làm được vây thi hãy làm chình mình chẳng cần chạy theo "ai"
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ cần sống thật lòng với bản thân mình và với người yêu thôi.Anh ấy yêu bạn vì chính bản thân bạn hiện giờ không có gì phải thay đổi đâu.Quan trọng nữa là bạn phải tự tin vào bản thân mình nhé.Chúc bạn hạnh phúc.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vào thư viện của box TVTY tham khảo nhé:
    http://www.ttvnol.com/tvty/449317/trang-1.ttvn
  5. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Liên hệ tổng đài 04-1080 mục tâm sự bốn phương với điện thoại viên số 04 ( A.Hùng )
    Không bằng lòng và không thành công.......................sẽ đền đạn .
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    cư bình thường thôi, yêu hêt mình, sống hết mình, chúc chú Hạnh phúc
  7. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mình băn khoăn quá, mình thì đang đi học ở xa, bạn mình ở nhà. Vẫn đang vui vẻ, tự dưng không trả lời thư của mình nữa, nhắn tin offline vẫn không trả lời, mặc dù có online. Cuối cùng vì mình không chịu nổi tâm trạng im lặng như vậy nữa nên chủ động viết thư chia tay trước, vậy mà anh ấy cũng không trả lời. Chẳng lẽ lại t hế sao? Nếu không còn gì thì cũng nnói với nhau vài câu, cứ lẳng lặng mà đi như thế sao?
  8. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Missvn1: Đúng là chỉ cần thật lòng với nhau thì sẽ không gì chia cách được.
    darknight: Cứ từ từ, biết đâu có chuyện gì thì sao. Biết bao chuyện có thể xảy ra, hãy để cho bên kia một chút thời gian... Hay là lâu quá rồi
  9. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    to darklight :
    Dàn ông thường như thế, nói chung là nên quên hắn ta di...có vẻ hèn quá
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    yêu cả 2 sau đấy lựa chọn sau

Chia sẻ trang này