1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Unhappy [Tâm sự] bây giờ mình nên làm sao đây???

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 30/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chào các thím. Dạo này bị gấu đá nên buồn quá lang thang vào đây chém gió với a e. Văn vẻ của em hơi lủng củng nên các bác gạch đá nhẹ nhàng ạ.[​IMG][​IMG]
    Em thì ở Hà Nội vẫn ăn bám ông bà bu và đang đi học.
    Em và gấu yêu nhau cũng được 6 năm. Em mới bị gấu đá [​IMG][​IMG] Em ý nói em ý đã yêu người khác làm trợ lí giám đốc và du học ở niu zi lân về. Gấu em nói gấu có cảm tình với thằng đấy sau 1 2 lần cafe nói chuyện và hắn làm quen gấu em trên zalo.
    Cái ngày định mệnh ấy gấu e đã bỏ e đi với lí do là "e yêu a e thấy không có tương lai". Về cái này thì em nhận là em sai vì em vẫn ăn bám gia đình trong khi e ý đi làm bán quần áo ở một cửa hàng lớn và không đi học. Trong thời gian em ý làm thì 2 đứa cũng ít được gặp nhau vì em ý thường xuyên làm tăng ca để thêm thu nhập, trước đó thì 2 đứa ở nhà và 2 đứa lúc nào cũng dính với nhau 15/24 tiếng đồng hồ. Em nó đi làm thì e lại suốt ngày đi chơi điện tử với thằng em mà không lo làm ăn gì vì nghĩ mình vẫn đang đi học. Nên sau thời gian đó em nghĩ gấu đã chán em.
    [​IMG]
    Em có níu kéo em nó rất nhiều, gửi những lá thư mà ngày xưa em viết cho tôi và làm clip trong đó có nhiều hình ảnh của tôi và em. Trong tối tôi cho em ý xem clip đó em đã khóc, tôi tưởng em đã thông cảm và chấp nhận quay lại với em nhưng cuộc đời trớ trêu các bác ạ. Trên đường về em khá mừng vì làm lành được với em nó, về nhắn tin e quay lại với e nó thì e nó lại từ chối[​IMG].Em nói em cho tôi 5 tháng để thay đổi thành một người có ý thức hơn, người lớn hơn và phải làm cho em nó thấy tin tưởng tôi và biết tự lập.
    Mới đầu em không tin là gấu yêu người khác mà đang thử thách mình, em có hỏi thì gấu gửi ảnh của thằng kia cho em (chỉ có mình thằng đấy thôi chứ không có mặt gấu), Còn gửi cả đoạn chát của nó với gấu nhưng trong đoạn tin nhắn đấy chỉ có 2 dòng em yêu anh và anh cũng yêu anh kèm theo mấy hình trái tim nhìn thấy ghét. Em vẫn không tin vì ảnh kia em có thể lấy của bất kì đứa nào còn đoạn chat thì em nó lại che ảnh với tên thằng đó đi, với tin nhắn thì em nó có thể nhờ bất kể đứa bạn nào của em nó cũng được.
    Em rối trí quá các thím ạ, em có nhắn tin các kiểu để làm lành thì em nó dọa e là "a nhắn nữa là e đổi số và cắt đứt liên lạc với a. Em đã nói là 5 tháng là 5 tháng, a có tin e không". Em nói: "có, nhưng a không yên tâm khi e có người khác (tính em khá ích kỉ và hay ghen nhé). Em thì nghĩ em nó thử thách em xem em thế nào.
    Mùng 10/6 này là kỉ niệm 6 năm tôi và em nó yêu nhau, em có mời em nó đi ăn và đi chơi. Theo các thím thì em nên có quà cáp hay thứ gì đó bất ngờ để em nó xúc động và quay lại ạ. Thực sự thì bây giờ em đang rất rối và không biết phải làm như thế nào[​IMG][​IMG]
    Các thím tư vấn cho e với. Thực sự em vẫn không hiểu tình cảm em nó dành cho em bây giờ là như thế nào, em rối quá. Mùng 10/6 này mà không thành công chắc 5 tháng quá. Mà 2 ngày em không gặp em ý đã nhớ quá trời rồi các bác ạ[​IMG]
    P/s: hôm qua em có qua em nó gửi mấy lá thư khá tình cảm mà 2 đứa viết cho nhau hồi còn trẩu tre. Xong em về nhà em nó và có ôm hôn khá cuồng nhiệt. Để ý thì e vẫn thấy em nó đeo nhẫn của em hồi trước em tặng [​IMG][​IMG]

    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này