1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

“Unknown Hero”: Chiếc áo rách của thông điệp về nhân quyền!

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 14/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Unknown Hero: Chiếc áo rách của thông điệp về nhân quyền!

    [​IMG]

    Nhìn lại một năm có 365 ngày, không có ngày nào mà các thế lực thù địch ngơi nghỉ trong cuộc chiến thực hiện âm mưu chống phá Việt Nam. Đến thời điểm cuối năm, tần suất và tốc độ tấn công đó dường như đang được xúc tiến ngày càng nhanh. Đến ngày lễ giáng sinh mà tổ chức Civil Rights Defenders (CRD) – tổ chức bảo vệ những người bảo vệ quyền dân sự cũng lợi dụng để chống phá được thì thật sự họ xứng đáng là những nhà chuyên gia trong lĩnh vực này.


    Theo đó, CRD đã phối hợp với công ty thời trang Weekday để thực hiện chiến dịch “Mùa Giáng sinh” nhằm tạo ra các mẫu áo T-shirt với các thông điệp về nhân quyền. Sẽ không có gì phải nói khi một trong 4 thông điệp mà họ đưa ra là Những anh hùng vô danh (Unknown Hero) lại dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (được biết đến là blogger Mẹ Nấm).

    Theo như lý do tổ chức này chọn blogger Mẹ Nấm là biểu tượng cho “Unkown Hero) là: “… Một trong những người dũng cảm, một anh hùng chưa được nhiều người biết đến nhiều là một blogger người Việt có tên là Mẹ Nấm… Vào tháng 10/2016, cô đã bị bắt bởi công an và bây giờ có thể phải đối mặt với 12 năm tù chỉ vì lên tiếng về bảo vệ người dân bình thường chống lại những nhóm lợi ích có nhiều quyền lực…”.

    Không hiểu cái tổ chức CRD này lấy thông tin từ đâu mà họ dám khẳng định Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt “… chỉ vì lên tiếng về bảo vệ người dân bình thường chống lại những nhóm lợi ích có nhiều quyền lực…”. Xin thưa với Civil Rights Defenders là sự việc liên quan đến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không chỉ dừng lại ở những hiểu biết phiến diện và nông cạn như vậy.

    Từ khoảng đầu năm 2012, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (còn có các tên gọi khác như Mẹ Nấm, Mẹ nấm Gấu, Nguyen Nhu Quynh) thường xuyên đăng bài có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức…

    Blogger Mẹ Nấm cũng thừa nhận đã tự thu thập thông tin 31 trường hợp chết trong trụ sở Công an từ internet rồi cắt xén, thêm bớt, xuyên tạc, chỉnh sửa để tạo ra tài liệu “Stop police killing civilians” làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, nhất là làm cho quần chúng nhân dân hoang mang, hiểu sai bản chất vấn đề, mất niềm tin vào lực lượng công an nhân dân.

    Vậy thử hỏi Civil Rights Defenders là những hành động trên của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có chỉ dừng lại ở mức độ là bảo vệ người dân như các ông nói hay là xuyên tạc sự thật, vi phạm trắng trợn các qui định của pháp luật? Thiết nghĩ, Civil Rights Defenders cần nghiêm túc kiểm điểm và thay đổi thông điệp “Unknown Hero” sang cho cá nhân khác chứ không phải là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Chia sẻ trang này