1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước ao có một gia đình hạnh phúc.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haychotoitinhyeu, 13/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ước ao có một gia đình hạnh phúc.

    Giờ đây ngồi nghĩ lại khoảng thời gian 5 năm trôi qua thật nhanh quá. Li dị rất nhanh nhưng để làm lại một cuộc sống mới thật khó, sự tự tin bây giờ mơi quay trở lại với mình. Ao ước có một gia đình nhỏ bé, có con gọi mình bằng " Mẹ" đối với mọi người điều đó thật dễ , sao đối với mình nó cứ như một thứ xa xỉ vậy. 34 tuổi , càng lớn tuổi càng mong mỏi điều kỳ diệu đó đến nhưng thật xa vời.
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu những gì đén tự nhiên ...
    34t rồi ...khó nhỉ
  3. NeverF0rgive

    NeverF0rgive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Được NeverF0rgive sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 14/03/2009
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có ai nói dùm tôi HP là gì ko nhỉ?
  5. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời ...
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    tớ hơi đần ...bạn có thể chỉ giúp tớ đc chứ?
  7. myway18

    myway18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến sẽ đến cái gì đi nó sẽ đi có cố cũng ko níu kéo lại được. chia tay để cho tâm hồn mỗi người được thoải mái. tôi đang lang thang trên mạng tìm 1 mẫu đơn ly hôn nhưng ko fải cho tôi (chưa có gia đình) mà là cho Ba mẹ tôi đau buồn lắm bạn ạ khi mà tôi fải cầm trên tay tờ đơn ly hôn để Cha Mẹ mình ký vào mặc dù mấy lăm qua tôi đã cố gắng hết sức để giữ cho gia đình được hạnh phúc nhưng những cố gắng của tôi đã trở thành tuyệt vọng khi mà thời gian qua nó đã trở thành cao trào Bố mẹ tôi ko thể sống với nhau được nữa. Đã từ nâu tôi ước ao cho gia đình mình được hạnh phúc 1 điều đơn giản với mọi người nhưng nó quá xa xỉ đối với tôi, nếu có cuộc trao đổi tôi nguyện mình giảm đi 50 năm tuổi thọ để đổi lấy 1 điều đơn giản đối với mọi người tôi cũng sẽ làm,
    CHÚC CHO MỌI NGƯỜI LUÔN LUÔN HẠNH PHÚC
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ko biết phải chia sẻ với bạn điều gì lúc này.
    Hịc hịc
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Khoảng năm mình lớp 7, khi 1 cô phụ trách ghé đầu vào lớp để hỏi han thăm do đời sống hs, có đặt 1 câu hỏi " lớp mình có ai bố mẹ đã ly hôn" như một phản xạ lúc đó mình đã giơ tay dõng dạc " có em ạ ! " như tự hào lắm rồi bất chợt mới nhìn xung quanh ,cả lớp mỗi mình mình ko nhìn mình ...Hồi đó ko hiểu đc nhiều, chỉ biết người lớn nói rằng bố mẹ chia tay thì con cái sẽ khổ
    Nhớ hôm nhà toà gọi 2 đứa đến để hỏi rằng " cháu thích ở với bố hay với mẹ " ... cũng chẳng biết trả nhời thế nào, haizz
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    cs ko có gì là trọn vẹn, biêt góp nhặt những niềm vui nhỏ se gom thành niềm Hp thôi . Đừng chỉ nhìn những thứ ở quá xa mới cho đó là HP thực sự

Chia sẻ trang này