1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước ao có một gia đình hạnh phúc.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haychotoitinhyeu, 13/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myway18

    myway18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy tôi đồng ý với bạn, HP nó chỉ là những việc nhỏ nhoi trong cuộc sống góp nhặt vào nó sẽ là niềm HP vô bờ.
    Nhạc Trịnh lúc này quả là hay,
  2. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    HP có thể là những gì đã qua, những gì đang đến hay chỉ là những điều chúng ta đang mơ ước khát khao mà chưa có được hay có được chưa trọn vẹn. Giả sử bạn ước ao có một gia đình hạnh phúc, điều đó có nghĩa là bạn chưa hoặc không có được hạnh phúc trong gia đình mình. Đối với người khác, HP là rất nhiều thứ, nhưng với tôi nó chỉ gói gọn trong hai từ BÌNH YÊN. Khi nào bạn được bình yên, đó chính là bạn đang HP và ngược lại.
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    ước mơ này jống của tớ quá, nhưng với tư cách là 1 đứa con trong cái gia đình đó, vì tớ chưa lập gia đình. Nhưng tớ hiểu, để có 1 gia đình hạnh phúc, thì ước thôi chưa đủ, có suy nghĩ tích cực rồi, thì cần có hành động tích cực nữa. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng biết thế nào để định nghĩa 2 từ hạnh phúc cả, chỉ biết cố gắng sống chọn vẹn cho ngày hôm nay và tốt hơn ngày hôm qua mà thôi.
  4. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đi đám cưới bạn bè rất vui, nhưng trong lòng lại buồn cho mình. Không biết bao giờ mình sẽ hết buồn, xung quanh mình mọi người yêu người yêu như thay áo, li dị xong là cưới ngườikhác ngay.Con fmình sao khó vậy nhỉ???
  5. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày cứ tiếp nối, vẫn chưa thay đổi và tìm được gì mới cho bản thân mình. Chán quá!
  6. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết cảm giác li dị một lần thế nào, riêng mình, mình thấy sợ bị như thế lắm.
  7. tuyetngantom

    tuyetngantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    MÌnh ước cho con gái mình được có đủ bố đủ mẹ. Mình ước có một gia đình hạnh phúc. . Không mình không ước nữa vì mình biết mình sẽ không đem lại một gia dình hoàn thiện cho con
  8. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC
    Khi ngước lên thấy ai nhìn đăm đắm
    Mười mấy năm rồi vẫn ánh mắt si mê
    Để trái tim thiếu nữ vụng về
    Lại rộn đập trong ngực người thiếu phụ.
    Khi nửa đêm ngắm con say giấc ngủ
    Hé môi xinh chúm chím nụ hoa hồng
    Quàng tay ôm quên giá lạnh mùa đông
    Thơm má nhỏ mịn màng như trái nõn.
    Hát nho nhỏ tay nhanh nhanh nhóm lửa
    Nấu món gì người ta cũng khen ngon
    Đi làm về cùng với tiếng cười giòn
    Tay ôm nhẹ từ sau khen vợ đảm.
    Khi từng đêm ngồi soạn trang giáo án
    Nhớ vô cùng bao tiếng nói ngây ngô
    Những ánh mắt tin yêu, những câu hỏi bất ngờ
    Chiều tới lớp lòng vui như chim nhỏ...
    Hạnh phúc ấy có phải là quá khó
    Cho ta mãi kiếm tìm xa lắc tận nơi đâu...!?
    (Ước gì người ấy đọc 1lần thôi nhỉ)
    31/12/2007
    Vân Hồng
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đã đọc
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hạnh phúc là khi ta thấy ai đó mỉm cười...

Chia sẻ trang này