1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước chi ta vô tình !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuhangvuitinh, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Ước chi ta vô tình !

    Trên đời này có những cái đáng nhớ, những cái cần phải quên nhưng sao thấy mình chẳng dễ quên chút nào. Cái gì lưu lại trong đầu cũng lâu. Và trong tim chắc là còn lâu hơn nữa. Nhiều lúc ước mình có thể vô tình, không biết quan tâm ai, không biết nhớ nhung và buồn phiền về bất cứ chuyện gì. Nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả để đi đến 1 nơi xa xôi mà còn nhiều giàng buộc chẳng thể đi, ta đang có cơ hội làm việc ở 1 thành phố xa lạ, nếu gật đầu đồng ý sếp sẽ rất mừng nhưng còn em trai , còn việc học.??? Ở đây chẳng có gì để mà lưu luyến, chẳng có gì để níu chân mình, cũng muốn đi nhưng....

    Bây giờ mỗi ngày qua với mình chậm quá , tình yêu không có, sáng dậy muộn tất bật đi làm, đến công ty bận rộn với bản vẽ, bận rộn nghĩ cách đối phó với J , chiều về muộn tất bật với cơm nước, học hành ..... hôm nào cũng như hôm nào, buồn thì khóc 1 mình , vui thì cười 1 mình . Sự xáo trộn nào rồi cũng sẽ đi vào ổn định nhưng bao giờ mình mới vô tư vui vẻ như xưa???? Mình sợ mình rảnh rỗi, sợ ngồi trong phòng 1 mình. Hình như nếu được rảnh rỗi là mọi thứ cứ đua nhau ùa về, làm sao mình chịu nổi, chẳng biết sẻ chia với ai, mà sẻ chia rồi liệu người nghe có hiểu mình hay không???
    25 tuổi rồi, chưa làm gì được cho bản thân, cho gia đình, nhiều lúc không biết rồi tương lai sẽ thế nào? Giá như mình vô tâm, mình chẳng bao giờ phải nghĩ đến hôm qua, hôm nay và cả ngày mai.

    Nhiều lúc thèm được như bạn bè, có bố mẹ bên cạnh. Thèm được như những người gặp trên đường cười nói hạnh phúc với người yêu. Thèm được có người để nhắn tin nhắc người ta mặc áo ấm kẻo lạnh. Giá như ta vô tâm chắc chẳng phải nghĩ nhiều như thế. Tình yêu ư? Cũng muốn được hạnh phúc Nhưng có cơ hội thì mình chẳng muốn bắt đầu. Mà bắt đầu rồi liệu có hạnh phúc không hay lại chỉ là vết thương đè lên vết thương . Mình như con chim sợ cành cong, cũng muốn đậu nhưng lại sợ đau lần nữa. Bao giờ vết thương ấy sẽ lành ?????

    Ước chi, ta có thể vô tình ....
  2. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Rồi vết thương sẽ lành theo năm tháng
    Những ngày buồn sẽ mãi trôi xa
    Ngày mai rồi niềm vui quay trở lại
    Yêu thương ngập tràn khắp nơi nơi
    Chúc bạn vui
  3. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Bên kia tớ thấy có 1 hội độc thân đấy
  4. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn vào lắm nhưng sợ vào rồi lại càng thêm buồn, hu hu .
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Cứ vô tình đi rồi vài năm nữa lại " Ước chi ta đừng vô tình "
  6. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0

    Quá đáng, cứ làm cho người ta đang ở thiên đường rơi bụp xuống địa ngục .
    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 14/01/2008
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ko hề muốn vô tinh, Vì nếu vô tình thì ta không phải là ta.
    Dù thế nào đi nữa, vẫn muốn sống đúng với bản thân mình.
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cứ treo trên thiên đường thế thì thành người thiên cổ mất . Nhân lúc còn đu chưa quá cao hãy rơi xuống , chứ lên tới nơi rồi mới rơi xuống thì bể ... cái ghế ngồi mất
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ta vô hình.Cuộc sống nặng nề quá

Chia sẻ trang này