1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước chi ta vô tình !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuhangvuitinh, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ước chi ta đa tình
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ta củng vậy, ước chi Ta đa tình ...
  3. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ! Vô tình được thì chả còn gì để nói
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    bà ạ, tôi cũng có đôi lần có suy nghĩ như bà. Có nhiều khi tôi muốn đi đâu đó thật xa, không ai biết mình là ai, bắt đầu 1 cuộc sống mới mà không thể. bà đã từng có những lúc hạnh phúc, đã từng có một mối tình đẹp, điều đó là đã hơn tôi nhiều rồi. Có thể giờ đã chia tay nhau nhưng bà vẫn có những kỉ niệm tốt đẹp để nhớ.đừng buồn mãi vì điều đó nhé.
    Đôi khi cứ cười, cứ nói như 1 kẻ yêu đời nhất, không lo lắng nghĩ suy gì. Giả vờ là người vô tâm một chút, tự an ủi mình cũng được chứ sao.
    Bà vẫn có công việc ổn định để bận rộn , đó cũng là một niềm vui mà.
    Việc về HP làm 1 thời gian, bà thấy không thể đi thì cứ từ chối, vẫn có nhiều công việc mới tốt hơn mà.
    Cứ tin vào chính mình đi, 25 tuổi chưa phải là già đâu, còn nhiều cơ hội lắm, kể cả trong tình yêu.
  5. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cảm ơn bà .
    Nhiều lúc tôi thấy cuộc sống nặng nề quá, cứ để mọi thứ lặng trôi thì chả biết sẽ đi về đâu, mà cố gắng vượt qua thì thấy mình sao yếu đuối quá .
    Giờ với tôi cái gì cũng mệt mỏi, khi buồn chẳng có người mà tâm sự, vui chẳng có ai mà chia sẻ. Nhiều lúc tủi thân lắm chứ , mấy năm chứ có ít gì, chẳng biết bao giờ mới quên ????
  6. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều !
  7. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15 tháng 1 năm 2008
    Trời lạnh quá, đi làm mà tê cóng cả tay, nhìn mũi ai cũng đỏ chót vì lạnh. Nếu là ngày xưa chắc người ấy sẽ gọi điện hỏi xem mình có mặc áo đủ ấm chưa, đã ăn sáng chưa ..... Nếu chưa lại cái giọng ấy ca cẩm quát nạt dát cả tai. Giờ thì lại thấy muốn được trở về ngày xưa. Nhớ lắm .....
    Hôm nay là được 4 năm 7 tháng ngày người ấy tỏ tình rồi, hôm ấy là trưa mùa hè trời rất nóng chứ không lạnh lẽo như hôm nay, gần 5 năm cho 1 tình yêu , quan trọng chứ vì nó là 1 phần của cuộc đời mình, Trải qua nhiều khó khăn, biến động của cuộc sống suốt năm năm, giá như thời gian quay lại mình mong sẽ không gặp người ấy để không có ngày hôm nay . Nhưng chính người ấy cũng đã mang đến cho mình rất nhiều niềm vui, bên mình khi mình cần , giải quyết những khó khăn mình gặp phải , sau này chẳng biết có ai yêu mình hơn người ấy không?
    Với mình, nếu không kể đến những cảm xúc của hồi trẻ con thì đó là mối tình đầu của mình, 1 tình cảm thực sự ấm áp mà mình đã từng được nhận . Yêu người ta rồi, có quan tâm đến ai khác đâu, chẳng quan tâm xem người mình gặp hôm nay có đẹp trai ko, có bảnh bao lịch sự hay không nữa.... trong tâm trí mình người ấy là quá đủ rồi , dù rằng người ấy cũng có nhiều khuyết điểm như bất cứ ai khác, nhưng yêu rồi, khó khăn của nhau, khuyết điểm của nhau có nghĩa gì đâu . Được bên nhau là đủ ....
    Điện thoại của mình hầu như dạo này tắt máy cả ngày, mình không muốn nhìn thấy nó vì người đâu tiên mình nghĩ đến để gọi là anh ấy, người đầu tiên muốn được nghe giọng nói là anh ấy . Bao nhiêu lần áp máy lên tai rồi lại bỏ xuống, tin nhắn soạn rồi lại không gửi . Làm việc cách nhau có 2km mà ngỡ xa vạn dặm ....
    Giá như mình hay quên thì chắc chẳng nhớ gì đâu.........
    Mọi việc trên đời này cái gì cũng có chu kỳ của nó, tình yêu cũng vậy, tình cảm sâu sắc thế nào cũng có lúc phải kết thúc, mình chắc không may mắn lắm vì điều đó xảy ra hơi sớm mà thôi. Mình muốn sau này dù không có nhau thì kí ức còn lại về nhau là những kỷ niệm đẹp, mong sao sau này anh sẽ hạnh phúc, gặp được người tốt hơn mình, giỏi giang hơn mình.... mình sẽ an lòng hơn ....
    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 15/01/2008
  8. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy giống cảm giác của tôi quá, cha bít chư tự nhiên lắm luc còn nghĩ giá như mình không có bạn bè, không có gia đình thì mình đã tự giả thoát rồi. Sống mà cảm thấy như vô nghĩa.
  9. phanduongdll

    phanduongdll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  10. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng muốn mình vô tình, nhưng quan trọng có vô tình được không. Dù biét ngừoi ta quên mình, vô tình với mình rùi, nhưng mình vẫn không thể quên và vô tình như ngừoi ta.

Chia sẻ trang này