1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước chi ta vô tình !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuhangvuitinh, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanduongdll

    phanduongdll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mình lại nghĩ khác đấy.Đôi lúc cứ muốn vô tình hay cố tình ko nghĩ đến những tất bật,lo toan nhưng thử hỏi có được ko?Cơm áo gạo tiền,chỉ có vậy thôi cũng đủ làm minh mệt mỏi rồi.
     
     
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    đọc những dòng tâm sự của bà vào một ngày đông lạnh lẽo thế này, tôi cũng thấy buồn lây.
    Tôi chỉ mong những điều giản dị đến với mình mà kô thấy.
  3. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chẳng hề đơn giản tí nào bà ạ, mỗi con người ta ai cũng mong ước mình được hạnh phúc nhưng có khi nó ở trong tay mình rồi cũng không biết giữ gìn, có phải mỗi con người đều có lòng tham vô tận???
    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 16/01/2008
  4. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    Ước gì mình có thể vô tình được , cho e có thể bình yên mà tiếp tục cuộc sống của mình .
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    e ko muốn thế đâu! e đánh đổi sự bình yên vốn có của e lấy hạnh phúc từ a
    Vô tình~~> nghĩa là ko có tình? hay là bạc ơn bạc nghĩa? e ko hiểu từ này có nghĩa là rì
  6. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ờ...nếu vô tình đưọc thì tốt...để mỗi khi cái lạnh về ko thấy nhớ...thấy buồn.....để khi nhìn người khác bên nhau khong thấy đau.....để khi thấy 1 ai đấy không thấy tim lại đập nhanh hơn....để không biết mong ngóng về 1 người...để ko cảm thấy tim minh đau nhói khi nghe 1 lời nói...
  7. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Ừ, giá như mình là người hay quên chắc cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.
  8. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, ngày 20 tháng 1 năm 2008
    Sáng chủ nhật như bao sáng chủ nhật khhác , mình nằm ngủ nướng, dậy muộn vì online tới 1h sáng. Xem 1 bộ phim, tự cho phép mình lười biếng sau cả tuần làm việc, nhưng nghi đến đống bát đũa phải rửa, chậu quần áo phải giặt thì chủ nhật đúng là vất vả nhất tuần .
    Từ ngày chia tay chủ nhật với mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ đơn giản là ngày nghỉ ngơi, dọn dẹp đọc sách và ngủ . Nhưng mình lại thấy thanh thản hơn, và được làm tất cả những gì mình muốn, không lo ai buồn, không lo ai giận hờn.....
    Khi còn yêu điều mình sợ nhất là sẽ có 1 ngày anh ấy không còn ý nghĩa gì với mình nữa, sợ mình sẽ quên anh ấy, sẽ không thấy buồn và nhớ anh ... , bạn mình bảo đáng lẽ ấy phải nên dứt khoát lâu rồi. Ừ, nói đâu dễ, cứ cho nhau cơ hội để có thể thông cảm và hiểu nhau hơn nhưng kết quả ngày càng tệ. Mình biết điều này sẽ xảy ra có điều là sớm hay muộn mà thôi . Điều mình mong muốn nhất là anh ấy tìm được người mang đến cho anh ấy hạnh phúc , nếu không gặp lại để giúp quên nhau dễ dàng thì mình mong là không bao giờ gặp lại người ấy, không muốn nghe tin gì hay điều gì liên quan đến người ấy nữa. Đã xác định mỗi người một hướng thì gặp mà làm gì, thà tìm sự thanh thản trong lãng quên, thà để quá khứ là kỷ niệm ngọt ngào để giữ lại những kí ức tốt đẹp về nhau ...
    Chủ nhật này lại buồn rồi
    .....
    Chiều tối đi uống cafe cùng Bình, bỗng nhớ ra rằng đã lâu lắm mình không ra khỏi nhà vào buổi tối, đã lâu lắm mình không cùng bạn bè đi ngồi quán uống cafe. Vô tình đi qua nơi có nhiều kỷ niệm, kí ức chợt ùa về, buồn và nhớ anh....
    Đã lâu nay 2 đứa không có cơ hội nhìn thấy nhau, bặt tin nhau, buồn lắm nhưng như vậy sẽ tốt cho cả 2, rồi thời gian sẽ chữa lành những vết thương, mong rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc như anh mong muốn, còn mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn......
    Năm nào mùa đông mình cũng chỉ đan 1 - 2 chiếc khăn, tặng anh, và anh cũng muốn được như thế . Đông năm nay Mình bận rộn công việc, tối về có ít thời gian, mỗi ngày chỉ đan được 1 chút, hơn cả 1 tháng trời, giờ xong rồi thì lại chẳng có cơ hội tặng cho anh. Chẳng biết đợt lạnh vừa rồi anh có thấy ấm không ????
    Cuộc đời con người ta chẳng có gì được như mình mong muốn , mình chỉ có một ước mơ giản dị là được ở bên người mình yêu dù khi đó là hạnh phúc hay đau khổ, thành công hay thất bại ... chỉ thế thôi , mà cũng không được . Năm năm quá ngắn cho một đời người , nhưng sao để quên lại khó đến vậy ???
    [​IMG]
    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 20/01/2008
  9. gemi8x

    gemi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ước vẫn mãi chỉ là ước thôi.Cũng muốn lắm nhưng vô tình sao đc khi ta đã sinh ra trên đời này với Bố mẹ,với anh em họ hàng.
    "Cuộc đời này thật là rắc rối,làm sao ta sống cho vừa???"
  10. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Hịc! Ước chi ta vô tình!

Chia sẻ trang này