1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước chi ta vô tình !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuhangvuitinh, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pecon_online86

    pecon_online86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ừ,ước chi ta có thể vô tình nhỉ,vô tình để có thế lạnh lùng,có thể dửng dưng,có thế ko phải nghĩ,vô tình để ko phải sốt ruột vì những cuộc điện thoại,vô tình để dủ can đảm để ko trả lời những tin nhắn mà ko thấy áy náy,ko thấy đau lòng,vô tình để mỗi tối đi ngủ và mỗi sáng thưc dậy ko phải nhớ rằng"ta đã ko còn nhau".......ÔI ước gì ta có thế làm như vậy???
  2. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0

    Chị à. Em đã nói rồi, chị mơi có 83 xuân thôi. Vào đây hô hoán làm gi, làm gi chứ.............Chi con trẻ mà.... nhìn ra ngoài mà xem...... cảnh đẹp nhẩy. Em chăng khuyên chi gi đâu. Box này em ít vào. Em sẽ giới thiệu cho chi một anh sinh năm 38 nhé.
  3. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em giai của chị, nhưng mà giới thiệu cho chị anh 38 thì có mà toi à , 38 tuổi thì quá già so với chị mà sinh năm 38 thì anh ý sắp xuống lỗ đến nơi. Chị không nhận đâu, kiếm cho chị anh khác ý nhé . Mai hứa là chị sửa cái CV cho, gớm , mải chát vời giai quên mất em đấy .
  4. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
  5. Demon2191

    Demon2191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ta cứ là ta. Vô tình vô sầu hưu tình hưu sầu
  6. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    ...Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh .....
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay nhỉ! hôm trước tớ cũng vừa đọc cho bạn tớ nghe đấy.
    Ấy đừng nghĩ theo chiều hướng là 1 chiếc mất đi như vậy, mà ấy hãy nghĩ rằng tại vì mình chưa tìm được đúng chiếc dép thực sự thôi, thế nên anh ấy mới là sự thay thế khập khiễng.
    5 năm là 1 quãng thời gian quá dài cho 1 tình yêu mà tớ đã sớm nghĩ là nó sẽ phải kết thúc. Nhưng muộn còn hơn là cứ kéo dài mãi ko có hồi kết.
    Mấy hôm nữa là Tết rồi, hãy cứ buồn nốt những ngày cuối cùng của năm cũ này đi. Để rồi tự tin và vui vẻ đón chào 1 năm mới đến nhé.
    Đón chào 1 năm mới với thật nhiều điều mới mẻ trong tâm hồn và trong cuộc sống bạn yêu nhé
  8. 0974616783

    0974616783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi muốn vô tình , nhưng dòng đời và lòng người lại không thể ...
  9. mondeo2906

    mondeo2906 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là những thử thách, nên nhiều lúc người ta thấy chán nản, mệt mỏi, không muốn đối mặt với thực tại. Những lúc ấy, ước chi mình lạnh lùng, vô cảm, quên đi mọi thứ xung quanh. Giá như có thể sống như những người tu hành vậy, họ đi tu là để cho tâm hồn được thanh thản. Nhưng chúng ta không thể làm như vậy, phải đối mặt, vượt qua những thử thách mới biết nghị lực của mình đến mức nào. Bạn đang có nhiều thứ, hãy sống với những thứ đó và cố gắng tạo niềm vui mới. Cấu chúc cho bạn có nhiều niềm vui.
  10. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Nếu vô tình thì ko có topic này, và nếu vô tình thì chắc cũng chả có nốt TTVN đâu, vì người có ai vô tình được, kể cả người mà ta cho là vô tình nhất cũng ko vô tình.
    Chị cứ tạm nghỉ ngơi, còn hơn là nghĩ nhiều và dằn vặt. Chúc chị hạnh phúc

Chia sẻ trang này