1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước chi ta vô tình !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuhangvuitinh, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người khi đã chia sẻ với mình lúc này, đó là điều đáng trân trọng nhất.
    Hôm nay bị cảm lạnh nghỉ làm nằm ở nhà, càng thêm buồn hơn. Giá như hôm qua không có tin nhắn anh gửi hẹn ai đó nhầm sang số của mình, giá như mình vô tình thì anh đã chẳng thể ở trong lòng mình thêm một phút nào nữa.
    Những lúc con người ta yếu đuối thường nghĩ về quá khứ, có cả nỗi buồn niềm vui để mà suy ngẫm cho chính mình .
    Có 1 thời gian mình đã thu mình đến mức tắt điện thoại cả ngày, đi làm về là đóng cửa phòng, em ******** cũng không ra, càng có chuyện buồn, càng cô đơn thì càng nhớ ngày xưa hơn .
    Cũng biết là chẳng hay ho gì khi mình cứ yếu đuối như thế nhưng mình muốn khóc, muốn buồn và chẳng muốn kìm chế nó, mình muốn sống thật tự nhiên như những gì mình đang cảm nhận mình nghĩ như thế sẽ tốt cho mình hơn.

    " Anh hứa sẽ đưa em đi suốt cuộc đời ........


    http://youtube.com/watch?v=vEp7o_51BEs "

    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 28/01/2008
  2. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Ta cũng ước chi mình có thể vô tình
  3. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Buồn......
    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 12/11/2008
  4. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12 tháng 11 năm 2008
    Ước gì, cuộc sống này không có nỗi buồn, ước gì lòng người cứ nhẹ nhàng hư vô.
    Nhiều lúc mình thương anh quá, giận thì giận vô cùng nhưng con người ta thật kỳ lạ, dù người ta có lỗi nhưng khi họ trải qua đau khổ chẳng thể vô tình....
    Trời chiều cuối thu thật lạnh, buồn nữa, hôm nay có lẽ mình đã mất đi 1 tình bạn vì bảo vệ anh. Buồn lắm chứ.
    Thôi, mình hi vọng niềm tin của mình đặt vào anh không nhầm, mình tin anh sẽ giúp mình chứng minh rằng anh vẫn không hề thay đổi, như những ngày đầu mình quen của 5 năm về trước. Rồi bạn mình sẽ hiều mình, hiểu anh hơn....
  5. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    nếu ấy ước k có nỗi buồn thì làm sao ấy biết đc cảm giác vui và hạnh phúc đc chứ. dù sao vẫn phải có nỗi buồn để cảm nhận đc niềm vui,
    Để bảo vệ 1 ng mà đánh mất đi tình bạn, mà ng ấy mình lại chưa tin tưởng lắm. ấy mạo hiểm thật đấy
  6. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Pm cho anh số đt, anh sẽ cho e biết thế nào là điều kì diệu của cuộc sống
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    bác này định cưa luôn ah?
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại
    "ƯỚC chi Ta có TÌNH"
    Vô tình cũng đau khổ lắm thay
    chap...

Chia sẻ trang này