1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước đi nào !!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi lbaniusagi, 16/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Alo, trung tâm thông tấn và nghe nhìn đây! Mọi ước mơ, mọi cầu nguyện của quý vị sẽ nhanh chóng đc thực hiện. Vâng, trung tâm chúng tôi đang bán các loại của đặc dụng dành cho các cặp tình nhân ở xa nhau. Đó là những chiếc cửa dành riêng cho Nobita đến với Xuka. Vâng, khoảng cách không còn là xa nữa khi các bạn sử dụng chiếc cửa thần kì của chúng tôi.
    Mà phải để ước có cái cửa thần kỳ của Đôrêmon đã, rồi đi thử nghiệm tới những nơi cần đi. Sau đó mới đem ra kinh doanh đc hehe
  2. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt muốn đi đâu đó thật xa
    Để mai trở về TP lại thấy rằng ta yêu nó biết bao
  3. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ước gì, Tết còn thêm nhiều ngày nữa, chưa đi chơi đâu hết mà....
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ước cho mình sẽ bỏ qua hết tất cả mọi chuyện! Năm mới roài mà! hehe!!!
  5. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ước cho thời gian trôi thật mau, đến cái ngày đó thì ... ngừng lại hehe.
  6. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ước gì.....tối mai trời sẽ không mưa.....!!!
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ....nói được lâu hơn , nghe được lâu hơn , cười được lâu hơn ^o^
  8. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "Ước gì em ở đây giờ này. Ước gì em cùng anh chuyện trò...
    Ước gì anh được gặp em một lần..."
    cái gì đã là mơ ước thì sẽ chỉ là hư vô thôi em nhỉ. Anh không thích "Ước mơ" bởi vì nó không là hiện thưc. Ngày xưa mỗi khi anh gọi em, anh cũng ước gì có em bên anh lúc đó. Để rồi em giận hờn trách anh. "Đừng ước nữa anh à, bởi vì nó sẽ chỉ là giất mơ. Mà đã là giất mơ thì có là hiện thưc đâu anh nhỉ." đã bao lần em đã nói với anh điều đó.
    Đêm nay lại như mọi đêm anh thức làm việc để rồi bâng quơ đọc vài tâm sự dễ thưong trên này để rồi thở dài trong đêm vắng. "Ước gì cho thời gian trở lại....và anh chỉ có một mình em thôi" Cái gì mãi mãi ra đi thì sẽ mãi mãi ra đi em ạ. Anh vẫn nhớ đến em như nhớ một qúa khứ không được vui của mình. Có lẻ em chỉ là qúa khứ cua anh chứ không phải là ky niệm. Kỷ niệm thường sâu đậm va vui hơn còn qứa khứ thì "bình thường thôi"
  9. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi..
    ước cho được dùng Card điện thoại quốc tế free.
    Nhưng thôi, ta lạy mi ..để yên cho chị ngủ nhá
  10. sunny0505

    sunny0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ước trời chỉ mưa đến sáng mai thôi!!hix,đi học mà mặc áo mưa oải lắm!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này