1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì anh biết rằng: em thích anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi topaz12, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Đi học bài nào, ko nghĩ ngợi lung tung nữa
    Được bonmeikei sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 17/09/2008
  2. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này chắc chị đang nghĩ rùi nhỉ??keke
    ..E cũng đang nhớ đấy..chả hiểu sao lại thế này ..k gặp cũng phải hơn 2 tháng rùi.. ..Ước gì mình quên béng đi nhỉ??
  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em biết rằng: Anh thích em!
  4. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ước j mình là Tây, để có đủ dũng cảm "áp sát" a và noái "Này e thik a đếy. A nghĩ sao?" Nhưng tiếc rằng mình lại da vàng mắt hơi híp, lấy đâu ra cái cảnh ấy chứ
    Cơ hội chỉ đến 1 lần, nhưng dù sao giờ e đã bớt thik a roài, a ạ.
    Ôi sao mình lớn đầu thế này mà vẫn còn cái gọi nà "rung động đầu đời" nhẩy? Đến lạ! Hình như con người ta càng già thì lại càng trẻ thì fải? Nghe hơi ngu ngu nhưng đúng là thế đấy
    Hi vọng trong thgian tới sẽ gặp 1 a mà mình chết tắc lự, chứ k fải là "chết trog lòng 1 ít" nứa. A ới, a ở đâu

Chia sẻ trang này