1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì anh biết rằng: em thích anh !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi topaz12, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. topaz12

    topaz12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh biết rằng: em thích anh !

    Em biết thật là mơ hồ khi nói rằng em yêu anh... Em chỉ mới thích anh thôi !

    Những lần offline trên diễn đàn là cơ hội cho em gặp anh, thi thỏang mình chat chit với nhau, cũng chỉ là những câu chuyện bâng quơ...

    Tất nhiên 1 người như anh, thiếu gì con gái theo đuổi nhỉ , em biết chứ... Anh giỏi giang, lại có sự nghiệp ổn định,gia đình khá giả, ngọai hình thì ko phải xuất sắc, nhưng cũng dễ nhìn :-)
    Còn em chỉ là 1 cô gái bình thường như bao người khác.

    Nhưng điều làm em thích anh, ko phải chỉ là cái "bề nổi" đó. Em mến anh từ cách nói chuyện cởi mở, vui tính ; từ tính cách thân thiện, ko so đo, tính toán... Càng trò chuyện, em phát hiện ra anh ko phải là một chàng trai nhà giàu chỉ biết tiêu tiền, biết rằng : anh quan trọng tính cách của 1 một cô gái hơn là vẻ ngoài trưng diện..

    Nhưng em chỉ dám giữ tình cảm ấy cho riêng mình.
    Anh thì vẫn xem em như 1 cô bạn quen biết bình thường, mà dạo này công việc bận rộn & những chuyến công tác dài ngày cứ cuốn anh đi.
    Em cũng chả có cơ hội gặp anh vào những dịp offline nữa. Thi thỏang em cũng chủ động nhảy vào chat với anh, chỉ là những câu thăm hỏi xã giao thông thừơng, vì lúc nào cũng thấy anh bận rộn.
    Anh cũng thường than thở với em : "Trời ơi, kiểu này chắc mai mốt anh ế vợ luôn quá ! "

    Em rất muốn thể hiện tình cảm với anh, nhưng em sợ rằng mình sẽ mất đi 1 người bạn, sẽ làm anh khó xử, rồi mai mốt làm sao gặp nhau ???

    Ước gì.. em có thể bắt lấy 1 cơ hội để ... Biết đâu ..
  2. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trời xanh không phụ người có lòng.Mình nghĩ bạn là một cô gái tốt,hãy bật đèn xanh cho anh ấy.Anh ấy là người thành đạt và chững chạc như thế thì sẽ tinh ý nhận ra thôi.Nếu như anh ta tình cờ đọc những dòng này thì ko biết sẽ tối đâu nhĩ
  3. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thường than thở với em : "Trời ơi, kiểu này chắc mai mốt anh ế vợ luôn quá ! "
    Ui bạn ơi, con trai 10 ông thì 9 ông kêu thế, kể cả khi có đối tượng tong tầm ngắm rồi vẫn kêu
    Hồi năm ngoái ông anh kết nghĩa mình kêu thế, nằng nặc đòi mình dẫn đi xem mặt hội bạn, của đán tội anh ý cũng có đk, nghề nghiệp, gia đình, có cá tính, ngoại hình.... Mình quảng cáo mãi cho cô bạn mình cũng cỡ hoa khôi
    gặp xong ông ý lại kêu là cũng thường thôi, rồi tìm cớ này cớ nọ chê, hoá ra cũng có em khác để ngắm trc rồi, cô bạn mình với em đó xêm xêm nhau thôi nên ông ý chưa dứt điểm..
    on trai nói thế thôi, chứu họ biết họ có nhg lợi thế nào, họ là ng` chủ động đi kưa bạn ạ, mà có thể vì họ muốn có mối qu hệ yêu đương tự nhiên, nhưng fải là với 1 cô gái đạt tiêu chuẩn họ đề ra cơ. CHƯA THẤY NÊN KÊU Ế VẬY THÔI
    Nếu bạn ko tương xứng với họ thì nên quên đi bạn ạ. Tìm ng nào có ý định với mình trc ý
    Được hellobabe sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 15/09/2008
  4. kung123

    kung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

    <copy and paste from ở đâu đó >
    [/size=5]
  5. k6aoff

    k6aoff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    loạn hết cả rồi...
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    AR cho bạn 1 câu trả lời mà AR chiêm nghiệm được nhé.
    Mọi thứ cứ tuân theo lẽ tự nhiên, đừng tự ép mình và ép người, đừng quá cứng nhắc, điều gì đến sẽ đến.
    Còn nếu bạn muốn tác động thêm 1 chút để đẩy nhanh tiến trình thì có nhiều cách lắm.
    Bạn có thể nhờ anh ấy chỉ dạy khoản nào đó mà anh ấy rất giỏi. Cứ làm đi và bạn sẽ hiểu đc nhiều điều thú vị.
  7. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hay ...
    Thằng nào may mắn thế ?
  8. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới off hôm nay có bài này liền... sợ quá ... sợ quá ... quá sợ
  9. charismatic

    charismatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nick chủ topic lại là nick mới lập nữa chứ...loạn rồi ... loạn rồi ... quá loạn
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    có câu ngạn ngữ thế này: KHÔNG DÁM LÀM GÌ THÌ ĐỪNG HI VỌNG GÌ HẾT

Chia sẻ trang này