1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì cho hôm nay???

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi visual_dieu, 01/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngày mai trời mưa , công trường nghỉ hết nhỉ
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ước cái gì mà kỳ quặc thế.
    ước gì hôm này trời thật đẹp để đi chơi cho thoải mái.
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ước cái gì mà kỳ quặc thế.
    ước gì hôm này trời thật đẹp để đi chơi cho thoải mái.
  4. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay biết tin em không còn được làm ở chỗ đấy nữa, mình thật buồn. Chẳng làm được gì cả. Chịu đựng một năm làm parttime để hy vọng lên fultime, thế mà chỉ một lần đi làm muộn, cái hi vọng làm ở đó đến khi học xong của em tan tành. Em chẳng bao giờ kêu than, chẳng bao giờ tức giận với ai cả nhưng em lại hay bật lại nó một cách tươi cười, và cái lí do em đi muộn là cái dịp nó trả thù. Phải không nó?. Cả nhóm G9 - những người hết lòng vì công việc đã ra đi chỉ vì nó. Vì chẳng ai dại gì dây với hủi.
    G9 gọi điện cho em, em vẫn tươi cười dù bị sa thải, em thích làm chỗ đó lắm mà, và cả nhóm cũng đều không muốn ra đi, ai cũng muốn gắn bó lâu dài. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Âu nó cũng là cái liễn.
    Em đã tính đến nước không học tiếp dù chỉ còn vài tháng nữa thôi và về quê vì cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Em chẳng bao giờ thế đâu đó chỉ là cái "định" của em, G9 biết thế. Em đã chịu được một năm parttime, thế thì chẳng có lí do gì em không tiếp tục được cả.
    G9 biết là em sẽ làm được.
    Chị ước gì có thể đấm vào cái bộ mặt giả tạo của nó.
  5. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay biết tin em không còn được làm ở chỗ đấy nữa, mình thật buồn. Chẳng làm được gì cả. Chịu đựng một năm làm parttime để hy vọng lên fultime, thế mà chỉ một lần đi làm muộn, cái hi vọng làm ở đó đến khi học xong của em tan tành. Em chẳng bao giờ kêu than, chẳng bao giờ tức giận với ai cả nhưng em lại hay bật lại nó một cách tươi cười, và cái lí do em đi muộn là cái dịp nó trả thù. Phải không nó?. Cả nhóm G9 - những người hết lòng vì công việc đã ra đi chỉ vì nó. Vì chẳng ai dại gì dây với hủi.
    G9 gọi điện cho em, em vẫn tươi cười dù bị sa thải, em thích làm chỗ đó lắm mà, và cả nhóm cũng đều không muốn ra đi, ai cũng muốn gắn bó lâu dài. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Âu nó cũng là cái liễn.
    Em đã tính đến nước không học tiếp dù chỉ còn vài tháng nữa thôi và về quê vì cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Em chẳng bao giờ thế đâu đó chỉ là cái "định" của em, G9 biết thế. Em đã chịu được một năm parttime, thế thì chẳng có lí do gì em không tiếp tục được cả.
    G9 biết là em sẽ làm được.
    Chị ước gì có thể đấm vào cái bộ mặt giả tạo của nó.
  6. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    ... Ước gì em ở đây giờ này
    Ước gì anh cùng em chuyện trò và ......
  7. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    ... Ước gì em ở đây giờ này
    Ước gì anh cùng em chuyện trò và ......
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ước gì vết thương của anh chóng lành. Ước gì có thể liên lạc với anh như trước...
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ước gì vết thương của anh chóng lành. Ước gì có thể liên lạc với anh như trước...
  10. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi sao mà thi cử mệt thếước gì chỉ có học mà ko cần phải thi nhỉ lúc đó thì chỉ cần đến trường học xong về thoải mái mà chơi nhỉhờ hờ thích thế

Chia sẻ trang này