1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì cho hôm nay???

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi visual_dieu, 01/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi sao mà thi cử mệt thếước gì chỉ có học mà ko cần phải thi nhỉ lúc đó thì chỉ cần đến trường học xong về thoải mái mà chơi nhỉhờ hờ thích thế
  2. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thể biến đi đâu đó vài ngày. Tù túng, chật hẹp. Lại thèm được vô vi rồi. Kíu với...kíu với...
  3. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thể biến đi đâu đó vài ngày. Tù túng, chật hẹp. Lại thèm được vô vi rồi. Kíu với...kíu với...
  4. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    1h45''
    Úm ba la cà la xí muội Ước gì hôm nay thi tốt
  5. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    1h45''
    Úm ba la cà la xí muội Ước gì hôm nay thi tốt
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ước gì công việc đừng quá mệt mỏi thế này.
    ước gì có một bờ vai cho mình dựa.
    ước gì có người hiểu mình nhớ người đó đến nhường nào.
    ước gì mình có thể nói cho him hiểu được mình.
    ước gì............
    ước gì..........
    ước gì có anh ở bên cạnh mình.
    ước gì...................
  7. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ước gì em không phải xem, phai nghe lải nhải cái điệp khúc mà em hay phải xem phải nghe mỗi khi có một cuộc thi người đẹp nào đó :" em tên là chuối thị hồng xiêm, em đến từ... em yêu mầu trắng vì đó là mầu của hoà bình, em yêu màu xanh vì đó là màu của hy vọng, em yêu màu vàng, vàng bốn số 9 hoặc chín số 4 cũng được, em thích được đi du lịch, em thích thể thao, em thích đọc báo thời trang và củ chuối hơn nữa, em ước cho thế giới hoà bình được ngự trị ở muôn nơi, em ước cho không còn người nghèo trên thế giới, trẻ em được học hành , được cắp sách tới trường,. có đủ cái ăn, cái mặc..... kekekek, em ước nhiều quá thế này, bố giám khẳo nào chịu đươc "
    em ước gì em sinh ra sớm hơn 1 năm nữa, bây giờ em mới là một thanh niên 17 tuổi ( câu này nghe quen quen, hầu như bất kỳ thằng thanh niên nào 17 t cũng đuợc giải ngố bằng cái câu truyện bắt đầu bằng cái đoạn văn này thì phải ) đủ 18 tuổi em có đủ điều kiện để kết hôn theo đúng luật hôn nhân và gia đình rồi, cứ cái kiểu cưới chui thế này em tức lắm cho dù biết thiên hạ cưới chui ầm ầm.
    em ước gì.... em còn đủ tiền để online thêm một chút nữa post bài hầu phục vụ cho các bác thường lãm, nhưng mà thú thực em hết ciền rồi, stop here.
    àh quên, em ước gì các bác đọc xong, post vài bài chửi rủa thằng em vài tiếng ...
  8. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Ước gì, nếu cây muốn (và đã) lặng, thì xin gió cũng đừng!
  9. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    ...Có nhiều khi, tôi quá buồn. Tôi ước mơ tìm về dưới bóng cây xưa...
  10. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Uớc gì Hôm nay cũng như mọi ngày
    Để tôi được thấy em ..............
    Ước gì hôm nay là ngày 24/7 để Box Tb ta được gặp nhau .....
    Uớc gì......................................

Chia sẻ trang này