1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì cho hôm nay???

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi visual_dieu, 01/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Ước gì đừng có mưa. Mưa chỉ làm thêm nhớ Mẹ, nhớ nhà!
    Những ngày mưa thế này, cả nhà luôn đông đủ. Mẹ nấu cơm sớm, cả nhà ăn sớm. Rồi ngồi tán chuyện linh tinh. Có khi, còn năn nỉ được mẹ cho phép "để dành" bát đĩa đến mai tạnh sẽ rửa. Thế nào bố mẹ cũng nhắc đến chuyện ngày mình còn bé, xinh ơi là xinh! (Đến mức mẹ hay ngồi ngắm và tự nhủ: Con mình cũng xinh xắn và đáng yêu đấy chứ"). Thế mà càng lớn càng... xấu tệ. Hay chuyện thằng em trai và Mích yêu quý của cả nhà suốt ngày theo mình đến trường và đòi vào lớp học ngồi cùng khi mình học lớp 1. Truờng cấp 1 ngay sau nhà, cách vài bước chân. Bố bảo chẳng quên được hình ảnh: Con chị đi trưóc, thằng em lũn cũn theo sau. Mích lúc thì tụt lại phía sau ra chừng bảo vệ, lúc vù lên đằng trước ra vẻ dẫn đưòng...

    Ôi, ước gì đừng có mưa!
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bi giờ có ai rủ mình đi ăn. Trưa chưa ăn. Đói quá
  3. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện dễ thương nhỉ , ngày còn bé mình cũng ước ao có 1 con cún để nó chơi cùng mình vậy mà mẹ mình nhất quyết không cho nuôi vì chó hay xù lông ra nhà mặc dù chó nhà bà đẻ rất nhiều còn phải đem bán đi cho người ta cơ mà , mình xuống nước hay mẹ cho con nuôi mèo , mẹ cũng nhất quyết không cho vì mẹ mình bảo mèo thì không có ai đi chăm sóc vệ sinh cho nó .Bây giờ đất chật người đông mình vẫn muốn có 1 con cún thông minh làm bạn , đó là loài vật trung thành với người mà , nếu có tức giận thì đánh nó cũng chẳng sao , hì . Còn thằng em tớ ngày trước cũng dễ thương lắm nhưng bây giờ lớn nó dài như que củi lại còn ham mê điện tử nữa chứ , chán ngấy , về nhà muốn nhờ nó vào YM mà nó cũng không cho , ngày xưa nghèo nhưng sao mà thân thương khó quên quá .
  4. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ước gì chiều nay có 1 người đi lang thang cùng tôi trên những con đường yên bình của HN. Cùng tôi đi ăn những món ăn tôi thích và kể cho tôi nghe những câu truyện thật thú vị!!!
  5. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích đi lang thang ở HN lắm , hôm nào đi làm về sớm là lại vòng qua đường TN để ngắm cảnh và có thể hít không khí mát mẻ không bụi bặm , còn ăn và kể chuyện thì tơ không rành lắm nhưng nói chuyện thì chắc là okie , khi nào off ở TB gặp nhau cái đê . cái tít tít của tớ đây này :
    Ai buồn thì nhắn cho tớ nhé 0986 986 361
  6. Sweet_dream_1901

    Sweet_dream_1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    :( :( Ước gì hôm nay mình cứ bảo nó " nộp tờ giấy đó " thì đâu đến nỗi nào . Đâu đến mức nó ko những ko làm được bài mà còn ko được tổng kết ... Bây giờ ước thì cũng đã quá muộn rồi
  7. Sweet_dream_1901

    Sweet_dream_1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ước gì chiều nay mình đừng đi , thì cũng đâu đến nỗi " khốn đốn " như thế này cơ chứ . Mất toi hơn 200k cũng là mất luôn những dự định ở phải trước .... Chán wá !!!
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chỉ nên ước xèng thôi, Zai fũ lắm, có Zai rồi thì em lại khổ thôi , nhất lại là Zai đẹp .

  9. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là tháng 4 âm lịch rùi, chuẩn bị sang tháng 5 rùi. Ước gì mình yêu được ai đó? Ước gì mình có thể quên được anh?
  10. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Oài, tự nhiên thấy cái topic này nổi lên. Thanks em Thứ_6 nhiều nhá.
    Ước gì hôm nay không phải đi làm. Cái số mà khổ thì tránh mãi nó cũng khổ. Âu nó cũng là cái liễn.

Chia sẻ trang này