1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì cho thời gian trở lại ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi yo_hatsukoi, 10/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ước gì cho thời gian trở lại ...

    Nếu có thể đảo ngược được thời gian bạn muốn trở về thời điểm nào nhất.Hãy giải thích tại sao và kể vè những kỉ niệm khó quên của mình nhé !!!!
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chiều hôm nay trời chợt mưa
    Những ký ức cứ hiện về trong tôi
    Ngày xưa trên lối yêu ngày nào
    Đôi ta tung tăng vui đùa
    Tay trong tay ta hạnh phúc biết bao
    Nhưng hôm nay chỉ mình anh
    Bước lẻ loi trên con đừơng ngày xưa
    Có khi nào em chợt nhớ đến anh
    Nhớ ngày xưa ta từng hạnh phúc
    Nay giọt mưa đã xóa nhoà kỷ niệm
    Xóa cả những yêu thương khi xưa
    Xóa cả hình ảnh anh trong tim em ?
    Giờ chỉ còn mưa và kỷ niệm...
    Chúc em hạnh phúc...người anh yêu!
  3. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng mong thời gian quay trở lại. Chỉ mong 1 ngày mình có thể làm việc tốt hơn trước, hiệu quả hơn trước.
    Nếu không có ngày hôm qua thì ngày mai sao đến được. Nếu ngày hôm qua mình không phạm sai lầm thì ngày mai làm sao mình biết được là mình đã sai?
  4. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Định vào kể lể, vì gần đây cũng hay nghĩ đến giá như được quay trở lại - ko phải trở lại 1 khoảnh khắc nào, mà trở lại để thay đổi.
    Nhưng...
    Uhm, vote cho insurance!
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì vẫn mong trở lại ...chẳng vì kỉ niệm nào cả ... nếu thời gian trở lại cách đây 1 tháng thôi ... thì có lẽ mọi chuyện ngày hôm nay đã khác ... vẫn biết là bài học cho bạn .. nhưng nghĩ lại thấy thương nó ...
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ước gì mình được trở lại thời cấp I hình như là năm 90-92 thì phải.Hồi đó đói kém lắm kẹo ko có mà ăn như bây giờ đâu.Nhớ ngày đó cả xã mình có một cái nhà văn hoá.Đám cưới nào cũng tổ chức ở đó.Bọn trẻ con làng mình cứ đến mùa cưới thì thì ko vắng mặt ở đó buổi nào cả.Lúc đầu là cướp pháo sịt sau khi tan tiệc là cướp bánh keoNhững thứ người ta ăn còn thừa đấy.Ko được ngon lắm nhưng mà vui vẻ lắm.
    Có một lần đám cưới to lắm nhiều món ngon nhưng mẹ bắt phải ở nhà trông em nên thành ra đến muộn.Khi đến thì chẳng còn cái gì.Về nhà bắt đền khóc tu tu cuối cùng mẹ phải đi mua một bịch kẹo to đùng mình mới chịu nín
  7. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    OK ....... ước gì trở lại thời lớp 1-2-3 nhỉ, hồi đấy chẳng cần quan tâm đến việc gì ..... học cũng dek cần .... ăn cũng dek cần .... chỉ suốt ngày rong chơi ngoài phố .... gặp thằng nào nhóc nhóc như mình ... thíc thì chơi cùng hội .... ko thíc thì hít le .... ném đá vỡ đầu cũng chẳng ai trách .... trẻ con mà ....
    Đến lớp thì con gái hay con trai cũng vật ra tuốt
  8. trodua_online

    trodua_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn :mình thấy chẳng nên tiếc nuối những gì đã qua ,phải sống cho một tương lai tốt đẹp
    hiiiiiiii
    nói vậy thôi mình cũng đang muốn "ước gì cho thời gian trở lại đây"
    Mình là người sống nhìn về tương lại ,ít nghĩ về quá khứ
    nhưng quá khứ lại là một phần trong cuộc đời của tôi ,của các bạn , của mọi người.
    có quá khứ làm ta hạnh phúc moi khi nghi về nó
    nhưng cũng có quá khứ lam ta luyến tiếc (về những việc chưa làm, hay đã làm)
    có quá khứ làm ta kô khỏi buồn,trạnh lòng và có cả những vết thương (có thể đã lành, nhưng cũgn có thể mãi mãi kô bao giờ lành:đó là sự tổn thương)
    Tôi ước gì cho thời gian trở lại để tôi có thể tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương và làm những viếc mà bây giờ tôi luyến tiếc
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    "Thời gian trôi qua mau , chỉ còn lại những kỉ niệm , kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô ........."
    thời gian đã trôi qua thật mau .... bây giờ ước cho mình bé lại như ngày còn lên 5 lên 3 , tuổi thơ thật đẹp , làm trẻ con thật sướng ....đâu ai nghĩ làm người lớn lại phức tạp đến như thế này ......Ôi cuộc sống của những người trưởng thành
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 13/08/2005
  10. Double_Nice

    Double_Nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng muốn thời gian quay trở lại chút nào tôi chi muốn tim hiểu những cái mới hơn chứ kô nên đi ngược dòng

Chia sẻ trang này