1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì cho thời gian trở lại ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi yo_hatsukoi, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ước cho thời gian trở lại, trở lại trước cái ngày bố mẹ bị tai nạn> Ước cũng chỉ để thoả mãn những điều muốn mà không thể nào thực hiện được. Kể từ ngày đó sống như là không sống. Như là vô thức, như là mất hồn. Mình không biết rồi mình sẽ ra sao khi mất cả 2 người thân yêu nhất trên đời!
    Bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ lắm.
  2. litter_master

    litter_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hê hê Sao các bác cứ tưởng tượng thế nhỉ, cái gì đã qua thì cho nó qua đi,sao ko nghĩ về tương lai và những điều tốt đẹp mà mình phải và sẽ làm được,ai mà chả có lỗi lầm trong quá khứ,nhưng ước quay lại để làm jì cơ chứ,khi chính những điều đấy là bài học hữu ích cho chúng ta...Đừng cho em là gàn dở nói lung tung nhé.......Chào các bác với những ý nghĩ (.....) lol
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ước gì cho thời gian trở lại.... em sẽ khác... sẽ sống khác và khác bây giờ,,,,
  4. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Muốn thay đổi tất cả nhưng k dễ.
    MÀ muốn quay lại nhất là thời điểm quyết định đăng ký thi đại học, nếu có thể, con đuờng đi của mình sẽ khác
    Quá khứ là lịch sử, hãy sống cho hiện taị và tương lai.
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng bạn. Nhưng bạn ơi, hãy mạnh mẽ và vững bước mà sống tốt nhé vì ba mẹ bạn luôn trông mong ở bạn điều ấy!
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Mình ước sao tgian quay trở lại khi mình còn là một đứa trẻ lên 4, lên 5 và nhõng nhẽo để được má ẵm bồng đút cơm ăn, được má nựng nịu, ôm vào lòng và nhẹ nhàng hôn lên đôi má và nói: "cục cưng của má à, ăn ngoan nha!" . Má ơi, con vẫn nhớ như in những hành động ngây ngô, trẻ con ấy năm con lên 4. Con đã cố ý nhõng nhẽo và khóc ré lên để được má ẵm trên tay dỗ dành và đút từng muỗng cơm (dù lúc đó má đang rất bận rộn). Cả tuổi xuân của má đã hy sinh cho gia đình, cho đàn con được nên người
    Giờ đây khi hai má con mình đang giận nhau nhưng con biết, má luôn dõi theo những bước con đi. Và má ơi, con càng giận thì càng thương má nhiều thật nhiều, má biết không? Má là nhất trên đời này đối với con đó, má à!
  7. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho thời gian trở lại vào thời điểm giữa tháng 11 năm 2006. Đó là cái mốc quan trọng trong công việc của mình. Thời điểm đó mình đã mắc phải một sai lầm (lúc đó sai lầm đó nó quá nhỏ bé) nhưng giờ thì cái di căn sai lầm đó để lại nó quá trầm trọng. Nó sắp giết chết mình rồi. Nếu có 3 điều ước thì mình cũng ước một điều chung thế này thôi. Ước gì!
    Làm sao để sửa sai bây giờ?!!! Đúng là có những thứ đã làm sai rồi thì khó có thể lấy lại được nữa. Xin hãy giúp con!!!
  8. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Đồng hồ quay ngược10 năm để mình lựa chọn lại con đường của 10 năm qua, để mình thỉnh thoảng không nghĩ vẩn vơ, không buồn, không nhớ...
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hão huyền quá mày ơi.
  10. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Để học lại lớp 1

Chia sẻ trang này