1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì ***Cho thời gian trở lại***

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovely_82, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ***Cho thời gian trở lại***

    Em sẽ nói với anh rằng,trong 4 năm qua,chưa 1 giây phút nào em không nghĩ về anh.Em đã mất anh mãi mãi .Cái tôi quá lớn trong em đã đẩy anh đi mãi.Để rồi,mỗi một mùa thu sang,em lại nuối tiếc,tiếc cho mối tình đầu của em.Em đã khóc rất nhiều,em chờ đợi,chờ đợi anh quay lại 1 lần.Sao anh không níu kéo?Em vẫn biết anh còn yêu em nhiều mà.Anh biết không, những giây phút mệt mỏi của cuộc sống đã làm em gục ngã,chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ chia tay anh cả.Vậy mà,câu trả lời đối với em chỉ là sự im lặng.Ước gì,cho thời gian trở lại,em sẽ nói,em luôn nhớ anh...
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ước gì,... Hị hị! Nhưng mà cứ ngồi ước thì chả giải quyết vấn đề gì đâu! Cái tôi quá lớn ngày đó đã đẩy anh ra khỏi vòng tay bạn, thế còn cái tôi bây giờ thì sao, có lớn đến mức khiến bạn chỉ có thể ngồi ước và chẳng thể làm gì hơn ? Cuộc sống ko chỉ có sự chờ đợi bạn ạ, hãy làm theo điều mà con tim mình mách bảo.
    Sống là ko bao giờ phải tiếc, mình thích như thế hơn!
  3. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn.Bạn cũng dân FTU phải không ?Tất nhiên,cuộc sống vẫn tiếp diễn.What will be will be.
    Mối tình đầu thật là đẹp,nó càng đẹp hơn khi dang dở,khi mà có nhiều lí do để người ta phải chia tay,mặc dù vẫn còn yêu nhau.Mình chỉ tiếc một điều ,khi chia tay,lí trí mình mạnh mẽ quá,mình cương quyết quá,làm anh nghĩ đó là một sự quyết định chín chắn.Mình cũng tiếc là,mình đã không gặp anh để nói rằng,đó chỉ là một giây phút nông nổi trong cuộc sống,khi mà cái tôi quá lớn đã lấn át trái tim.
    Có ai nuối tiếc hay hối hận khi mối tình đầu đi qua không?Hãy vào đây chia sẻ .Ít ra là để những người đang yêu,đang sống trong tình yêu,không mắc phải sai lầm như mình.
  4. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Rồi có 1 ngày,em chợt nhận ra,tại sao người ta không sống bằng tình cảm của mình.Lẽ nào lí trí đưa con người đến những niềm vui giả tạo,những nụ cười trống rỗng,để cuộc sống cứ trôi qua theo 1 chu kỳ như 1 cái máy.Biết sự lựa chọn là sai lầm,nhưng cứ phải gồng mình lên mà sống,để biện minh rằng,mình không hối hận về quyết định của mình.Để rồi,phải trả giá quá đắt.
  5. pinchip

    pinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hiểu tâm trạng của ban bây giờ ra sao vì mối tình đầu của mình cung dang dở, và cũng không ít lần mình cũng nuối tiếc vì mình đã tự mình đẩy anh ý rời xa mình. Buồn nhiều lắm, nuối tiếc cũng nhiều, nhớ nhung lcũng nhiều nhưng thời gian thì không thể quay trở mà thời gian chỉ giúp mình lấy lại thăng bằng de quen với cuộc sống không có anh ây.Đã 3 năm rồi bây giờ anh ấy đã có hạnh phúc riêng va mình vãn còn đang đi tìm 1 nửa của mình. Không thể quên hẳn vì đó mãi là kỷ niệm đẹp nhưng mình vẫn đang sẵn sàng chò đón những tình cảm mới những cảm xúc mới. Nhưng sao tìm mãi không thấy nhỉ???Tìm tiếp vậy...
  6. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Mình gửi bạn 1 câu chuyện mà mình đã đọc được ở trong diễn đàn, Chúc bạn tìm được 1 nơi bình yên trong C/s ....
    Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây:
    Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD.
    Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD.
    Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD
    Mỗi ngày đều cho chúng ta 24h bằng nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại....

    Thật đáng tiếc bạn đã để tuột mất những gì mình đã từng có để bây giờ hối tiếc
  7. black2004

    black2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.111
    Đã được thích:
    0
    Chúc các em sớm tìm được nửa kia của mình.
  8. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Không phải ước nữa đâu!
    Con người thường ko biết quý trọng những cái mà mình đang có, đến khi đánh mất rồi mới thấy tiếc. Âu cũng là lẽ thường tình.
    Giờ thì hãy coi đây là một bài học, lần sau biết quý trọng những cái đang ở trong tay mình hơn.
    Thân!
  9. AirbusA320

    AirbusA320 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là thứ thường mà khi ta đang có thì lại không biết trân trọng, chỉ đến khi mất đi thì ta mới biết nó có ý nghĩa như thế nào. Nếu may mắn thì bạn có thể tìm được một người mới mà bạn cũng có thể yêu thương như ngày xưa nhưng cũng có thể là?.không. Mỗi người trong suốt cuộc đời nếu may mắn thì sẽ tìm được một soul mate, nếu bạn nghĩ rằng đã tìm được nửa kia cho mình thì hãy cố gắng đến với nhau. Nên cho người kia một cơ hội, đừng để rồi cả hai sẽ phải tiếc nuối trong suốt quãng đời còn lại
    Hãy nghĩ đến trong suốt cuộc đời sau này, 40-50 năm còn lại, có thể bạn sẽ phải sống cùng một người mà trái tim bạn không dành hết cho họ?trong suốt 50 năm, nếu đó không phải là gương mặt bạn mong chờ mỗi khi trở về nhà, là nụ cuời khi nhìn vào mắt người đó vào những buổi sáng sớm khi bạn thức dậy.
    Khi bạn đi đến gần cuối cuộc đời thì ai sẽ là người bạn muốn ở bên cạnh trong những gìơ phút cuối cùng nếu đó không phải là người đó.
    Và cả những đứa trẻ nữa, không gì hạnh phúc bằng có được cơ hội nuôi nấng và dạy dỗ chúng, là kết quả của một tình yêu thật sự?những nụ cười rạng rỡ mỗi khi bạn trở về
    Cuộc đời ngẳn ngủi lắm và có quá nhiều sự thay đổi. Hãy đến với nhau nếu có thể và làm cho nhau hạnh phúc.
    Thân tặng Lovely82 and pinchip
    "If I Could Turn Back Time"
    If I could turn back time
    If I could find a way I''d take back those words that hurt you and you''d stay
    I don''t know why I did the things I did I don''t know why I said the things I said
    Pride''s like a knife it can cut deep inside
    Words are like weapons they wound sometimes.
    I didn''t really mean to hurt you I didn''t wanna see you go I know I made you cry, but baby
    If I could turn back time
    If I could find a way
    I''d take back those words that hurt you
    And you''d stay
    If I could reach the stars
    I''d give them all to you
    Then you''d love me, love me
    Like you used to do
    If I could turn back time
    My world was shattered I was torn apart
    Like someone took a knife and drove it deep in my heart
    You walked out that door I swore that I didn''t care
    But I lost everything darling then and there
    Too strong to tell you I was sorry
    Too proud to tell you I was wrong
    I know that I was blind, and ooh...
    Ooohh
    If I could turn back time
    If I could turn back time
    If I could turn back time
    ooh baby
    I didn''t really mean to hurt you
    I didn''t want to see you go
    I know I made you cry
    Ooohh
    If I could turn back time
    If I could find a way
    I''d take back those words that hurt you
    If I could reach the stars
    I''d give them all to you
    Then you''d love me, love me
    Like you used to do
    If I could turn back time (turn back time)
    If I could find a way (find a way)
    Then baby, maybe, maybe
    You''d stay
    Reach the stars
    If I could reach the stars
  10. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người nghĩ ntn,chứ đối với mình,mối tình đầu là mối tình trong sáng nhất,đẹp đẽ nhất.Đến tuổi yêu,ai chẳng xây dựng cho mình 1 hình mẫu người yêu,phải không.Khi gặp 1 chàng trai có nhiều điểm na ná,giống với người mà bạn tưởng tượng bấy lâu,thế nào chẳng "cảm" hắn.Vì 1 lí do nào đó,bạn fải chia tay mối tình đầu của mình.Tất nhiên,vẫn còn tình cảm mà fải chia tay,và người ta cũng k làm gì khiến mình oán hận hay thất vọng,thì thật là đáng tiếc.Đáng tiếc lắm chứ,4 năm rồi mình vẫn k quên đc người ta,vẫn chưa sẵn sàng cho 1 tình yêu mới.

Chia sẻ trang này