1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì ***Cho thời gian trở lại***

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovely_82, 15/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sauthienthu_kt

    sauthienthu_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên mình viết bài và cũng là lần đầu tiên có thời gian rãnh rỗi để đọc những bài viết trực tiếp trên mạng. Mình cũng từng có tình yêu đầu nhưng nó chẳng đi đến đâu mặc dù nó đẹp và rồi mình cũng gặp được 1 người... tình cảnh của mình y chang như bạn đấy, nuối tiếc , hối hận vì mình đã có quá nhiều sai lầm, khi mất anh mới biết mình đã yêu anh.... Không thể sống trong quá khứ mãi nhưng cũng không thể quên và nỗi dày vò trong lòng sao nó không phai theo năm tháng.....
    Mình có ít thời gian để quên hơn bạn, mới 1 năm rưỡi nhưng mình cảm thấy nó dài quá... bây giờ mình chỉ biết học thôi, biết anh đã có người khác đau lắm nhưng làm gì được đây cái tôi ngày xưa lớn như thế nên bây giờ mình cũng không thể để cho ai biết nhất là anh biết mình chưa quên anh. Bạn biết không mình lúc nào cũng tỏ vẻ là 1 người bình tĩnh, coi như chưa bao giờ có anh tồn tại trong cái "tình cảm" của mình dần dần rồi càng đẩy xa anh ra mặc dù biết trong lòng mình buồn lắm. Thời gian đầu không thể chịu nỗi nhưng riết rồi cũng quen.... Đến tận bây giờ tuy có người trước mắt nhưng mình không thể quen được vì cảm giác ...khó tả lắm....có lẽ chẳng ai hiểu được quá.....
  2. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cũng có nhiều người con trai tốt đến với em,anh ạ.Nhưng tại sao em chỉ có cảm giác trống rỗng,vô vị.Lí trí em cũng bảo mình phải yêu 1 ai đó,để quên anh dễ hơn.Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn mà,phải không anh.Nhưng em ko cho phép mình khi đã yêu 1 người mà vẫn nhớ tới người khác.Em đã và đang đau khổ vì yêu,nên em cũng không muốn 1 ai khác phải khổ vì em.Thôi đành tự an ủi mình bằng câu"THỜI GIAN SẼ XOÁ NHOÀ TẤT CẢ".4 năm có phải là dài không?Thời gian ơi...
  3. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần,lang thang trên phố,từng đôi tình nhân sánh vai nhau.Bất chợt,cảm giác cô đơn,lạc lõng lại ùa về,xâm chiếm cõi lòng.Em nhớ anh nhiều...
  4. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sắp mưa rồi,mình lại k mang áo mưa.Chỉ sợ về nhà dính bão
  5. black2004

    black2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.111
    Đã được thích:
    0
    Ước gì. trong CQ lúc này có 1 Anh tràng nào đó mang thừa 1 cái áo mưa.
    hic
  6. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ước j,có thể refresh lại tất cả,tất cả.Mong 1 ngày bình yên.

Chia sẻ trang này