1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì được quay trở lại làm trẻ con nhỉ....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi blue_of_love, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được quay trở lại làm trẻ con nhỉ....

    Tối hôm qua , tôi ngồi dở lại mấy cái ảnh ngày bé , ngồi xem, ngắm nghía , nghĩ lại hồi nhỏ thật là vui.chẳng phải lo nghĩ nhiều, chỉ việc ăn , học chơi bời được bố mẹ yêu thưong chăm sóc chiều chuộng .lớn lên rồi , phải tự chăm lo cho cuộc sống của mình,rồi còn găp đủ mọi chuyện rắc rối, nào là bạn bè, nào là chuyện người yêu, học hành....nhiều lúc chỉ muốn nổ tung thôi.
    Ước gì mình được làm trẻ con nhỉ,....Hồi bé tui suốt ngày đi chơi cùng bọn hàng xóm, chơi đồ hàng , mẹ con đủ các kiểu,mùa hè chuyên đi hái trộm táo,đi bắt cá nữa....vui thật.anh chị nào có chuyện gì vui vui hồi bé thì kể cho mọi người nghe đi.
  2. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hic !! đúng thật , cứ làm trẻ con là sướng nhất !!
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tile tồ thế kia thì làm trẻ con sao được
  4. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé của em theo như anh nhớ là một con nhóc đen vật vã, đen nhất xóm. Đen ơi là đen. Nghịch như con trai. Chẳng có tẹo nào là con gái cả. Lạy chúa. Thế mà sao tôi lại từng yêu một người như vậy nhỉ, đến bây giờ vẫn còn yêu.
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hờ, nói chung có cái sướng mà có cái kô sướng. Bản năng của con người là vươn lên nên làm trẻ con hàng ngày chỉ biết ăn biết chơi , sông riêng cho bản thân mình mà kô bít sống cho người khác cho cộng đồng thì làm mãi cũng chán. Hehe... Ngày mới vào TTVN mình cũng lập một topic banana kô chịu đc Bạn thích làm trẻ con hay người lớn? Rùi ngồi viết y như một bài văn chứng minh. Chung qui lại thì cũng vì người lớn biết nhiều quá nên khổ. Thế nên bi giờ ý, cứ chủ trương biết vừa đủ thôi. Đừng ham biết quá. Có ngày khổ đấy!
    Nhớ ngày còn bé. Mỗi lần đc mẹ dắt đi mua truyện sướng thía kô bít. Bi h thì........ chắc là xa vời quá à. Nhg vù lại lại đc đi siêu thị cùng mẹ này, nấu cơm cùng mẹ. Nhìu cái!
    Rồi còn đc nghịch nước thoả thích.
    ....
    Hi`hi`....Nhìu kỉ niệm quá. Nhớ con đê mình vẫn chạy dọc để tìm hoa dâm bụt, rùi chơi đuổi bắt. Nhớ cái trò làm cô giáo. Nhớ, nhớ hết...
  6. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười hồi bọn tui còn đi mổ xẻ con cá vàng làm thí nghiệm chứ,phanh thây, xé con cá vàng ra mấy chục mảnh, nghĩ lại thấy mình độc ác thật.có 1 con chuồn bị chết , mấy đứa trẻ con đem chôn cất,cúng vái suốt ngày,cu nhu thap hương cho ông bà tổ tiên ko bằng.
  7. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Hình như càng lớn càng khổ , chán thật sự .......... nhiều lúc chẳng muốn làm gì nữa . Xì trét , mệt cả về thể xác lẫn tinh thần ... chán wá ....
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Có ảnh nào hồi bé post lên cho mọi người xem nào
  9. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Sao lại mổ cá vàng nhỉ? Anh nhớ là hình như hồi lớp 8 thì phải có mổ ếch, cá chép. Hồi lớp 9 thì học về cơ thể người (cái này chờ đợi mãi mà chẳng có cái khỉ gì cả - may mà lên ĐH có môn Dân số học hay hơn). Bố mẹ em làm bác sĩ mà em chẳng được thừa hưởng chút gen nào à. He he. Anh thì mổ cực đẹp. Bây giờ vẫn còn nhớ là phải rạch 3 đường trên thân con cá chép rồi lật phần thân vừa bị cắt xuống phía dưới gim chặt lại để nhìn thấy tim cá. Cắt một miếng hình vuông ở vảy che mang để quan sát mang cá. Còn con ếch thì dã man hơn. Rạch lớp da ở trên đùi rồi tách sang 2 bên dùng gim giữ lại để quan sát phản xạ ở cơ đùi ếch. Sau đó còn dùng tăm để xác định mối quan hệ giữa mắt và hàm khi ếch nuốt mồi. Nói tóm lại là tởm lợm. Không hiểu có đứa nào nó đè mình ra mổ xẻ như vậy thì thế nào nhểy.
  10. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Haha , lớp 8 cái quái gì , vụ mổ cá này diển ra trong khu mà hahha . Một lũ trẻ toàn bác sỹ với cả y tá đạo diễn ... Chứ làm gì có sách giáo khoa nào có chương trình mổ cá vàng

Chia sẻ trang này