1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì được quay trở lại làm trẻ con nhỉ....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi blue_of_love, 03/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải là quay lại trẻ con đâu,mà mình chỉ cần quay lại mấy ngày vui lần trước với con bạn thân cũng được.
    Chị cũng giống em đấy BOL ạ,mỗi lần giở ảnh ra thấy hay hay mà buồn cuời lắm.Thấy mình lớn lên từng ngày,thấy cái mặt nó già hơn bao nhiêu so với ngày xưa.Hehe ,Hồi bé toàn đi công viên với em và ông nội,chụp vô số là ảnh,mà sao hồi đấy thích chụp ảnh thế,ko ngờ bây h ghét thậm tệ.
    Hồi 2 tuổi thì 1 trận ốm suýt chết.Ai kể về mình cũng nói đến kì tích ấy,thảo nào mà suốt ngày mẹ lo ốm iếc này nọ.
    Sướng nhất hồi bé là sao mình vô tư thế ,chạy nhẩy ầm ý,khóc cho thoải mái.Lúc nào cũng cuời chả bù cho bây h.
    Rồi lại chuyện thích bạn từ hồi mẫu giáo nữa.Bây h gặp lại chẳng hiểu sao mình lại có thể thích được nó.Hehe đúng là trẻ con tự nhiên đến lạ.CHỉ muốn đi học để gặp bạn ấy,chỉ thích mặc cái váy đấy vì bạn ấy nói là thích con gái mặc váy.
    Nhớ lại mình có bố ,bố viết những câu chuyện của mình ,chỉ riêng bố theo dõi từng bước lớn lên của mình tâm sự và hiểu mình cực kì
    Còn nhiều quả buồn cười hồi lớp 1 nữa chứ,biết là ngượng nữa chứ,bạn ấy rủ đi sn mà cả lớp cũng đi chứ có phải mỗi mình đâu thế mà bắt mẹ đánh phấn môi son,mặc váy đẹp nhất quyết ko cho ai sờ vào.Đến nhà bạn ấy chẳng dám chơi đùa vì sợ bẩn váy.Thế mà cuối cùng người làm cho nó bẩn ko thể nào bẩn hơn lại chính là bạn ấy.Đổ nguyên 1 cốc nước cam,thế là khóc ầm,và thế là xong lại chẳng thích bạn ấy vì thế.....Đúng là trẻ con.Nhiều lúc nghĩ lại thà làm trẻ con còn sướng gấp mấy lần bây h,đỡ phải lo vì kì thi đh này,đỡ phải linh tinh yêu với iếc,đỡ phải lo nghĩ.Nhưng mà cũng chẳng được,thời gian trôi qua đâu có trở lại bao h???
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước đúng là trẻ con thật đó ! Nhưng mà vui dã man !
    Hồi bé hay ở một mình lắm , bố mẹ đi vắng cả , chẳng bao giờ có nhà vào buổi tối . Hồi đó chuyên gia thích trèo cây . Nhưng bố mẹ ghét lắm , bảo rằng con gái ko đc trèo cây hì hì . Một hôm đang chót vót trên cây hồng xiêm nhà ông anh họ , đang nhồm nhoàm nhai thì bố về . Sợ dã man, chỉ sợ bố mà nhìn thấy thì teo . Thế là ùm một phát , nhẩy luôn từ trên cây đó xuống tận đất , may mừh ko sao hic hic chỉ bị ê ...... mà thôi hic hic Nhưng vẫn cứ thích trèo cây hì hì Hồi bé đi ăn trộm ăn cắp cùng mấy anh suốt ngày . Suốt ngày ăn trộm cây trái . Nhớ có lần đi ăn trộm khoai lang , cuối cùng về đem ra ăn sống , nhưng mà thấy nó ngọt lắm , bây giờ chả ăn khoai lang sống bao giờ.
    À đúng rồi , nhớ có lần đi đá bóng ở bãi cát gần nhà , lần đó cả lũ làm một cái hố thật to để ai đi qua sẽ bị lọt vào đó . Làm hình con cá hẳn hoi nhé he he he Rồi lấy ly lông đè trên sau đó cho cát lên . Ặc ặc cuối cùng mình bị trúng đạn ặc ặc cái con bé nhất này thì lọt thỏm trong đó hic hic kêu ầm cả lên hì hì Vui thật , nhớ lại những ngày đó công nhận là vui !
  3. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Hì , càng nghĩ càng thấy hồi trước vui , bây h chỉ nghĩ đến việc của 1-2 năm trước là đã thấy buồn cười rồi , chẳng cứ lúc nhỏ ...
    Mình nhớ 1 lần mẫu giáo , trốn học đi chơi , lôi theo 2 con bé . Đi không ai biết cả , cô giáo đi tìm loạn cả lên , cuối cùng đến giờ về cả lũ đứng ở cổng trường ... haha , dii chơi cả ngày vui ghê .. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười , rủ bạn gái bùng học , chắc đấy là lần đầu tiên ..........
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi bé đi học mẫu giáo , hôm đầu tiên mẹ đưa đến lớp , còn bé lắm chả biết gì . Khóc ầm cả lên đòi về nhưng mẹ chẳng cho về bắt học . Thế nào mà lúc mẹ về rồi nó bắt gặp cô hàng xóm , thế là lẩn luôn , bỏ lớp theo sau cô đó về nhà . mẹ thấy lạ quá chả hiểu làm thế nào mà nó mò đc về nhà , . tha đc nó đến lớp thì cô giáo đang tìm loạn cả lên , ặc ặc mà đến lúc quen lớp rồi thì quậy dã man , bắt nạt hết mấy đứa con trai gần nhà mà học cùng , chúng sợ một phép ! hì hì
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé thích nhất đc ra biển tắm và đc chụp ảnh
    Cái ảnh này là tử tế nhất, chị em nhà tớ G-còi, Q-tèo!
    Hồi đấy mình nghịch như quỉ ý
    Trông chị em tớ đáng iu kô?
  6. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    wow , trông hay nhẻ . Để về kiếm cái ảnh hồi bé của mình post lên mới đc !!
  7. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    toàn 1 lũ trẻ con với nhau mà cứ đua nhau thành trẻ con sợ thật
  8. BUONG

    BUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì hồi bé sướng thât nhưng đến bây giờ, 18 tuổi đầu cũng đã lớn thêm nhát nào đâu. Trong mắt mọi người thì mình vẫn chỉ là một con nhóc biết nghĩ hơn 1 chút thôi.....
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế 18 tuổi rồi đấy nhưng mà sống chẳng khác đứa trẻ con tẹo nào cả . Tôi thấy con em tôi có khi còn người lớn hơn tôi cơ .
  10. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nói chung được làm trẻ con vẫn sướng nhất, em vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành nên vẫn tạm coi là trẻ con hehe

Chia sẻ trang này