1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì được quay trở lại làm trẻ con nhỉ....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi blue_of_love, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tuổi tác chẳng quan trọng trong vấn đề người lớn trẻ con đâu . Khối đứa bé tý , chỉ có mấy tuổi mà chả khác gì nguời lớn cả , ăn nói suy nghĩ chả khác gì người lơn cả . Vậy mừh có những người 18 tuổi hẳn hoi đấy , thế mà lanh chanh , bộp chộp , chả có tý nào gọi là người lớn cả . Thế mới buồn !
  2. susu2002

    susu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    .tự nhiên hôm nay lại nhớ bố mẹ quá,nhớ cả nhà.huhuhuhu!!ước gì mình lại được way lại làm trẻ con,được gần bố mẹ,được mẹ đút cơm cho này.Nhớ nhất hồi còn bé,ngày nào cũng thấp thỏm đợi mẹ về,chỉ cần ôm mẹ và ngủi hơi của mẹ,thế là quá đủ đối với mình rồi.Nhớ nhất những ngày đi mẫu giáo đầu tiên,mình gào khóc đến mất cả giọng,hehehe!!ai cũng bảo con này có năng khiếu ca hát,chắc về sau sướng lắm,hehehe. nhưng ác cái là mình vừa wen trường lớp,bạn bè thì gặp 1 tai nạn vô cùng củ chuối,đó là 1 người bạn mà mình gọi la bạn béo đã cắn sứt mặt mình,hậu quả là bố mẹ mình xót con quá nên cho con o nhà,học trường mẫu giáo tại gia.Thế mà mình đã biết đọc từ hồi 3 tuổi đấy,cộng trừ nhân chia hợi bi siêu,nhưng hình như càng lớn càng ngu đi thì phải.Đến bây giờ mà gặp lại bạn béo thì hay biết mấy!!!cảm ơn bạn mà mình không phải đi học mẫu giáo,thankssss u!!
  3. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hình như su su có duyên với các bạn béo thì phải nhỉ,hehetù bé đã có 1 bạn béo cắn vào mặt roài.buô`n cười thật,cẩm thận về sau chồng cũng là ông béo đấy(ĐTA)
  4. susu2002

    susu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`hi`.May mà BOL nhắc tớ mới nhớ ra bạn ĐTA.hehhe.uh nhỉ,chả hiểu sao mình toàn có duyên với bạn béo,người hiện tại bây giờ cũng béo ra phết,.Đẹp trai nhất hội 84 nhé
  5. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Thì ai đấy cũng có nhỏ nhắn gì đâu cho cam mà nói người ta béo hehhe tinh tinh . May cho bà tôi ko béo !!
  6. susu2002

    susu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    cái hố kia bảo ai không nhỏ nhắn hả?người ta thế này mà bảo béo à???không phải béo đâu mà la cực béo.hehehe.Không biết BOL đi chơi có vui không nhi???tự nhiên thấy nhớ BOL và cái hố quá,BOL oi,tớ vẫn như xưa thôi,tớ không còn buồn nữa đâu.hè này về bọn mình lại đi luợn nhénhớ mọi người wá
  7. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi ...hehhe . tinh tinh hâm này . Bà ko là bà thì bà là ai nữa mà phải giải thích .. Làm trẻ con cũng sướng thật nhưng đâu phải lúc nào cũng trẻ con mãi đc . Rồi còn phải cho lớp trẻ con sau sướng với chứ hehhe Mạng ở VN đang chán lắm ... chẳng vào đc YM hix . FPT thế này chắc fá sản
  8. susu2002

    susu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    uh,thảo nào không thấy ông online,thôi đi ngủ sớm nhé,tôi đi đây
  9. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngồi 1 mình , tự dưng thấy cái topic . Nghĩ thì lại chẳng muốn làm trẻ con nữa . làm người lớn cũng có nhiều cái hay đó chứ
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    bây giờ ao ước làm trẻ con biết bao nhiêu , sẽ chẳng phải trăn trở về cuộc sống nhiều như bây giờ . Thấy làm trẻ con sung sưóng bao nhiêu , suốt ngày chơi , suốt ngày nghịch . những trò chơi của trẻ con thật là vô tư . Nhớ ngày xưa quá ... Giá mà cứ đc làm trẻ con mãi nha

Chia sẻ trang này