1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì được quay trở lại làm trẻ con nhỉ....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi blue_of_love, 03/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ lại có những đứa lớn tồng ngồng ra đó roài . 17 , 18 T chứ ít ỏi gì đâu mà hành động và lời nói còn chả bằng đc đứa bé tý . Rõ là vô duyên
  3. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu yupi đã từng đi làm ở đâu chưa mà phát biểu cái câu lanh chanh, bộp chộp chẳng có gì là xấu cả.
    1 - Nó làm những người làm việc nghiêm túc cảm thấy khó chịu với người nào có tính cách như vậy khi phải làm team work.
    2 - Nó sẽ hại chính bản thân người đó.
    Đừng bao giờ gộp chung điềm tĩnh vào với bà già nhé, 2 cái đó khác nhau xa. Người nào điềm tĩnh mới là người thực sự có bản lĩnh trong cuộc sống. Chứ còn làm gì mà cũng thiếu suy nghĩ chín chắn thì .... ẹ.
  4. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    chẹp... mình cũng là 1 người điềm tĩnh
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Điềm tĩnh ko có nghĩa là ko vui vẻ , điềm tĩnh là ở trong cách suy nghĩ !

Chia sẻ trang này