1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC GÌ EM Ở ĐÂY GIỜ NÀY!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Tuanrua, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ EM Ở ĐÂY GIỜ NÀY!

    Hạnh phúc có là vĩnh cửu ko hả các bạn khi tôi đã từng được yêu và được nghe rằng cô ấy sẽ không thể sống nếu thiếu tôi, mà giờ đây tôi là người bị phản bội chỉ vì những phút xao lòng của cô ấy
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Trong số những người dưng nước lã thì chẳng ai là "không thể sống" khi thiếu ai cả.
    Từ xưa đến nay người ta hay dùng từ "phản bội" trong tình yêu, cá nhân tôi, phản đối cách dùng từ này - "....mà giờ đây tôi là người bị "phóng thích trước thời hạn" chỉ vì những phút xao lòng của cô ấy..." Thành thật xin lỗi bạn vì đã trích dẫn mà không xin ý kiến.
    Chúc vui vẻ!
  3. mon_petit_ami

    mon_petit_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em ước gì anh đừng yêu em nhiều như thế. Mình đã từng hứa sẽ yêu nhau mãi mãi. Em cũng đã nghĩ rằng một người tốt và yêu em nhiều như anh sẽ rất quan trọng trong cuộc sống của em. Vậy mà, em ko hiểu nổi mình nữa, em cũng muốn yêu anh thật nhiều nhưng em sợ một ngày trái tim em không còn thuộc về anh... Anh ơi, đừng yêu em nhiều đến thế!
  4. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Unknowdevice.
    Bác Tuanrua, kết thúc cuộc tình nào cũng thường buồn. Nhưng, thay vì hoài vọng "ước gì em ở đây giờ này", bác có thể suy nghĩ tích cực hơn một chút: "dù tình gian dối, hãy cho nhau nụ cười trên môi."
    Chúc bác vui vẻ.
  5. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không quay trở lại diễn đàn, dạo này nhẹ nhõm hơn bà con ạh
  6. YongAiZheNi

    YongAiZheNi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bác ở Ngoài Bắc hay trong Nam đấy. Cùng cảnh ngộ Anh Em làm vài ly. Âu cũng là . . . . cái liễn thôi Bác ạ. Bây giờ có chửi đời thì cũng chẳng ai nghe đâu Bác. Ôm tý hoài niệm vào lòng để biết rằng à mình đã có những gì đẹp nhất và hy vọng mình sẽ có nhiều cái đẹp hơn thôi.

Chia sẻ trang này