1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì...........hay...................nếu..............thì !!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi motthoang_hn02, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    thế ở đây lúc sau có đc đưa đi ăn ốc ko anh??? ( mở ngoặc: anh dễ xương ghê cơ! m là m quý anh lắm đó )
  2. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thui em ah, chứ lúc nào cũng được em ah, với ai thì anh hông biết chứ với em thì lúc nào cũng được My ah
    Nếu không có gì thay đổi thì hôm nay tui sẽ đi ĐS, có ai đi hông????
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ước gì có 1 đôi vai đưa ra cho mình mượn 1 chút, mình sẽ dựa vào đó, nhắm mắt và có lẽ sẽ chìm đắm trong giấc ngủ ngay. ôi, đôi vai...........
  4. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ước biển ở trước mặt mình ..ồn ào ..lặng lẽ ..
    ước được nghe tiếng sóng vỗ ........
    vỗ về .................
  5. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình là đôi vai cho em mượn, minhf sẽ ru em ngủ
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh già không thả dê lung tung thì có lẽ xã hội đã kiểm soát được dân số roài
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nếu hôm nay là ngày được nghỉ mình sẽ bước lên xe..........đi
  8. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh đâu có thả dê em đâu em ơi
    Nếu mà tôi thả dê lung tung được thì tôi đã hạn phúc rồi
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ước mơ của người Thanh Hoá Lá rau má to bằng lá sen. Ước mơ của người Thái Nguyên Búp chè xanh to bằng bắp chuối. Ước mơ của người Hà Nội Giờ cao điểm không bị tắc đường. Ước mơ của người Hải Dương Bánh đậu xanh to bằng cái ghế. Ước mơ của người xứ Huế Nước sông Hương trở thành nước hoa. Ước mơ của người Khánh Hoà Quả nho to bằng quả bóng ....... Ước mơ của người Ninh Thuận Con cá trắm bằng con cá Cơm. Ước mơ của người Nghệ An Nhà của Choa ở gần lăng Bác. Ước mơ của người Đắc Lắc Giá cà phê càng ngày càng lên. Ước mơ của người Hưng Yên Cả Nàng ta không còn Lói ngọng
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ước gì 30/4 này mình về nhà, bố mẹ đừng hỏi han gì đến mình, anh cũng đừng gây những rắc rối cho mình với gia đình thêm nữa. ước sao gia đình nghĩ mình đã chết...............

Chia sẻ trang này