1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ước gì... (hôm nay nhỉ)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ghostgirl1508, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    ước gì... (hôm nay nhỉ)

    CS không như mong muốn. Tự nhiên ước ao được làm điều gì đó, để vơi đi cái bộn bề,cái ức chế, cái người làm khổ người.
    Hôm nay bạn sẽ ước gì? Chúng ta sẽ tập hợp những điều ước mỗi ngày nhé.

    Ước gì...
  2. yenphong1975

    yenphong1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình không cả nghĩ, để giảm bớt ưu phiền. Mọi người phải lạc quan hơn trong cuộc sống mặc dù cuộc sống thay đổi rất chậm và chưa theo ý mình
  3. psc123

    psc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cái chân của mình hết đau, đau quá đi mất.
  4. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghỉ cuối tuần theo đúng nghĩa của nó!
    ___________
  5. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được chở lại hồi bú mớm, thấy các cô hôn hít thằng bé mà thèm
  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hum nai bán được nhà nhỉ. Hic. Chít vì nghĩ ngợi mất thui!!!
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ước gì hôm nay anh **** ở đâu chạy ra nói mấy câu ngọt ngào nhờ
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ước ở đây linh phết. Giờ lại ước tiếp nhá;
    Ước gì có mail nhỉ? Lâu lắc rồi không thấy có mail, ừ thì bị thương, ừ thì không được đi lại nhưng mà tay có sao đâu, vẫn viết được mail đấy thôi.
    Hix, suốt ngày lấy cớ bận tối mắt tối mũi để mình khỏi hạnh họe chuyện viết mail. Hix,... ghét.
  9. vutuan_hn

    vutuan_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ước luôn có người bên cạnh chia sẻ nỗi buồn
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chả đúng, đek ước nữa.

Chia sẻ trang này