1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì không có ngày 20/10

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 20/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mình quan niệm rằng: Mỗi thành viên đến với Box Tâm sự đều là 1 bệ̣nh nhân (đừng hiểu theo nghĩa bệnh lý là bị điên nhé). Thường thì họ̣ bị trầm cảm khá nặng.

    Bạn có thể có những đánh giá, phân tích, suy luận hết sức đúng đắn. Nhưng những nhận định đó nên đưa ra với những người khác, chứ không nên đưa ra với 1 bệnh nhân. Không một bác sỹ tâm lý nào dám nói với một nữ bệnh nhân đang mắc căn bệnh trầm cảm do có những vấn đề về hôn nhân và gia đình rằng: Cô bệnh nhân ạ, cô xấu lắm. Cô kém lắm. Người như cô có mà ma nó yêu, đến 1 mảnh tình vắt vai cũng chả có nổi, blah blah........

    Trước đây, Box Tâm sự có Mod Anh Hà Hâm. Có khi anh nóng nảy, nhưng thường thì anh ăn nói rất nhỏ nhẹ, dễ lọt tai. Mọi ngươi đều quý mến anh ấy, dù rằng nếu nói đến đúng và sai thì chưa chắc anh ấy đã nói đúng bằng nhiều người khác.

    Vậy đó, đời đâu chỉ có ĐÚNG và SAI !
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :))
    có nhiều nguoi như em lắm bác ạh, và cũng nhiều người nhận ra đươc mình nên đối xử tốt với tinh thần và thể xác của mình trước tiên hơn là hi vọng một ai đó (có đầy đủ về tình cảm và điều kiện như mình mong muốn )xuất hiện :))

    với lại, em với bác rõ là khác nhau, nên ko cần phải quote lại vì em ko muốn hầu chuyên bác ạh :D
  3. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    :-* cái vì chỗ tô đỏ: Ít ra nhận thức vẫn còn tốt.
    Chỗ tô xanh: Khi nào muốn "hầu chuyện", cứ vào quote tự nhiên nhé, ko nỡ đề bảng cấm :x
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :)) ôi bác hợp với cái chợ tâm sự này đấy, thoải mái tự xử nhớ :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dear ms totchan

    Có đôi lần đáng lẽ ra em đc gặp chị ngoài đời vì vài vụ off bên box du lịch nhưng những cuộc off đấy lại ko thành với em :) nên thật sự đáng tiếc. Riêng cảm giác lặng lẽ và cô đơn khi chưa có đối tác trong chuyện tình cảm là ko có j lạ, Nhưng em hi vọng, cảm giác đấy sẽ trôi qua nhanh như một tờ lịch sẽ được vứt bỏ lúc qua ngày mới. Chị Tót, Em hi vọng mọi thứ sẽ tốt đep voi chị về khia cạnh tình cảm,và chị sẽ gặp đc người hợp duyên hợp số, hợp tính hợp tình cũng như trên hết là yêu chị chân thành, người đó sẽ tặng hoa cho chị khi người đó cảm thấy chị đang cần ng đó thể hiện, ko phải mỗi ngày 20 hay mùng tám..
    Và cuối cùng, em nhiều chuyện một chút, dù chị chưa có ngyêu tại thời điểm này, nếu chị thic chị có thể mua những bông hoa để chính mình chiêm ngưỡng vẻ đep của thiên nhiên, hoặc làm những j chị thic. Với quan đeiem của em, ko nên trông đợi hay chờ mong vào một điều khó nắm bắt nhất :) mình muốn j, mình cần j, mình yêu j.. điều đó mình biết hơn là người ngoài.

    Em còn muốn viết dài dài nữa mỗi tội mai em dậy sớm em đạp xe vòng quanh Hồ tây rồi ạh :)) chắc phải một tiếng đạp mỏi cẳng :))
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0

    Chết cười =)) em To Chân. Số a cũng nhọ, toàn tán gái xấu,gái già,gái chồng bỏ....kinh nghiệm những ngày lễ, một số ít gái bao h cũng dự trữ 1 bó hoa to tổ bố trong nhà trông cực choáng.A biết thông điệp gái gửi,và a cũng hiểu chắc tối nay mỗi thằng nhọ là a đến. Nhưng trong a dạt dào một niềm khâm phục cho những gái đấy,thề!
    Khi về, ít nhất, bản thân a thấy a cũng sống đc chút không khí ngày đặc biệt,trong căn phòng có hoa, dù...
    Hoa và gái- so sánh nhiều lúc khập khiễng, rất khập khiễng. :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    A rất ngưỡng mộ e An, bởi e í giúp a trong 2 trường hợp :
    1- Hôm nào a cần suy nghĩ 1 cái gì đấy nghiêm túc, a thường lôi bài e An lên đọc, nó giúp a nhìn nhận vấn đề trở nên serious hơn bởi những suy luận và logic đặc tính chủ quan và áp đặt
    2- Hôm nào a đek nhịn cười bởi mấy thằng trong team vì những những trò của chúng, a lại lôi An lên, đọc bài của An, a nín đc cười luôn và cho khuôn mặt a nghiêm nghị ngay tức khắc
    Nhân vật An trên box TS này, làm a nhớ đến các bà Xơ ( Soeur) trong các tu viện, cho nên An ko mếch lòng khi a thẽ thọt rất kính trọng là " Soeur An " chứ ? Amen !^:)^
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chúc chị chủ topic sẽ sớm tìm được người tặng hoa và quà, hay người cùng nấu bữa đại tiệc. Trong lúc chờ đợi thì chị cứ thử tặng quà cho mình xem sao, như vậy em nghĩ không hề vô nghĩa.
    Sinh nhật em làm bánh ngọt tự tặng mình.
    14/2 em gửi thiệp tới người thân, bạn bè, nói chung những người em thực sự yêu mến, và mua chocolate tặng bản thân :)
    8/3, 20/10 em gửi thiệp về nhà cho mẹ và chị và gửi thiệp tới những người phụ nữ em kính trọng
    Hôm nào em buồn và túi vẫn còn tiền thì em mua hoa cho mình.
    Phải chăng là em ích kỷ, cho nên em thấy rất vui. Vui vì em được mua những thứ em thích và tặng những người em yêu quý (trong đó có bản thân em). Em nghĩ như vậy thì vẫn có ý nghĩa, dù đó là tặng bản thân mình. Vì quà em tặng bản thân là những thứ em thích, tức là người tặng quà có suy nghĩ về món quà mình tặng và rõ là yêu thương người được tặng. Nếu được người khác tặng quà thì càng tốt, nhưng em không bao giờ nghĩ mong chờ nhận niềm vui từ người khác, tự lực cánh sinh vẫn là tốt nhất.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [r2)]
  8. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với cách của bạn, bởi vì sao, bởi bạn làm những điều này trong tâm thế là MUỐN quan tâm tới bản thân và mọi người xung quanh - kể cả ngày bình thường lẫn lễ Tết, chứ ko phải chỉ vì cái cảm giác ko có ai tặng quà ngày lễ, rồi phải tự đi mua hoa về cắm bình, giả dối với mọi người xung quanh rằng "Tôi cũng có ng tặng đấy, tôi ko đến mức vô duyên đâu".

    Bạn là người hoàn toàn biết tự quan tâm đến bản thân, chứ ko phải chỉ là ý nghĩ tự sướng như nhiều người trên này! [r2)] Thế nên một vài người mà có thấy bạn ấy mua hoa, mua quà cho bản thân thì cũng đừng tưởng mình giống người ta, hai cách sống, hai cách suy nghĩ khác nhau đấy, đừng vơ vào mình như thế!
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    =)) èo ơi sợ quá
  10. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    như thế này thì không bao giờ tốt nhất được đâu bác ạ
    hãy mở lòng mình - không đơn giản chỉ là quà tặng mà là sự quan tâm chân thành của người khác - không phải cái gì mình cũng tự lực được và không phải cái gì mình tự lực cũng là tốt nhất - nhất là tình cảm [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hai bác này đeo bám nhau quá [:D]

Chia sẻ trang này