1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì những điều em nói chỉ là những điều của ngày cá tháng tư

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sevenlove02, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevenlove02

    sevenlove02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ước gì những điều em nói chỉ là những điều của ngày cá tháng tư

    Bây giờ tôi mới ngấm cái đau của việc thất tình, tôi mới biết cái khổ của người bị người yêu bỏ, của người có người yêu đi lấy chồng. Em chưa bao giờ là người yêu tôi, chỉ mình tôi yêu em, một mối tình đơn phương, một phía. Mọi người có thể cho tôi là một kẻ yếu mềm, đa cảm, dễ yêu vì tôi yêu em qua net, yêu mà chưa một lần gặp mặt, chưa một lần ngồi đối diện nhau nói chuyện.

    Cuộc sống những ngày đầu xa nhà ở đất khách quê người khiến tôi làm quen với mạng chat yahoo trên net. Những lần đầu tiên vào mạng, tôi chat lấy chat để, gặp ai cũng chat, cũng làm quen, cũng kết bạn. Rồi đến lúc tôi thấy sự vô bổ của những lần chat đó, người đến người đi, nhiều người đem tôi ra làm trò vui cho ho... Đến lúc tôi bắt đầu quý thời gian của mình, bắt đầu muốn kết thúc vào các room Vietnam trong chat cua yahoo , tôi đã gặp em. Không hiểu sao tôi đã bị ấn tượng vì cái nick của em. Có le vì cái nick đã cho tôi biết được tên và tuổi em và tôi cảm thấy tự tin khi nói câu chào hỏi đầu tiên "chào em. Chat cùng anh nhé?". Buổi chát đầu tiên cũng thật ấn tượng với tôi. Em không như những người khác, hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi tôi đang ở đâu, em vui vẻ với trò đùa của mình đang trêu gẹo một tên đòi chat với em trong room và kể cho tôi nghe em trêu hắn thế nào. Tôi là người bắt chuyện trước vậy mà lại ngồi im để gõ các câu trả lời cho những câu hỏi của em. Sau buổi chat, tôi thấy thật vui vẻ với niềm vui rất trẻ con của em, cái cách nói chuyện vừa người lớn, vừa nũng nịu trẻ con của em, cách em trêu mọi người và cách em bảo tôi " Anh muốn làm bạn với em à? Nhưng em ngang bướng lắm đấy nhé, nếu làm bạn em chịu khó chấp nhận".

    Do đặc thù và vị trí của mình ở cơ quan, em thường xuyên dùng mạng internet vậy là tôi có cơ hội chat với em hàng ngày. Chúng tôi thường để ra độ 15 phút mỗi sáng và mỗi chiều để tán gẫu với nhau. Em vẫn vô tư kể cho tôi nghe mọi chuyện về Hà Nội, về công việc, về những người bạn chat cua em, về em, ước mơ và sự nghiệp .... Tôi cũng kể cho em nghe về việc học hành, về những khó khăn của tôi ở nơi xa này. Thời gian này, tôi đã bỏ thói quen tìm bạn chat. Bạn chat của tôi giờ chỉ còn em và vài thằng bạn cũ ở Việt Nam. Hơn một tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên em và tôi nói chuyên với nhau, em vẫn gọi tôi bằng anh và xưng em, không cần biết tôi tên gì, bao tuổi, làm gì... Có một điều tôi thực sự quý trọng em đó là tinh thần ham học và đúng giờ. Mối ngày em chỉ cho tôi đúng 15 phút sáng và 15 phút chiều để nói chuyện, qua đúng 15 phút đó dù tôi có nài ni thế nào em cũng im lặng và để thời gian cho tôi tự học. Những lúc rỗi rãi, em cũng thường mang sách vở đến văn phòng để học thêm kiến thức, và em đề nghị cả hai chúng tôi tôn trọng giờ giấc của nhau.

    Em biết tên tôi cũng là lần đầu tiên em giận tôi. Hôm đó vì mải mê đi ăn trưa tôi rời máy tính mà không tắt yahoo. Một cậu bạn người nước ngoài đã nghịch ngợm ngồi vào máy tôi và trêu em. Em biết không phải tôi nên đã đề nghị cậu bạn đừng vào chat với nick của tôi, và tỏ thái độ phản đối. Khi tôi trở về, em đã rất bất bình vì tôi đã để lại nick cho người khác chat và hỏi tên tôi có phải là ... không? Cậu bạn đã tự xung là bạn của tôi trong khi chat với em. 5 phút sau khi sự tức giận qua đi, em lại vui vẻ nói với tôi, "anh có muốn em tự giới thiệu không? Cũng buồn cười nhỉ, mình chat với nhau lâu như vậy rồi mà không buồn hỏi tên nhau lấy một lần. Nếu không nhờ anh bạn của anh chắc em chẳng biết được tên anh". Em biết tên tuổi tôi từ hôm đó. Đối với tôi, hơn một tháng qua quả là một tháng tuyệt vời nhất đối với tôi kể từ ngày sang đây. Những lúc tôi buồn, chỉ cần nghe những câu chuyện của em tôi thấy đời thật đẹp. Em sinh ra hình như để hưởng hạnh phúc và sự vô lo. Em sống trong một gia đình quá hoà thuận, hạnh phúc. Cuộc sống của em là những chuỗi ngày hạnh phúc với gia đình, những cuộc vui chơi cùng bạn be, một cuộc sống sôi động, trẻ trung. Tôi đã bị cuốn hút vào cách nói chuyện của em, sự sôi động của em, tính cách của em. Tôi cảm thấy thực sự bứt rứt, khó chịu nếu một ngày thôi không gặp em trên mạng, không trêu đùa với em vài câu, không nghe em kể chuyện tối hôm qua em làm gì, chơi gi, không nghe những chuyện tiếu lâm của em. Nhiều lúc đang nói chuyện vui vẻ, em cũng ngơ ngẩn hỏi tôi "Lạ nhỉ anh nhỉ, em cho rằng net chỉ là nơi chống stress trong công việc, vậy mà sao em lại có thể nói chuyện với anh hàng ngay được như bây giờ nhỉ? Em chi có ý định vào chat để đùa bỡn vậy sao em lại tìm được sự tin tưởng ở anh nhỉ?" Tôi cũng chẳng biết trả lời em sao nữa, chỉ biết bảo chắc do duyên số, do ông trời thương anh mà thôi.

    Em luôn tạo đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nói chuyện với em tôi biết em là một cô gái rất thông minh, sắc sảo. Ở em còn có những tính cách của một người phụ nữ Việt Nam, đảm đang và tháo vát. Không hiểu suy nghĩ của tôi có quá lạc hậu hay không, nhưng trước đây tôi đã từng nghĩ, phụ nữ giỏi thường không xinh đẹp và tôi cũng đã từng nghĩ như vậy về em. Rồi cũng đến lúc, tôi được biết mặt em. Em vui vẻ hỏi tôi có muốn biết em như thế nào không? Em không muốn người đang chat với mình đoán mò về mình. Điều em hỏi cũng chính là điều tôi khao khát bấy lâu nay nhưng không dám đề nghị với em. Vì tôi nghĩ mình đã phần nào hiểu em. Nếu em muốn, không cần nói em cũng sẽ thực hiện, còn nếu không, việc tôi đề nghị sẽ đánh mất tình bạn chúng tôi đang có. Em đã gửi cho tôi tấm ảnh chụp em trong một buổi thăm quan. Thật bất ngờ khi thấy em. Trẻ trung, xinh xắn và quả thực em rất đẹp. Một nét đẹp thông minh, tự nhiên khiến người đối diện phải khâm phục. Có lẽ tôi biết được tôi đã yêu em từ thời điểm đó.
  2. girl_ca_tinh@yahoo.com

    girl_ca_tinh@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sao vội yêu thế bác !
    Cô ấy là người ra sao ? Bác kể tiếp coi .
  3. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    nghe cai de biet ngay 1 chuyen tinh ko co' hau
    Kho' kha(n chi bat nat duoc nhung ke he`n ye^'u
  4. sevenlove02

    sevenlove02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Co nguoi bao toi sao de yeu den the? Nhung biet lam sao duoc, lan dau tien con tim toi da biet rung dong, biet the nao la tinh yeu. Hon hai thang troi qua tu lan dau quen nhau, 46 ngay du de toi nho nhung dong chu cua em, du de toi yeu dan tinh cach em, con nguoi em, du de toi biet the nao la noi nho khi khong noi chuyen duoc voi em. Gio day, sau 46 ngay do, toi la duoc nhin thay em, du chi trong mot tam hinh nho nhoi thoi, nhung do la tat ca hanh phuc cua toi. Em dep, mot cai dep doan trang, hien hau qua. Tui ban toi vo tinh nhin duoc hinh em cung bao con gai Viet Nam dep qua, de thuong qua. Toi da yeu em mat roi.
    Toi yeu em khong chi vi em dep, toi yeu em vi con nguoi cua em. Em chinh la mau hinh toi thuong mong uoc. Em song manh me, thang than, nhung những điều đó không làm mất đi sự nhẹ nhàng, dịu dàng trong em. Có lần tôi bảo em "Hôm nay không hiểu làm sao anh buồn quá em ạ". Em chẳng nói gì, giường như em cố tình không biết đến câu nói đó của tôi. Em liến thoắng kể cho tôi nghe về buổi tối đi chơi với bạn bè của em. Rồi em kể cho tôi nghe về chuyến đi chơi xa bị lạc đường của em và các bạn. Em cuốn tôi và câu chuyện của em bằng những câu hỏi, bằng những câu nói đùa vui vẻ. Cuối buổi nói chuyện em mới chợt hỏi tôi "Anh hết buồn chưa?". Anh làm sao còn buồn được sau những câu chuyện của em. Anh làm sao mà buồn được khi có em hàng ngày quan tâm đến anh hả em. Em an ủi tôi như vậy đấy. Em chẳng bao giờ hỏi tôi tại sao tôi buồn, em cứ lặng lặng nói chuyện với tôi, để cho tôi tự nói với em lý do và em đưa ra lời khuyên cho tôi.
    Em là một cô gái có trái tim nhạy cảm. Hình như em biết được lúc nào tôi buồn, lúc nào tôi vui. Có nhiều hôm giữa chừng câu chuyện em chỉ nói một câu " Em biết hôm nay hình như anh có chuyện gì không được vui. Buồn cũng được anh a, nhưng chỉ buồn chút ít thôi nhe, hãy tự tìm cho mình niềm vui để thấy cuộc sống dễ chịu hơn". Chỉ một câu nói vậy thôi rồi không vặn vẹo, hỏi han gì nữa, em chuyển sang đề tài khác. Em là vậy đấy, hỏi làm sao tôi không thể yêu em được. Có được em, cuộc sống của một thằng sống xa nhà như tôi như được ủ ấm hơn, cuộc sống như mùa xuân đang trỗi dậy, phơi phới trong lòng.
    Dưới con mắt của mọi người tôi là một người đẹp trai , thông minh, học giỏi. Từ bé đến lớn, cuộc sống của tôi được bao chặt bởi những lời khen, chỉ có mình em hay chê tôi. Em chê tôi học hành chưa tập trung, em chê tôi còn yếu trong cách cư xử với mọi người, em chê tôi lớn đầu mà còn chưa biết chăm lo cho mình, em chê tôi ... Em cứ chê tôi vậy để rồi bất chợt một hôm đưa ra một lời khen khiến tôi cảm thấy sung sướng đến lạ thường. Có lần tôi bảo em "Sao em suốt ngày chê anh vậy? Anh thấy anh còn hơn khối người". Em im lặng một lúc rồi mới gõ cho tôi "Sao anh không nhìn lên, lại toàn nhìn xuống vậy. Anh hãy thử nhìn lên đi, nếu anh đếm được hết số người hơn anh thì từ nay em hứa se không bao giờ chê anh nữa". Em lại dùng cái mặt người có cái lưỡi thè ra mà em rất thích để biểu hiện tình cảm. Im lặng trong một phút, em lại hỏi tôi "Anh có đếm được không hả anh?" rồi em cười "em chê anh là chê vậy thôi để anh không quá tự hào với những gì anh đang có. Còn em vẫn thường khoe với tụi bạn em là em có được một người anh trai rất tuyệt vời ở trên mạng đấy". Em là vậy đấy, em chẳng bao giờ đẩy người ta rơi xuống tận cùng của vực sâu, nhưng cũng chẳng cho người ta lên tận chín tầng mây xanh, em treo người ta lơ lửng, lơ lửng ở giữa chừng. Nếu tiến lên nữa, trời xanh bao la vẫy gọi, nếu lùi bước vực sâu đang chờ.
    Cảm ơn mạng chat đã cho tôi có hội được gặp em, cho tôi có hội được nhìn thấy hình em và cho tôi cơ hội được nghe giọng nói của em. Rút cuộc ở Việt Nam cũng đã bắt đầu dùng được voice chat, đó cũng là lúc tôi biết được tiếng em. Trước đây đã vài lần tôi đề nghị gọi điện cho em nhưng em thường gạt đi. Em bảo tôi "Em cũng muốn nghe giọng anh lắm nhưng như vậy là lãng phí. Anh hãy dùng những cuộc gọi đó gọi về cho bố mẹ. Hai ông bà chỉ có một mình anh, anh gọi về lúc nào ông bà vui lúc đó. Còn gọi cho bạn chat như em làm gi cho tốn kém". Tôi những tưởng phải một thời gian dai cho đến khi về nghỉ phép tôi mới được nghe giọng em nhưng may mắn voice chat đã hoạt động. Lần đầu tiên nghe em nói, trái tim tôi như muốn vỡ tung ra. Tiếng em lanh lảnh , trong veo, tiếng nói của một đứa trẻ chứ không phải của một cô gái hai mấy tuổi như em. Tôi đã nghe được tiếng cười khúc khích của em. Tôi đặt hình em trước mặt và tưởng tưởng em đang ngồi trước tôi, đang nói chuyện với tôi. Càng được gần em, càng hiểu vể em tôi càng run sợ với cảm giác không giữ được em. Một người con gái như em có quá nhiều vệ tinh vây quanh. Họ đều ở bên em, gần em, đã có dịp tiếp xúc với em còn tôi ở tận một chân trời xa lạ, em chỉ biết tôi qua tấm hình và giọng nói. Tôi là gì với em?
  5. sevenlove02

    sevenlove02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Oi, sao kho ngu the? Sao khong the ngu duoc the nay. Nhung loi noi, nhung dong chu cua em cu vang vang ben tai, truoc mat, thi tham, dap tung nhat vao toi. Em noi doi toi hay dang noi that long minh? Toi nay truoc khi di ngu, toi da co gang vao mang de tim em, de tim loi giai dap cho su viec ngay hom qua, de tim xem nhung dieu em noi la True hay False nhung khong thay em dau. Chac hom nay lai co viec ban phai khong em? Hom nay chua gap duoc em, anh se chua ngu duoc, anh se thao thuc, thap thom den khi gap duoc em. Ca ngay hom nay anh nhu nguoi met het cam giac, mong lung, roi boi. Sao lai lam kho nhau the nay em oi?
    Em la nguoi con gai dau tien toi tam su chuyen gia dinh, nhung khuc mac kho khan giua moi nguoi. Nhieu luc toi khong hieu tai sao lai co mot nguoi nhu em. Co nhung luc em tre con den ky la, nhung cung co nhung luc em nhu mot ba cu non voi nhung cau phat biet gia dan den khong ngo. Em nghich ngom, hieu thang chang chiu thua ai nhung trong em lai co mot tam hon vi tha. Em song tot voi tat ca moi nguoi, em bao toi "Ke moi nguoi song voi em the nao, em chi biet em cu song tot voi ho de khong bao gio em phai an han". Bo me toi han se rat hanh phuc neu co duoc mot nguoi con dau nhu em. Toi thuong biet nhieu nguoi con gai o hai thai cuc hoan toan khac nhau. Mot phia thi chi biet vui choi, ban be, hoac chu tam vao su nghiep cong danh, mot phia an phan thu thuong lam mot nguoi con gai tot, mot nguoi vo hien, dam dang va bo han y chi tien thu. Em dung giua hai dong do. Em van choi, va choi het suc, nhung hoc cung het minh quyet tim cho minh mot vi tri vung chac trong xa hoi nhung em khong quen minh la mot nguoi phu nu. Em khong phai la co be chi biet choi va hoc, em con la mot co gai rat dam dang va cham chi. Em lam gi cung het minh va em la mot co gai toan dien. Toi yeu em vi su toan dien cua em, vi suy nghi trong sang va day tinh yeu doi voi moi nguoi cua em. Bo em toi da co lan viet thu khen toi, hinh nhu dao nay toi da chin chan hon, truong thanh hon trong suy nghi rat nhieu. Do la nho em day em co biet khong. Toi da ke cho em nghe chuyen nha toi, cam on ve nhung loi che trach, ve nhung loi khuyen rat that long cua em. Toi da ap dung nhung loi khuyen cua em va ... Cam on ong troi da dua em den cho toi.
    Toi biet khong phai em khong co tinh cam doi voi toi. Em da coi toi la mot nguoi ban lon, mot nguoi ban de trut bau tam su. Thoi gian chat voi nhau cua chung toi bat dau tang len. Cu moi toi truoc khi di ngu va sang som mai thuc day, toi lai gap em tren net. Em luon luon co gang sap xep cong viec de gap duoc toi theo nhu gio quy dinh. Nhieu hom, toi biet em da ngoi nan lai truoc man hinh vi tinh sau gio lam viec de cho toi thuc giac, de noi chuyen voi toi. Nhung cau chuyen cua em bay gio khong chi don thuan la nhung cau chuyen vui, tieu lam nua. Em tam su voi toi nhieu hon ve cuoc song, ve nhung nguoi song quanh em, ve gia dinh minh. Toi nho co mot lan, di choi voi dam ban ve, toi tinh co bat net, thay ten em dang online. Toi biet gio nay o Vietnam da nua dem. Toi voi giuc em di ngu, em bao "gio em chua ngu duoc, em muon noi chuyen nen moi vao day tim anh". Em ke cho toi nghe chuyen toi nay em vua cai nhau voi me ve mot chuyen khong dau vao dau, em an han va can co nguoi noi chuyen. Co nhung lan bat net toi nhan duoc rat nhieu dong offmessage cua em noi vu vo mot chuyen gi do, hinh nhu nhung luc do em deu dang rat buon hoac rat vui va muon co nguoi chia se. Nhung chi co vay thoi, em khong bao gio quay lai nhung chuyen do nua cho du sau nay toi co gang hoi. Em chi danh trong lang va noi "ngoi buon, tien tay em go vai dong choi thoi". Sau moi lan nhu vay toi lai cam thay but rut, cu uoc ao dung luc em dang ngoi buon do, toi o ben em, o ben man hinh may vi tinh thoi cung du lam roi, de nghe em tam su. Em cung yeu quy toi phai khong? Neu khong tai sao em co the chat cung toi hang ngay nhu vay ? Em co biet khong, cu moi lan co ky kiem tra, hoac em phai di cong tac, khong the chat cung em thuong xuyen duoc, toi cu nhu nguoi song thieu khong khi, cam giac thieu hut theo toi suot ca ngay. Em co cam giac nhu vay khong? Em quy dinh voi toi nhung ngay toi thi, se de hoan toan thoi gian cho toi hoc, khong chat, khong noi chuyen gi het. Nhung em co biet rang quy dinh cua em khien toi cang hoc khong vao, toi chi muon bat mang chat de vao nhin xem ten em co online o do khong, hoi em co khoe khong? Co lan sau 3 ngay nhu vay toi cam thay khong chiu duoc, lai vao chat va tim gap em. Sau cau chao hoi cua toi, em chi go moi mot cau "Anh hoc di" roi im lang. Em co biet khong luc do toi da het len giua phong "Nho em qua lam sao ma hoc duoc co chu". Gia em nghe duoc cau noi do cua toi chac em se khong lanh lung ko noi chuyen voi toi nhu vay dau phai khong em. Em co biet khong, nhieu luc em nguyen tac den de so. Em mac dinh cho toi phai dat ket qua that cao trong cac ky kiem tra, em chi hai long voi dien tot cua toi, chi can toi dat diem kha la em lai che toi. Long tu ai cua mot thang dan ong khong cho phep toi de em che cuoi, toi lai no luc hoc. Ket qua hoc luc cua toi mon nao cung dung trong top 3 cua khoa hoc, toi tu hao ve dieu do va toi biet khong noi ra nhung trong tham tam, em cung tu hao ve toi. Nhung toi co duoc no luc hoc tap nhu vay la nho co em.
  6. minhtk79

    minhtk79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chú này lãng mạn quá. Thế nick của em ý là gì? Ha ha ha...

    Nothing is impossible.
    [/size=8]
  7. sevenlove02

    sevenlove02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em de lai offmessage báo với tôi trong hai ngày này em sẽ không có mặt ở công ty nên không online. Vậy là không chỉ hôm này anh mất ngủ, anh sẽ còn mất ngủ thêm một đêm nữa cho đến khi anh nói chuyện được với em.
    Chắc lúc này em đang làm việc với nụ cười tươi thưòng trực trên khuôn mặt. Em có nụ cười thật đẹp và khai thác triệt để nụ cười của mình. Trong mọi tấm hình em gửi cho tôi, lúc nào tôi cũng thấy em cười. Không phải tôi đang yêu nên tôi thấy em đẹp mà tất cả những người bạn đã được xem ảnh em đều bảo em đẹp, nhất là nụ cười. Một cậu bạn người Mỹ đã bảo tôi "Giá mà cô gái này là em gái của mày, tao sẽ xin đổi quốc tịch VIệt nam để có được nụ cười của cô ấy. Nhìn cô ấy cười tao cũng muốn cười theo". Tôi đã rửa hàng loạt hình của em để ở bàn học, giường ngủ và trong trái tim Tôi. Mỗi lần có chuyện không vui, chỉ cần ngắm nụ cười trong ảnh của em là tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Người bạn cùng phòng là người hiểu tôi cũng như những tình cảm của tôi dành cho em nhất. Anh ấy cũng là người đã từng cảnh báo tôi trong những ngày đầu tôi kể vể em "đừng quá tin vào những điều người ta nói trên chat". Giờ đây, anh ấy đã được nhìn hình em, được nghe tiếng em nói và đã từng chat với em. Anh luôn bảo tôi "Hãy bạo dạn lên, hãy nói tình cảm của mày với người ta đi, dừng để vụt mất cô gái này, đó là vàng thoi quý đấy. Giờ khó mà kiếm được một cô gái như vậy". Tôi biết rõ điều đó lắm chứ nhưng tôi không dám nói với em, tôi sợ tôi sẽ mất tất cả khi nói với em tình cảm của tôi. Có lần em đã nói với tôi "Không hiểu sao lạ lắm anh ạ. Em chỉ có thể chơi một cách thoải mái với mọi người dưới danh nghĩa tình bạn. Em mà biết người ta có tình cảm vượt quá tình bạn đối với em, em không thể thoái mái được như trước nữa và em tìm cách để xa lánh người ta". Tôi sợ khi tôi nói với em, em sẽ xa lánh tôi như những người khác. Họ còn có có hội tìm gặp em, còn tôi , nếu em xa lánh tôi tôi chẳng có cách nào để tiếp cận được em nữa trừ những dòng chữ của tôi trên những lá mail. Tôi sẽ không chịu nổi điều đó , hiện tại tôi cần em biết chừng nào. Em là động lực của tôi trong những ngày này.
    Em vẫn vô tư kể cho tôi nghe về những người đeo đuổi em.Em kể cho tôi nghe về lời tỏ tình đầu tiên em nghe được khi còn đang học cấp 1, về một anh chàng hiền lành như cục đất đã đeo đuổi em suốt 6 năm nay, về chuyến đi chơi có cậu bạn tranh thủ nói lời yêu với em rất lãng mạn, về một anh chàng tìm cách cầm tay em trong một cuộc đi chơi .... Em cười bảo với tôi "em làm sao ý anh ạ, những người đeo đuổi em dưới con mắt của mọi người đều là những người rất được,có học thức, địa vị và nhiều thứ nữa, nhiều người muốn có được những anh chàng đó nhưng chẳng hiểu sao em chẳng thấy xung động trước họ gì cả" Em lại cười và hỏi sang chuyện yêu đương của tôi. Em luôn gọi tôi là anh trai và hỏi chuyện cưa cẩm của tôi ở bên này. Em hứa với tôi chỉ cần tôi chăm chỉ học tập, em sẽ giới thiệu cho tôi một đứa bạn hoặc một người em họ nào đó của em. Em thường bảo "em nhìn con gái tốt lắm, hơn nữa anh la anh trai em nên em không thể giới thiệu người không tốt cho anh được. Chuyện đó anh cứ để em lo". Rồi em gửi ảnh của bạn bè và người thân của em cho tôi xem. Em bảo tôi cứ chấm một người trong họ đi, em để dành cho đến khi tôi về phép em sẽ giới thiệu. Có lần, tôi đã nửa đùa, nửa thật chỉ vào hình em và bảo "Anh muốn em giới thiệu cô này cho anh". Em cười bảo anh "Không được đâu anh ơi, cô này vô duyên lắm, em giới thiệu cho anh cô này thì anh chỉ có khổ thôi, mà em thì không muốn anh khổ. Hơn nữa, cô này trông giống em gái anh quá, có một cô em gái là như thế là đủ rồi". Tôi không muốn làm anh trai của em em có biết không?
  8. sevenlove02

    sevenlove02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa sắp trôi qua. Hôm nay tôi cũng sẽ không có cơ hội được gặp em. Ngày mai vậy em nhé, ngày mai hãy chỉ trả lời anh một từ đúng hay sai thôi em nhé.
    Tôi đã từng sung sướng, hạnh phúc biết bao khi nghe em kể về những vệ tinh xoay quanh em. Tôi biết, một người như em có rất nhiều người đeo đuổi. Tôi hạnh phúc khi em nói em chưa yêu ai, sung sướng khi em cười và bảo tôi một người đã rút chạy. Tôi thấy mình còn nhiều cơ hội, chỉ cần tôi được về bên em, được gặp em tôi sẽ cố gắng để bày tỏ hết tình cảm của mình với em. Tôi cũng run sợ, phấp phỏm khi em kể chuyện mọi người bắt đầu đề nghị em có người yêu, có sự lựa chon, vì sự khó xử của em khi đi chơi với hội bạn toàn những người có người yêu rồi. Nhiều lúc tôi thấy em rất vô tư, và hài lòng với cuộc sống single hiện nay, nhưng cũng có lúc cảm thấy em như chao đảo giữa những áp lực từ bên ngoài. Nhưng tôi vẫn tin, chỉ vài ba tháng nữa tôi sẽ về bên em, em sẽ vẫn như bây giờ cho đến ngày đó. Tôi đã tin và hy vọng.
    Niềm tin và hy vọng của tôi đã gần như tắt lụi sau câu chuyện em kể cho tôi vào ngày cá tháng tư. Gần đây, thỉnh thoảng em vẫn kể cho tôi nghe về chuyện em đi chơi cùng một người bạn. Em chỉ cười và bảo tôi "anh ấy tốt lắm và giỏi lắm, em thích nói chuyện với anh ấy nhưng chắc chỉ có vậy thôi anh ạ". Vài tuần gần đây, em không có nhiều thời gian nói chuyện với tôi sau mỗi giờ làm, em ít khi ngồi nán lại bên máy vi tính chờ tôi tỉnh giấc để nói chuyện hơn. Em chỉ bảo tôi, em có người về cùng nên phải về đúng giờ. Tôi nghĩ đơn giản, chắc đó chỉ là một người bạn cùng làm với em. Buồn một chút vì không được nói chuyện nhiều với em nhưng tôi nghĩ vậy cũng tốt cho em, con gái cần về tan sở về sớm để thu xếp việc nhà. Nhưng những điều đó đã khiến tôi hụt mất thông tin từ em và có lẽ đang để em tuột khỏi mình. Em đã kể cho tôi về người đó vào ngày cá tháng tư. Em đã nói với tôi hình như em đã yêu người đó. Em cảm thấy trống vắng và nhớ người đó nếu một ngày không gặp mặt, không gọi điện. Em cảm thấy an toàn và vui vẻ khi ở bên người đó. Em bảo tôi không biết đó đã là tình yêu hay chưa nhưng đó là cảm giác rất khác so với những người trước. Em có biết không, những lời nói của em như dao xé tan tim tim tôi. Tôi ngồi thẫn thờ trước màn hình vi tinh, mông lung không tin vào những dòng chữ trước mặt minh, không tin vào nhưng câu nói của em phát ra từ loa trước mặt. Em đã yêu rồi sao? Sao nhanh và nhẹ nhàng vậy em? Em đã đẩy tôi ra ngoài lề rồi sao? Em có biết rằng cố gắng lắm tôi mới có thể gõ được vài dòng chữ hỏi thăm về người con trai may mắn đó, và khuyên em nên xem xét kỹ tình cảm của mình. Tôi không thể nói với em được điều gì thêm nữa vội lấy lý do phải lên lớp học sớm để dừng buổi chat. Tôi còn biết nói gì hơn đây? Giờ đây, tôi chỉ còn một mong ước duy nhất "Ước gì những điều em nói chỉ là những điều của ngày cá tháng tư"
  9. minhtk79

    minhtk79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hô hô.... Chú này mà đi viết tiểu thuyết thì chắc hẳn là hay lắm đấy. Một mối tình ảo, một mối tình đơn phương. Chú sống trong một xã hội TỰ DO QUÁ TRỚN ở Mỹ mà còn có trí tưởng tượng phong phú như thế ư? Hãy thức tỉnh đi nhé!

    Nothing is impossible.
    [/size=8]
  10. sevenlove02

    sevenlove02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điều ước chỉ là điều ước, sự thực vẫn là sự thực. Mà dường như sự thật nào cũng phũ phàng. Tôi đã gặp được em, hỏi được em điều khiến tôi day dứt hai hôm nay. Em cười bảo tôi "Anh cho rằng em bịa chuyện ngày 1/4 sao? Em nói thật đấy, em cũng chẳng nhớ đó là ngày 1/4 nữa". Sự thật đấy hả em, em đã bắt đầu bước chân vào tình yêu rồi trong khi tôi vẫn ngồi đây, mơ về một ngày về bên em, được đi bên em dưới những hàng cây của đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, hay ngồi bơi thuyền giữa hồ Trúc Bạch vào một tối sáng trăng, ngồi im lặng nghe tiếng cá đớp mồi, tiếng gió thổi từ một góc hồ câu cá thật yên tĩnh ... Em đã từng nói với tôi em thích những lúc như vậy, khi em có người yêu, em cũng sẽ cùng người ấy thưởng thức những giây phút tuyệt vời ấy. Tôi đã từng ao ước người ấy sẽ là tôi, vậy mà giờ đây em đã chọn được người ấy cho chính mình. Hôm nay em vẫn vô tư nói chuyện với tôi trong 15 phút quý giá của buổi sáng làm việc của em. Em khoe với tôi hôm nay em diện một bộ váy đỏ rực đến văn phòng khiến ai cũng phải bảo "loè loẹt quá", rồi tự thưởng cho mình một câu "thỉnh thoảng cũng phải thay đổi một chút để vui vẻ chứ anh nhỉ". Em không biết lòng tôi đang rối bời, tôi chỉ ước bỏ lại tất cả mọi thứ ở đây để về bên em, để trực tiếp nói với em tất cả, mong sao có một tia sáng mong manh phía cuối đường hầm.
    Em có biết không, những ngày tới đây, tôi không biết sẽ nói chuyện với em như thế nào. Tôi biết từ này, em sẽ kể cho tôi nghe về người ấy của em thường xuyên hơn vì em đã chọn tôi làm người tâm sự, làm người anh của em khi kể chuyện đó cho tôi. Nhưng em có biết rằng, thực sự tôi không muốn nghe, không muốn biết thêm gì hết, tôi muốn có một chiếc mũ ni che tai để em đối với tôi vẫn chỉ như ngày xưa, như 9 tháng trước đây ngày đau tôi quen em.
    Những người đã và đang đọc những dòng tâm sự của tôi, liệu các bạn có thể cho tôi một lời khuyên không? Tôi phải làm gì đây?

Chia sẻ trang này